1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (Phần 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Qc_Man, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ặ- sao viỏt dài vÊi ra mà chỏÊ thỏƠy 'Âu nhỏằ?. Hâ hâ. Hay là bỏằ chỏằ? có phàn quote thơ mod làm ặĂn xoĂ hỏằT!!!
    CĂm ặĂn!
    Đ....nhặ cĂi.....
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Nhắn @Miracle: Bạn lại vừa nói ngọng, vừa nói tục rồi, nghe chả êm tai chút nèo, tớ không phải nhân tài, bạn lại thổi phồng chuyện lên rồi, tớ cũng chỉ mơ ước có được một téo cái hiểu biết về tin học của bạn thôi, bạn lúc nào cũng ăn nói cục xúc như vậy à, chắc là trông diện mạo sẽ già trước tuổi cho mà coi, hè hè, còn nếu vẫn thích quote của tớ thì cũng chả sao, nhưng thế thì phải để ý rà soát có lỗi giè không trước khi send, sơ sẩy tí lại mất công xoá nọ xoá kia e*** chỉnh sửa, mệt
    Bảo rồi không nghe, cứ thích ương bướng, nếu mà chưa phát hiện ra lỗi gì thì tự vào e*** mà xoá quote của tớ đi . Còn tớ thì không coi trời bằng vung, the sky is too high
    [nick].[nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 24/04/2004
  3. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Nhắn bất kỳ ai : Kaze đang định viết tiếp " đàn ông 7x xây nhà đàn bà 7x dựng tổ ấm " nhưng trang 2 cua topic không đọc được nữa do lỗi kỹ thuật. Nếu ai có thể khôi phục lại được nội dung của trang 2 hoặc có thể gửi PM cho kaze nội dung đó, kaze xin cảm ơn và hậu tạ bằng một chầu kem Newzealand kiểu buffee ( ăn đến không ăn được nữa thì thôi nhưng không được mang về )
    Nhắn bé em Loveless : Bé em có thể giúp anh nói với " người ta " rằng : harukaze, harukazepei và IO_OI đều đã tha thứ rồi. Tặng bé em và chúc cuối tuần vui vẻ .
  4. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Loveless: trước khi làm gì nên xem xét khả năng của mình đến đâu, kết quả việc mình làm đến đâu v.v... đừng để hiện tượng nhiệt tình + ... kém hiểu biết xảy ra.
    Nhắn harukaze: Nếu đã xem Nhân sinh quan của anh là một tác phẩm, thiết nghĩ anh nên đầu tư thật sự cho nó, chăm chút và trau chuốt câu từ cho nó và quan trọng là anh phải biết anh đang viết gì cho dù là được đặt hàng.
    VD như đoạn này:
    Đơn giản anh phải cho ngượi đọc biết được cuộc sống thế nào là thật có ý nghĩa ít nhất là theo quan điểm của anh. Nếu cứ đi nhiều, thế giới quan phong phú, có nhân sinh quan cho mình mà cho rằng đó là ý nghĩa của cuộc sống thì e rằng hơi nguy hiểm.
    Trên tư cách là một độc giả tôi xin góp ý với anh, còn nếu anh viết để không cần quan tâm đến người đọc nghĩ gì thì coi như anh chưa từng đọc bài này và xin lỗi đã làm phiền anh.
    Được description sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 24/04/2004
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em đến, nhưng thấy... 1 2 3 ... 10... trời ơi, đông quá. Tim đập thình thịch, chân tay bủn rủn như sắp... ra trận. Thế là vội vội vàng vàng lấy sách, rồi... chạy luôn. Nhanh quá, chả kịp nhìn kỹ xem ai đã đưa sách cho mình, cũng chả kịp ngắm cái anh gì hơi hơi đẹp trai ngồi phía ngoài.
    Tiếc quá đi mất, chỉ tại cái tính nhút nhát nên nó thế. Lần sau chắc em sẽ dũng cảm hơn.
  6. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    quote-aleXmaX viết lúc 19:44 ngày 23/04/2004:
    Hic ! Hic !
    Con này đang đợi nhận được những lời như thế này :
    Hỗn láo, mất dạy, vô học, tinh vi, nông nổi ...
    Đuổi cổ nó ra khỏi diễn đàn !
    -------------------------
    Nô bộc của TTVN
    Các bạn hạnh phúc là tôi vui rồi !
