1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (Phần 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Qc_Man, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nhắn X31 : Thế này thành buôn chuyện ở đây mất thôi. Nói đến sách thì vào topic " Đôi điều gì đấy cảm nghĩ về đọc sách ...." thì kaze sẽ bàn với cậu . Vào đó rồi cậu kể cho kaze nghe chuyện " 6 của vào động thiếu thất " và đọc thơ được không ? Hay lập hội quán thơ văn ở 7xHN đi. Kaze cũng có thơ và truyện để đọc cho cậu nghe đấy . Hôm rồi thấy anh Latrung bàn bạc về đọc sách mà cũng thấy bức xúc lắm nhưng chả nhẽ đang dỗi lại ló mặt ra.
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú Ha zu ý tứ làm gì,anh vơí chú phải chỗ xa lạ gì đâu. chú cứ vào đó nói cho nó xôm, cãi nhau , bàn tán về sách cũng hay. Anh định nói về cái đoạn MiLan Kunđera, Kafka..đó cần phải có chú bổ sung vào mới hay. Về triết học chú biết nhiều mà, anh chỉ sơ sơ về mỗi cái văn học thực dụng như Bố Già hay Bí mật thành...
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    6 cửa vào động thiếu thất không phải là "chuyện" cũng không phải là "truyện" đây là một kiểu kinh thư, tự đọc và nghiền ngẫm, hiểu bằng cách lĩnh hội, không thể giảng giải hay bình luận được.
    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 18/04/2004
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    To micrale: công nhận anh cũng là một trong những người chửi bậy nhiều ở trên mạng mà em được biết ... em không thích những người chửi bậy là quyền của em đúng không anh ? Còn chửi bậy hay không lại là quyền của anh ... mỗi chúng ta là một con người khác nhau nên có những quan điểm khác nhau.. Em không thích thì em bảo em không thích còn các anh có chửi bậy hay không thì em cũng có cấm được đâu, nên tuỳ anh thôi. Nhưng thật ra em cũng đã đọc một số bài viết của anh và em thấy nó rất hay. Nói chung thấy quý anh ở một số bài viết nhưng mà cứ nghe anh chửi bậy thì thấy chán hẳn .
    To...: em bắt đầu thấy bực mình vì anh rồi đấy. Anh đi làm cả ngày chưa đủ mệt sao mà còn online vào cái giờ ... "gà đã lên chuồng, người đã lên giường" ấy thế. Em chả muốn nói nhiều đâu nhưng em mong là từ hôm nay ngày 18 tháng 04 năm 2004 anh sẽ luôn về nhà trước 23 giờ được không?
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nhắn anh Latrung : Kaze cũng đã định có đôi lời kính anh ở topic đó khi nói về đọc sách nhưng chắc sẽ lại làm rầu lòng anh thôi. Bây giờ cũng đã qua rồi nên hẹn anh dịp khác. Còn về văn học thì hồi còn đi học PT kaze có đọc một số của Tây cũng như của Ta. Bây giờ ý thức được rồi thì chỉ đọc duy nhất của Lê Lựu thôi. Kaze không thể hù doạ thiên hạ về chiều rộng bằng những " thông kim bác cổ ".Tuy nhiên vì có lĩnh hội được đôi chút về triết học nên chắc là cũng đánh đu được về những Chân-Thiện-Mỹ, tức về chiều sâu. Phàm là văn học thì phải chuyển tải được ý tưởng nhằm hướng con người tới Chân-Thiên-Mỹ. Không làm được điều đó thì văn học hay phê bình văn học chỉ là những sáo rỗng của hủ nho và thày đồ gàn mà thôi phải không anh ? Kaze rất mong có dịp được tiếp chuyện anh về văn chương, lĩnh vực mà kaze được biết anh được xưng tụng như một Latrungphutử.
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thằng CoCo nó gọi xỏ lá anh là La Trung phu tử, anh có nhận đâu. Cậu mà sang Thảo luận còn thấy chúng nó gọi anh là ********* là... nữa cơ. Để ý làm gì , cậu rách việc thì vào Topic đó làm vài bài về Thời Xa Vắng, Một chuyến đi Mỹ, Mở rừng hay Chuyện làng Cuội , Sóng đáy sông. Topic đó không phaỉ của anh nhưng cứ vào tào lao cho vui. Cậu bảo hay thì anh bảo dở, cậu bảo dở anh bảo hay. Làm một tí giải trí thôi, cao thấp thì anh xin miễn
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hồi nọ anh có bảo ở 7x này chỉ có chú X31 và Ha Zu bảo anh là người tử tế , tức là xúc phạm anh.
    Quả thực hai chú, mỗi chú đều có phong cách, cá tính riêng. Nhìn nhận vấn đề khác biệt. Đọc cái Cổ học tinh ma của X31 và Nhân sinh quan của Ha zu đúng là mỗi người mỗi vẻ, khó mà nói ai hơn ai được. Anh khâm phục cả hai chú thực sự.
  8. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0

    Nhắn 3 bác @nguoicuoicung,[nick] x31[/nick], @harukaze: theo iem 3 bác nên làm một topic chung của 3 người để đàm luận về những cái "khó hiểu" của các bác, iem đọc mà chả hiểu cái giè cả, 3 bác quả là những siêu nhân, híc híc, với cả nhắn thêm bác NCC: đọc những câu của bác càng ngày tôi càng thấy ghê đấy, sợ bác phát khiếp.
    Nhắn @harukaze: iem đã nghĩ rằng bác sẽ quay trở lại và y như rằng..... híc híc, thực sự là iem muốn bác không bao giờ xuất hiện lại nữa cơ, để iem còn nhìn gương bác mà noi theo, giờ thì có lẽ iem sẽ đi tu thôi, bác ở lại mà tiếp tục chiến đấu, còn iem thì sẽ nghỉ, híc híc, không biết là mình có làm được như lời mình nói không nữa.
    Lên net buồn lắm..
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em Re Tro này , anh nói toàn lời minh bạch và rất hiền lành, trong sáng. Sao em lại nghĩ xấu về anh như vậy, anh nói gì mà em phaỉ ghê sợ. Thực sự anh không thầy dùi cãi nhau đâu. nhưng giữa X31, HaZu toàn là chỗ quen biết. Mà tranh luận với các nick quen biết thì không bị nói nặng nề như nick đâu đâu đấy. Ít nhiều còn tôn trọng nhau, người đọc cũng không bị ảnh hưởng vì những cái quá đà
  10. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cô bé à:
    X31 không có gì khó hiểu cả, thuộc loại ăn theo nói leo thôi, giống như trong truyện cổ, Vua Tề thích nghe đàn thường tổ chức những ban nhạc đông tới 40 nhạc công, X31 đâu có biết đánh đàn, nhưng cũng cứ ôm đàn vào ngồi chung với các nhạc công để kiếm chút cơm thừa mà thôi.. Ngày nọ sang nước Sở, vua Sở cũng thích nghe đàn nhưng lại thích từng người đàn, X31 bèn té....
    Cô bé không nhận thấy là Haru thay máu rồi à ? Lịch duyệt hơn rồi đấy,
    Vậy sao mà buồn, nên vui chứ nhỉ
    À, ngày xưa có topic Tinh hoa Hà Nội của cô em gái chị là [nick]Angielique_BH[/nick] khá hay, cô bé thử thăm gia xem, có lẽ là sẽ tìm được niềm vui mới..
    Chị vẫn đang phải ngồi ăn bánh mỳ và trông Cty đây nè, ăn tới cái thứ 2 rồi, ớn quá..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này