1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (Phần 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Qc_Man, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    To @sskkb: Cảm ơn bạn rất nhiều, tôi có khá nhiều mp3 nhạc Pháp nên có cả bài đó rồi, khúc mắc ở chỗ là tôi chẳng hiểu bài đó nghĩa như thế nào cả, đến cả đọc tên nó lên cũng không biết, vì không biết tiếng Pháp mà, chỉ là thích giai điệu bài đó và cô ca sĩ có chất giọng rất trong sáng và mơ màng....
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

    Thế mày nghĩ tao cả đời chỉ biết chửi bậy thôi huh ???Nhố quá.
    Khục, vâng ạ, thưa cô !!!Cô cứ nhăng nhít ở đây rồi chết già đấy !!!
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước cái lốp xịt nó than phiền đòi chuyển bài sang đây.
    Chắc măt tớ bị quáng gà nên chuyển nhầm cả bài của đằng ấy.
    Nhân tiện nhắn lốp xịt: cần chuyển bài gì thì vừa gửi than phiền , vừa send hộ cái link xem nó ở trang nào, chứ mục than phiền của ttvn dạo này củ chuối, toàn báo là chủ đề ko tồn tại.
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 1 bạn sáng nay vote 5* cho tôi, đồng gửi lời cảm ơn trân thành và sâu sắc nhất của tôi đến 7 bạn vừa vote 1* cho tớ buổi trưa nay ... . Tôi yêu các bạn
  5. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Nhắn người cần nhắn : Trưa mai ku ý rỗi , em trả người ta về cho chị đấy .Nhưng chỉ một buổi trưa thôi , không có lần thứ 2 em cao thượng như thế đâu
    Em mong anh mong anh như ánh thái dương .....
  6. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh kaze: Anh x31 gửi như thế theo em thì cũng có lý của anh ý. Chắc là anh ý muốn nhắn nhủ rằng "nhân sinh quan" của anh là vậy thì "nhân sinh quan" của các cô "gái văn phòng" là như thế kia.
    Anh x31: nhưng dẫu sao, bài anh post cũng không thích hợp lắm với topic của anh kaze. Ở đó chỉ thích hợp với việc phản ánh phần "ngầm" chứ không phải phần "nổi".
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Nhắn x31 : Cậu vẫn chỉ thể hiện đưọc như vậy thôi sao ? Kaze đang có ý định hỏi mượn sách của cậu vì nghe nói cậu có nhiều sách. Nhưng có lẽ kaze không làm phiền cậu nữa. Có lẽ sách của cậu không hợp với kaze.
    P/S : Góp ý cậu về trích dẫn một chút. Nếu gú gồ thì nên ghi phía dưới là ( ST ) hoặc tham chiếu nguồn gốc. VD : Gái văn phòng từ tintucvietnam.com. Kaze không muốn ngưòi đọc hiểu sai cậu. Vẫn không chịu tiết lộ nhansinhquan à ?
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nhắn bạn GIP : Gái văn phòng là một bài phóng sự phản ánh một hiện tượng xã hội. Nó chỉ phản ánh một trào lưu. Mà đã là trào lưu thì luôn mang tính nhất thời. Không thể coi là nhân sinh quan được. Cám ơn bạn đã góp ý trong nhansinhquan. Những kiến của bạn thực sự bất ngờ. Kaze sẽ thu xếp thời gian để trả lời bạn sớm nhất.
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ồ, quên đấy
    Mấy cái post trong Chia sẻ sách vở... đều có ghi ở dưới
    Dưng mà lấy tin ttvn thì quên cũng chả sao, mọi người không đọc trang tin trước khi vào forum à ?
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thế ngộ nhỡ cái trào lưu đó nó tồn tại suốt thời đại của chúng ta thì làm sao ? Mà trong lịch sử Việt Nam thì đã có nhiều thời lại lắm rồi, mỗi thời đại đều có nét đặc trưng mờ.
    Đọc lại các tác phẩm của Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng v.v. hình như cái hiện tượng này nó có từ thời đại trước.. xa nữa thì đọc truyện Kiều., Tây Sương Ký, Kim Bình Mai.. đều có mờ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này