    [/QUOTE]
    Sao nghe quen quá vậy , tình yêu xinh đẹp của em . Khi nào chị cảm thấy bị ruồng rẫy , hít le thì mời chị đến với thế giới bé bỏng của em : aspvn.net , samsungfun.com , otosaigon.com .... , em sẽ cậy quyền thế một cách tàn tệ nhất để khiến chị vui chơi thoải mái , ai dám làm gì chị ,em treo cổ lên cái cột điện ngay
    Mấy hôm nay mát quá , đi uống cafe không , tình yêu của em
    Anh ngu_ngu81 thân mến , giữa cuộc đời đầy sóng gió bấp bênh , chợt gặp anh nơi bến bờ xa lạ , người con gái mong manh , yếu đuối , dịu dàng , e lệ nơi em chợt thức tỉnh sau giấc mơ dài mệt mỏi .Trời mới tạnh mưa , không khí xung quanh thật mát mẻ , thế đã được coi là đổi mới chưa nhỉ .Anh chê em hầu rượu kém , thôi đành nâng chén Lavie tiêu sầu vậy , mời anh
    Anh Basic yêu thương , càng nhiều sao người ta càng nhìn vào đánh giá thôi , hay hớm gì .Dạo này không thấy anh post bài mới gì bên em cả , bọn em cũng đang đú , đổi sang .NET , anh giúp được không anh .Bọn em mới được tài trợ host bởi M$ , nên quyền lợi cho thành viên cũng tăng thêm , mong nhận được sự đóng góp quí báu và chân thành của anh
    Chị loveless diễm lệ , canh thiu thi nhau múc vào chị , dạo này trái gió trở trời , mấy cái ước_mơ_chưa _thành_hiện_thực của em nó nảy chồi đâm lộc lên mơn mởn quá đi mất chị ạ .Những người khác quanh em cũng vẫn mạnh giỏi , chú ấy , người ấy của em cũng có nhời hỏi thăm đến chị , người ta cứ hỏi em :''''Loveless là ai mà hay quá cơ , hay chết đi được'''' .Duyên vừa thôi chị , duyên quá người khác lại không chịu được

    Nhắn @@: Rất xin lỗi vì mấy cái PM dài quá là em không đọc đâu , đừng có tốn công type dài làm giề , tiền ấy nên để đi uống cafe hay nhậu nhẹt với bồ cho nó khoẻ chân , mạnh tay , lâu già khó chết . Em đã bảo là mấy cái chuẩn mực vớ vẩn là em không quan tâm OK ???
    Nhắn @@@ : Em có 1 cái host nhưng mà chỉ có thời hạn sử dụng là 3 năm thôi , support đầy đủ , bandwith không giới hạn , bảo mật tốt , rất thích hợp cho anh .Có điều là bạn em đang chạy thử .Có gì 3 hôm nữa anh check phát nhé
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    @Description: Tôi đã và đang cố gắng làm được điều đó đây, thêm nữa đừng có hy vọng sự nhiệt tình ở tôi, tôi chưa bao giờ nhiệt tình với bất kỳ ai với bất cứ việc gì ngay kể cả bản thân tôi, vì tôi có một sức ì tương đối lớn, sự hiểu biết của tôi thì có hạn lắm, còn việc tôi làm có thể hiện ra sự thiếu hiểu biết của tôi thì cũng là do tôi đang tạo cho mình cơ hội được biết nhiều hơn nữa mà thôi. Chắc độ hiểu biết của bạn cũng khá cao, vậy xin khoanh tay chờ bạn chỉ giáo ạ.
    Em @Vu_Tieu_Oa: chị nghĩ là tốt hơn hết chị và em coi như không biết nhau, mà đúng là chị chả biết em là đứa nào thật, chị làm việc chị, em làm việc em, không ai làm ảnh hưởng đến ai là tốt, có vài bài của chị liên quan đến em, có gì thì xin lỗi nhé, chị thật vớ vỉn, can thiệp vào chuyện không phải của mình, chị sẽ than phiền nhờ mod xoá mấy cái bài đó sớm, thế nhé
    @harukaze: em là em, người ta là người ta, mặc kệ bác
  8. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nhắn harukaze: tôi sẽ tham gia bàn luận với anh nếu tôi vẫn còn hứng thú khi chủ đề của anh đến phần VII.
    Tôi chỉ muốn thêm cho rõ ý kiến của tôi về phần trích dẫn bài của anh. Chủ yếu về mặt câu chữ, bởi đó chính là cái để "hiển thị" suy nghĩ. Và trong phần nhắn trước tôi đã nhắc đến việc trau chuốt câu chữ.
    "Vậy". Mệnh đề phía sau từ "vậy" như là một kết luận.
    "Bởi vì". Mệnh đề phía sau từ "bởi vì", "vì" như giải thích cho mệnh đề kết luận kia.
    Cái nguy hiểm ở đây là thế, nghĩa là người ta đi thật nhiều, rồi khi thế giới quan đủ phong phú, có nhân sinh quan thì ... họ đã không còn khả năng tiếp tục nốt cuộc sống của họ thử hỏi ý nghĩ cuộc sống đó nằm ở đâu. Việc truyền đạt lại sự kiểm nghiệm, trải nghiệm của mình trong cuộc sống cũng rất có ý nghĩa tuy nhiên nó chỉ mang ý nghĩ truyền đạt chứ không mang ý nghĩa áp dụng bởi cho dù kiểm nghiệm nhiều, trải nghiệm nhiều thì những "đánh giá về những cái đã kiểm nghiệm, trải nghiệm đó không phải là những chuẩn mực".
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bút sa gà chết - Không bao giờ sửa bài-hoạ chăng vào viết thêm tí ti thôi.
    Nghe chửi bậy không êm tai - thế nào cậu cũng lấy phải thằng chửi bậy vãi luôn - đến tớ cũng gọi bằng cụ!.
    Vui thì nói vài câu- chứ tớ thích kiếm tiền hơn. Chửi bậy cũng là cách xả xì trét tốt. Cứ thử mà xem.
    À - hôm trước có anh nào SMS cho tớ bảo là sẽ thịt tớ. Làm ở nhà đợi mãi chả thấy ma nào đến chém. Cứ vác dao đến đi, tớ chỉ chỗ nào nhiều máu mà chém. Gớm, cứ làm như máu người dễ uống lắm!
    Mấy giờ rồi mà còn đi doạ chém người
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    KAZE : Khônbg hiểu sao đọc bài của ông đau đầu vãi lều ra. Mà ông cũng tài thật đấy. Viết bài dài ơi là dài. Mà chú nào cũng tài ơi là tài. Đọc hết cái bài dài đến vãi lúa của Kaze.
    Khục!
    Bó tay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này