1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 28/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em thật sự khâm fục 1 số bác ở 7x . Rỗi rãi quá , ko có việc gì làm sao mà mấy bác viết nhiều thế . Toàn triết lí nữa chứ ...

    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  2. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chú em,
    Chú em cứ thấy anh viết dài và triết lý thì là anh rảnh rỗi à ? Hay thấy anh online nhiều ? Anh biết có nhiều ngưòi không có việc gì làm nhưng cũng vẽ việc ra mà làm cho nó có vẻ bận rộn. Anh cũng biết có nhiều người có việc làm và cũng có vẻ rất bận rộn nhưng thực ra không làm được việc gì cả. Anh còn biết cả những người chỉ mong thời gian một ngày là 48 tiếng thay vì 24 tiếng không phải vì họ có quá nhiều việc phải làm mà vì họ không biết sắp xếp công việc cũng như không biết cách giải quyết công việc. Người làm việc mà thấy mình thiếu thời gian là ngưòi không biết làm kế hoạch. Các nước giàu họ càng ngày càng làm ít thời gian hơn nhưng vẫn giàu hơn.
    Anh làm việc và thấy nó có ích thì anh làm . Việc bân rộn hay rảnh rỗi nó chỉ là cảm tính. Vấn đề là khả năng tổ chức và sáp xếp kế hoạch.
    Anh đã dạy một số chú ở 7xHN là học trả lời cho rõng rạc rồi hẵng đi đặt câu hỏi ? Bởi vì hỏi mà không đúng còn tệ hơn là trả lời sai. Chắc chú hiểu hàm ngôn của câu đó ?
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em lại khâm fục bác Em ấn f5 đến mỏi tay mới thấy bác trả lời Thế bác có hiểu ẩn ý của nick em ko ?
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thôi em về xem fim đây . Bác cũng ra chăm sóc vợ đi . Em đọc sách của anh Khổng với anh Mạnh nói là sau 21h là giờ hoàng đạo đấy
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Nhắn @harukaze: nhắn thôi, híc híc, bác đừng phản hồi lại tin nhắn của em, vì giờ em biết bác quá rồi, nếu bác có lại định cho em mở mắt thì em cũng cố mà nhắm tịt mắt lại mất thôi, vì....em sợ bác lắm, bác online nhiều, nhiều ở đây có nghĩa là nhiều hơn so với khi trước em gặp bác thì phải, em có cảm giác bác đang trong thời kỳ không ổn, sao thế, nếu có gì khó chịu trong lòng bác cứ nói, em cũng vậy, và em nói đây
    Phải nói rằng đọc những bài của bác, em cũng thấy rất phê, nhưng mà khi đọc chúng em luôn có cảm giác rờn rợn thế nào ý ạ, em nghĩ nếu mà phải sống với bác thì có lẽ là sẽ phải gắng đến lúc chết mà cũng chả biết đã vừa lòng bác chưa, híc híc, thú thực trên tất cả những học thuyết của bác em chỉ thấy rõ một điều: bác đang tung hoành trên một cái thứ gọi là tự cao tự đại - thuyết duy ngã độc tôn!
  6. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Này @Will_it_Last, mày giải tán đi cho người ta làm việc - cãi chày cãi cối cái giè nhiều thời gian lắm đấy hả đi hàn đi


    my little man:

    NF7-S ver2.0
    AXP 1700+ (0310)
    OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Platinum
    2X120Gb SATA Maxtor
    F700B
    Slim USB hub keyboard & Microsoft mouse
    Z560 @ Creative Platinum 4.1
  7. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaa, nhắm mắt rồi nhưng sao vẫn thấy từ chim lợn thế này
    bb, em đi ngủ, ngày hôm nay mệt thật
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác hazukaze: Không khéo em sắp nhiễm cái tính của bác rồi đấy
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngụy biện
    С лZбовOZ о, oалO?ика
  10. Will_it_Last

    Will_it_Last Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chuối lá : Có nghĩa không phải là chuối quả, mà chuối lá có nghĩa là quả chuối trông như cái lá chuối, Vãi hàng !!!
    Nói thật nhá, cả đêm tao làm 2 con mạch lct20 chân IC bé ti ti nên giờ chán hàn cm nó rồi. Mệt lắm. Bây giờ dùng súng đi hàn chứ mấy giờ rồi mà còn dùng mỏ hàn. Mày nói ngu bỏ miẹ.
    Mới lại, tao thấy mày nhầm hàng rồi hay sao ý. Hiểu ý tao chứ??
    Mày nói với tao thế này thế nọ, nhưng tao nghĩ nó không được 1/10 những gì mày nói với tao đâu.
    Qua câu chuyên vu vơ với mày về em Chip tao thấy mày hơn chúng nó nhiều lắm. . Tao kính phục lun. ĐKM - Tầm này vợ con rồi lên mạng đẽo gái, các cụ nói là đi chim gái, lởm vãi hàng. Thà để chúng nó đẽo mình còn hơn. Khặc khạc Còn được cái tiếng.
    Mấy con bệnh, trông gần giống người rồi đấy. Làm trò tí đê!!!
    Trẻ xông pha về già hối hận. Cứ chiến đấu thích thú thoải con gà mái đi.
    KAZE : Chát lâu thế rồi mà nice vãi hàng. Chat nice pls !!!
    Cả đời chắc chưa IP lần nào. Tập dần cho quen đi.
    Đẽo gái là phù du
    Tiền bạc mới là quan trọng
     
    Miracle is me!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này