1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (Phần 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Qc_Man, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    TĐH xoá.
    Chú em nói rằng đó là tin nhắn đúng không. Tin nhắn thì phải được post ở topic nhắn tin.
    Tuy nhiên chú em và một vài người nữa rất hay nhắn tin nhầm chỗ... đã chuyển rất nhiều nhưng vẫn tiếp tục. Vì thế sẽ xoá nếu như nhắn tin nhầm chủ đề.
    Kể cả Sprite cũng vậy.
    Mong mọi người thông cảm.
  2. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã biết nguyên nhân rồi,và cũng đã bảo với mọi người nguyên nhân rồi nhé.À tất nhiên không phải nguyên nhân em ý bảo đâu.Mọi người nhớ mà tránh.
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ôi , đừng .Xin mọi người đừng nói ra một sự thật phụ phàng tràn đầy đau xót đó .Càng nói ra thì chỉ càng khiến em thêm đắng cay vì mặc cảm bị bỏ rơi ,ghẻ lạnh đến ghê người thôi , ứ .Hị hị hị hị , sáng ngày ra đã chết cười , đau hết cả bụng , chiều nay đấu rượu với lũ AVI thế nào được đây .
    Topic nhắn tin này hài hước thật , tự nhiên em nghĩ đến câu chuyện hạt thóc và con gà : Có một con gà già , già lắm rồi .Già đến mức ngoài cám loãng và nước ra nó không nhai nuốt được bất cứ cái gì .Thế nên nó rất ghét những hạt thóc non theo kiểu không ăn được thì đạp đổ , cứ thấy hạt thóc ở đâu là nó chạy ra quang quác : Cút đi , cút đi ,cục cục .. biến biến .Thế rồi vì mải lẵng nhẵng quanh hạt thóc nhỏ nhoi , bé bỏng , ngây thơ và duyên dáng[./b] nó héo mòn dần trong sự hận thù mù quáng ,ngốc nghếch và chết đói lúc nào không hay .
    Anh X31 thân mến : Em có nhắn anh là thứ sáu tuần sau , nếu anh rảnh thì buổi chiều em gặp anh ở quán Cafe Nhân trên đường Láng mượn sách được chứ ạ .Em cũng hỏi anh tư vấn cho mấy loại mặt nạ dưỡng da của Shishedo để đẹp làn da , mướt khuôn mặt ,chống lão hoá ,lâu biến thành gà già .Rất mong nhận đươc những cao kiến quí báu của anh
    Anh ngu_ngu81 : Hay là làm cắi topic hỏi về nơi thuê và trao đổi các loại sách truyện nữa thì nó mớiđúng chủ đề .Nếu anh không sợ bị người khác xa lánh ,hắt hủi thì em sẵn sàng ủng hộ topic của anh nhiệt tình
    Anh yêu : Ơn giời , có khi anh chữa lợn lành thành lợn què thế này lại hay .Anh mà chữa xong em lại phá cho nó hỏng thêm ra .Về nhanh để còn đem cái đầu của em đi sửa nữa nhé , tay em mảnh mai , yếu đuối không mang vác nặng được .Chúng mình còn nhiều chuyện để xử lý riêng nữa chứ
    thư kí riêng của anh
    VTO
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đành phải sử dụng một câu nói xưa xưa của em Sweet_lady vậy:
    "............ đoàn người cứ đi"
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Khục khục. Tu_dinh_huong yêu quái và rất còi:
    cái chỗ ............ có phải là Con chó ghẻ cứ sủa không hả em ??
  6. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nhắn hai anh em đang đi cùng đoàn người : Đi theo hàng lối và chú ý kẻo dẫm vào *** chó . Không gây tiếng ồn kẻo đàn chó đánh hơi cắn càn. Chó ghẻ thì phải chữa cho nó hết ghẻ đi chứ, nhìn nó " gảy đàn " phành phạch một mình mà không thấy thương à ? Mà chó sủa thì cũng phải biết xuỵt cho nó câm mõm đi chứ. Thằng Thiện lớn mà không biết bảo em. Bé Ly chỉ đưọc cái nghịch ngợm. Thôi nào chúng ta lại đi tiếp nào
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Thở dài............................... @harukaze người lớn cái em xem nào
    Nhắn @Thuphuong20: em có định đi xem Rock show không đấy?
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nhắn bé em : Anh không chịu làm người lớn cái đâu. Anh là người lớn ......đực mà Hì, anh xin lỗi nha, anh sai rồi. Lần sau anh sẽ mặc kệ
    Bé em ơi mọi ngưòi đi chơi hết rùi ở nhà bùn nhỉ ? Mấy hôm nay làm sao mà chán đời thế hả bé em ? Tâm sự xem nào, anh gỡ cho
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có thế chứ, bắt đầu thấy quý anh rồi đấy, người ta thường buồn vì một ai đó, còn em thì lại chán vì chả có ai để buồn cả
    Nhắn @x31: em thích ăn ô mai mơ chua ngọt ạ
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mới thấy quý anh à ? Thế vừa rồi ai thở dài vì ai thế ? Hay là thở dài không có nghĩa là buồn ? Hè, thấy bé em đang buồn nên anh trò chuyện để bé em vui lên chút. Chứ anh hươu vượn nhiều rồi sử tử nhà anh lại nhảy nhót . Anh hãi lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này