1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (Phần 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Qc_Man, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá à nha!!!!.
    Còi dí còi dị mà to còi thế
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Gừng khao đê
    Lên nóc rồi
    http://news.ttvnol.com/f_449/359547.ttvn
  3. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Tossgirl : Ti?m ra cái đoạn ca?i lương đó rô?i. Nguyên văn la? :
    " Tôi không có tuô?i ấu thơ vi? tôi học la?m tính trước khi biết nói "
    " Tôi không có tuô?i niên thiếu vi? tôi không biết lấy một tro? chơi "
    " Tôi không có tuô?i thanh xuân vi? điê?u tôi thiếu nhất la? ti?nh yêu "
    " Tôi không có tuô?i gia? vi? tôi sef chết sớm "
    zz
    Được IzzyX sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 05/05/2004
  4. Minerva82

    Minerva82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn aleXmaX, tôi chẳng muốn tham gia vào chuyện của bạn nhưng tôi thừa nhận anh Miracle là bạn trai của tôi và khi đọc những dòng bạn viết tôi cảm thấy tự ái. Vì vậy tôi nghĩ mình có quyền phát ngôn ở đây chứ, phải không bạn!
    Cái câu danh ngôn bạn trích dẫn, theo thiển ý của tôi thì đó không phải là của Pháp. Có thể bạn biết tiếng Pháp, có thể bạn đọc được nó bằng tiếng Pháp nên bạn dám khẳng định chắc chắn như vậy. Còn tôi vốn sở học không nhiều nên không dám khẳng định nhưng tôi nhớ không nhầm (vì câu này tôi đọc từ quá lâu rồi) thì nó là danh ngôn cổ và hình như ( tôi nói hình như đấy nhé) là nó của Hy lạp hay Ả rập gì đó! Tuy nhiên danh ngôn thì không có giới hạn, thường nó được dich từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác.
    Bạn ạ, nếu bạn nói về trí tuệ thì tôi không dám chắc vì cũng không tường trí tuệ của bạn cao thấp đến đâu. Nhưng theo thiển ý của tôi thì nói câu miệt thị người khác xem ra không dễ lắm đâu. "Sống trên đời cần có một tấm lòng..." Bạn trí tuệ cao chắc cũng biết câu hát ấy của Trịnh Công Sơn phải không? Tôi vẫn nghĩ cái quan trọng là cách sống của con người mới đáng để người ta phải kính trọng. Mạng chẳng là cái gì quan trọng cả, tôi không nghĩ vì dăm ba câu vớ vẩn mà có thể đánh giá một con người. Tuy nhiên, đó là cách nghĩ của bạn tôi cũng không dám có ý kiến. Chỉ là nói lên suy nghĩ của mình.
    Thân!
    Ngọn gió mùa xuân hỡi chàng... Anh nói 1,2 cuốn mỗi năm vị chi là trong 10 năm anh đọc được khoảng hai chục cuốn phải không? Chắc là phải truyện dài anh nhỉ, chứ truyện ngắn của Lê Lựu đa phần chỉ được đăng trên các báo và tập hợp lại thì được khoảng 2 cuốn. Chà chà, nhưng theo em biết thì Lê Lựu viết tiểu thuyết chắc không đến hai chục cuốn cho anh đọc đâu. Hờ hờ...
    Anh thích đọc Lê Lựu hả? Không hiểu anh bảo học tập cách sống gì chứ ông ấy chỉ chửi đời và giọng văn rặt mùi nông dân. Cả trang sách không một dấu chấm dấu phẩy. Hì, nói vậy chứ em cũng thích đọc Lê Lựu dù rằng không đọc được nhiều! Anh có cho em mượn nhé! Anh có quyển "trở lại nước Mỹ" tập 1 không, ở nhà em chỉ có tập 2 thôi.
    Nghiêm túc mà nói thì dạo này anh viết lên tay đấy, có điều tránh dùng những từ ngữ quá đao to búa lớn những lúc không cần thiết, nghe có vẻ khệnh khạng lắm. Nghe cái giọng đanh đá của anh còn dễ thương và thông minh hơn nhiều, làm em không nhịn được cười!
