1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (Phần 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Qc_Man, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0

    Chú Ha Zu, chú thấy đấy. Dạo này ở trong 7x anh cũng không dám gây sự với ai. Vì anh hiểu phần nào cái 7x này. Ví dụ chú là anh em với cậu Longname, Tử Đinh Hương ( cô này vừa xoá bài anh) là em của anh Big, rồi như ngày xưa chị LBM là bạn của chị LD( hồi còn đương chức) và một mớ các quan hệ lằng nhằng, dây rợ nữa.
    Cho nên anh ngẫm rằng, mình viết nhiều cái láo toét như Chân Dung đối thoại, Lằng nhà lằng nhằng, vớ va vớ vẩn, luyên tha luyên thuyên, thư tình đang viết cho em mà các mod tha cho không khoá nick là may mắn lắm rồi, phúc tổ 88 đời ( đề hôm nay nổ con này đấy ) chứ anh gan hùm mà đi gây sự với những người có thế lực.
    Nhưng hôm nay, anh thấy chú X31 đã chuyển biến rất nhiều, đến cựu thù của chú ấy là Hoà Thượng cũng phải nhìn nhận. Anh đã chê bai, bới móc bao tật xấu của X31 mà chú không nói gì. Nay anh khen vài lời, có gì trái với nội quy hay ảnh hưởng đến cái hay đẹp của 7x đâu mà chú gọi như vậy.
    Nếu như chú thấy việc khen ngợi X31là không phải, thì vậy việc gì là phải đây
  2. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Nhắn anh nguoicuoicung ( xin lỗi anh vì khi kaze biết anh là biết nick Latrung đầu tiên nên kaze muốn kêu nick này, ấy cũng là một sự tôn trọng anh ạ. Còn bây giờ chiều ý anh kêu anh nick nguoicuoicung, ấy là tôn trọng gấp bội ) :
    Ba chúng ta hiểu nhau phải không anh ? Còn rõ đến đâu có Trời mà biết được. Với anh, kaze biết bấy lâu nay chỉ luôn làm anh rầu lòng. Mặc dù vậy anh vẫn không khinh ghét, ấy cũng là anh đã cao thượng hơn kaze nhiều rồi. Thú thật, con người của anh thì kaze chỉ cảm được mà không thể diễn đạt được, phần diễn đạt đưọc chỉ là một phần vô cùng nhỏ. Để cuối cùng vẫn tự hỏi rằng " Latrung thực sự là người thế nào ? ". Thưa anh, anh là một trong 2 người mà kaze luôn phải tự hỏi ở 7xHN. Ngưòi còn lại là X31.
    Sao khéo sắp đặt ..... Những gì kaze cảm nhận về X31 cũng rất nhiều nhưng may mắn hơn những cảm nhận của kaze về X31 lại có thể diễn đạt được. Có lẽ ....với X31, kaze là đồng trang đồng lứa ( 7xHN này Đinh Tỵ khá nhiều ). Song ở X31 có những điều mà kaze chưa thể cắt nghĩa được, cô em CBM là một ví dụ. Và câu hỏi " X31 là nhân tài hay kẻ bịp bợm ? " vẫn là nỗi đau đáu của kaze. Cuối cùng, dù câu trả lời mà kaze có thể có được là thế nào thì X31 và anh Latrung đã chiếm một vị trí quan trọng trong ý thức của kaze. Tức là đáng làm thầy của kaze rồi đấy ạ.
    Cuối cùng, dù thế nào thì chưa bao giờ kaze thấy 03 chúng ta mất đi hoà khí cả. Mỗi chúng ta đều cảm nhận được điều đó phải không anh ? Xin tặng anh và X31 câu nói này " Người ta đến rồi lại đi nhưng điều quan trọng nhất là khi bước chân ra đi thì để lại được cái gì " . Nó cũng như việc kaze ngộ ra việc mình chết đi sẽ thành cái gì trong lý giải nguồn gốc của loài người. Chúng ta sẽ mong để lại cho 7xHN cái gì đó thật ý nghĩa và có ích phải không anh ?