    À, em thấy anh Miracle trêu anh văn chương "bò vàng liếm lá" không hiểu anh có hiểu ý anh ấy không nhỉ?
    Được Minerva82 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 05/05/2004
  5. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị TDH và các mod, em hơi quá lời.
    Nhắn Notbad: Làm ơn thả tất cả các nick bị treo vĩnh viẽn của em. Em đang mệt mỏi lắm. Đừng đùa nữa.
  6. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chị mà biết đứa nào ăn bớt mấy phần mũi của chị Gừng trong ảnh thì......... á..........!
    Mũi con người ta hùng vĩ là thế, thế mà chúng nó..........
    Mất hết cả vẻ đẹp hoành tráng!
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Đọc bài xong không nhận ra mình nữa. Bốc phét quá đi!!!
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em mending: Dạo này cứ đi đường một chiều là phải ngoái lại nhìn. hehe.
    Nhắn Sadmovie: Đừng bao giờ nhờ treo nick nữa. Ngày một có vấn đề.
    Nhắn em Tudinhhuong: đừng xoáy anh thế, em soi cái là biết ai rồi.
  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Đoá sen hồng em hỡi,
    Báo cáo em là em không cần thiết đếm sách nhà anh như thế. Anh đã bảo là anh đọc ít và rất ít sách mà. Ít thật chứ không khiêm tốn đâu. Sách của nhà văn Lê Lựu thì anh có Thời xa vắng, Sóng ở đáy sông, Mở rừng, Chuyện làng Cuội, Hai nhà, Đại tá không biết đùa và tuyển tập truyện ngắn Lê Lựu ( cái này cho mượn và mất rồi ) . Tiếc là không có cuốn mà em đề cập. Anh thích đọc Lê Lựu bởi vì chuyện ông kể gần gũi như bà xã anh đang ngồi cạnh xem anh kì cạch gõ trả lời em và phả hơi nóng vào gáy anh đây nè .
    Anh vẫn chưa hiểu Thiện nói văn của anh " bò vàng liếm lá " là gì bởi từ hôm đó đến giờ hai vợ chồng anh vẫn chưa hết choáng vì phút xuất thần của nó . Anh vui lắm vì cuối cùng cũng khiến nó viết một điều có ý nghĩa.
    Ở 7xHN này nhiều người thâm thuý lắm. Đôi khi anh thấy mình lạc lõng em thân mến à. Cố gắng làm điều mình tâm niệm là có ích thôi. Đôi khi cũng không tránh được chữ " khện "
    ( chữ của cô em aleXmaX ). Cũng là ảnh hưởng tư tưởng của tư bản thôi. Người không bằng ta thì ta "khện" Đáng ghét nhỉ

    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 05/05/2004
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế tất cả cùng dỗi à, tất cả cùng không chú ý đến đội bóng à, không quan tâm đến đội bóng à. Quá đáng thế. Đừng có tranh chức ?othiên hạ đệ nhất dỗi? với tớ chứ .
    Hì, chắc tại tớ tiếp xúc với CCK nhiều hơn cậu và loveless nên tớ hiểu rằng CCK chẳng có ý gì khi viết thế cả. Và chắc cũng bởi tớ cũng quý mến cậu ấy (và cả quý mến cậu nữa đấy nhé) nên tớ dễ thông cảm cho cách viết cũng như những ngôn từ cậu ấy dùng hơn.
    Khà khà, còn nếu cậu thấy lời gợi ý của tớ là hài hước thì ok rồi, cuộc sống này cần nhiều điều hài hước mà và cả cái 7XHN này cũng vậy, cũng cần có những sự hài hước, đôi khi đó là những điều hài hước ngớ ngẩn và ngốc nghếch
    P/S: Tớ chuyển qua đây cho tiện.
    Với cả, tớ thích bài viết của Notbad

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này