  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh phải về đi ngủ đây. Có điều anh khó lòng mà an giấc . Làm sao mà anh ngủ được khi anh trả lại những gì thực sự tốt đẹp trong con người X31 cho cậu ta mà không được.
    Cậu cũng nghỉ ngơi thôi HaZu ạ, cuộc sống vẫn thế thôi. Mình khó mà thay đổi hay tác động lên điều gì. Như anh đây chỉ muốn thay đổi đúng những cái mình nhìn nhận về X31 mà đã quá khó khăn, trở ngại rồi. Huống chi cậu định làm cả một cái nhân sinh quan , ngõ hầu ước mộng làm người 7x tốt đẹp hơn thì gian nan còn nhiều lắm. Nhưng anh cũng phaỉ công nhận học được từ đó rất nhiều tuy rằng anh chỉ đọc mỗi cái tên topic mà thôi.
    em Xương rồng không cho rằng anh đang làm hỏng cái topic đầy những tin nhắn giá trị như hồi đầu, như ngày xưa chứ
    Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ
    Tóc em mềm như gió mùa thu
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    To Bigdoremon: tớ nhìn thấy cậu giờ này vẫn lọ mọ ở đây. Nhắn cậu đừng quên nhé.
    bs
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ông bẹn: Thằng TA nó mời 2/5 anh em đi cho chết ch chúng nó đi nhé. Hí hí. Thấy bọn f_87 uống kém vãi!!!!
    TĐH: EM ui, 1 cái main lỏng chân chipset làm mãi chả xong- chắc vứt quá
    Cái kia chú nào chọc toe toét, hix. Chạy rồi nhưng chết cổng keyboard. Cái này nếu xong anh mang qua cho.........Thằng ôn kia nói mang adater qua chưa đê anh xem cái laptop???
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    To lão : Tôi cũng không quan trọng chuỵen brand new, miến tốt và dùng được là được. Tôi phải đI "nằm vùng" trong cả tuần sau. Chán.
    To LD: nảy ra ý thì làm nhanh nhanh lên, kẻo rồi tôi không gặp được. Cuối tháng, có thể có thành viên HCMCC ra đấy.
    To X31: ông bắt đầu thích lôi chuyện riêng của tôi ra nói sao? Lạ thật. Nói là ông không thay đổi thì hình như lại sai.
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    chả thấy mang gì cả.
    Thằng hâm đấy
    nó tháo béng ổ cứng ra thì cũng chả có cái gì mà test cơ. Em ko thích lắp ổ cứng xịn vào cái máy ghẻ của nó

  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hờ - cứ sửa nó chạy là được, lắp HDD vào làm quái gì.
    Anh đang chọc 1 con T21 của bạn anh. Thú phết. Lỗi main nhưng cóc repair được. Quả này làm cái main mới thì đi bằng mông
  9. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ứ , nếu không có em thì ai sẽ lái xe đưa các anh về sau chầu rượu ngon đây .Đi ăn đi , hay là đợi bác Sun10 về HN ạ
    Nhắn anh haru : Gớm , tha hay không tha , em cóc sợ , nhá . Gì chứ ngoài đời em đã gặp lắm thằng cha căng chú kiết lê lết theo bước chân em khắp hang cùng ngõ hẻm lắm rồi , nên len mạng này gặp anh hay IO_OI thì cũng chả sao cả .Thiên hạ rỗi hơi thừa thời gian thì cứ việc .Gì chứ thời gian chắc anh thừa cho mấy kiếp người ấy chứ , nhỉ
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Var: Ông làm tôi cảm động quá. Không phải cảm động vì ông vẽ giúp tôi mấy cái hình đó đâu nhé, mà là cảm động vì lời hỏi thăm xem mấy cái hình đó có ổn không đấy. Cảm ơn rất nhiều
    P/S: thấy ông bảo hôm nay sẽ ghé qua mạng nên tôi nhắn tin cho ông phát, hy vọng nó không trôi quá nhanh để ông có thể đọc được

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này