1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (Phần 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Qc_Man, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Olala, cái avatar của tớ đẹp quá, mọi người có thấy thế không. Đẹp quá
    Ông anh càng già càng khó tính: Tks nhiều nhá .
    Nhắn chị: Em định nhắn cho chị nữa nhưng máy em hết pin. Cảm ơn chị nhiều nhiều. Hic, lâu quá rồi chẳng gặp chị.
    QC_Man: Hehehe... cảm ơn thằng em hàng xóm nhá, cái avatar đấy yêu quá cơ, càng nhìn càng thấy yêu em nhỉ. Tự dưng chị lại muốn ra cà phê Nhân thế, em có ra đấy không?

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 07/05/2004
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lộ kinh lên được, giá trị XH đảo lộn hết cả, không biết đâu mà lần
    Cái avatar này được đấy, hơi bị cưa sừng làm nghé đấy bà chị ạ.
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh nát bét : Chiều nay em qua mà nhìn mãi chả thấy ai xinh gái tóc dài cả
    Có một ku bị em nhìn chằm chằm , sợ quá đánh rơi cả điếu thuốc lá .Thôi , chiều mai vậy , anh PM cho em cái hình nhỉ
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, lúc chiều nay chị cứ trừng trừng giương mắt lên nhìn vào em mà em chả nhìn chị rì cả (mà hình như là ánh mắt em không hề lướt qua hội 7x tẹo nào)
    To @x31: cảm ơn anh nhiều, không quá sức tưởng tượng nhưng mà nó chả giống với sự chờ đợi của iem chút nào, tuy em không phải người có tâm hồn ăn uống nhưng cả buổi chiều nay iem đã phải giữ nó khư khư mỗi khi có đứa cứ moi moi túi em hỏi là cái rì đấy, híc híc, mà sao có miếng ăn cái là bọn nó thính thế không bít, thôi thà mang tiếng ki bo một tí cũng được, chứ nhất quyết không chia cho bố con đứa nào hết. Anh vẫn còn ''nợ'' em vài cuốn truyện hay đấy nhé
    To @Nguoicuoicung: Em cũng cảm ơn anh, bất ngờ vì anh cho muợn truyện đấy nhé, nhưng em nghĩ em đọc truyện này xong rất nhanh, vậy anh còn truyện gì hay hay của NXB Kim Đồng thì cho em mượn nữa nhé (lúc nào cũng muốn trở về thời thơ ấu)
    To @linhtinh: Chủ nhật anh phần cho em iu 1 quả thui nhé, ăn nhiều ghê răng đấy
    To ??: lại có chuyện bùn về chó mèo rồi (nỗi bùn này biết trang trải cùng ai???)[/bùn]
    [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 08/05/2004
  5. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chị : Em có biết ai ở 7X đâu , mí lại nghe nói hội MFC bán vé ở ben trong quán ( ku giữ xe bảo thé) nên em cứ xông thẳng vào thôi
    Chết thật , lần sau phải chú ý bên ngoài hơn mới được
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ùi xời ơi, định gọi em nhưng mà thấy em cứ đi phăm phăm qua, chả thèm liếc chị lấy một cái... ... sợ ... ...chả dám gọi nữa.
    Chị landai ơi, may mà chị không vào, em chat với mấy chú đấy xong tự nhiên thấy chóng mặt, buồn nôn ... hôm qua lại thèm của chua nữa chứ ( thế nên hôm qua mới đem nhiều mận thế đến cafe ) ... ùi rui ui ... hoá ra chat cũng có baby chị ạ ... thế này thì tiêu đời em rùi ... bây giờ có tới 3 chú liền ( DE, CCK, BIG ) em biết bắt đền chú nào đây ... thế này lại có một con chuột máy tính không có bố sắp ra đời rùi ...
    To loveless: sao anh bảo anh yêu em mà anh ky bo thế, có cả một túi to mà cho em có một quả ... me Thái ngọt chứ có chua đâu mà bảo là ghê răng ... chỉ vớ vỉn thôi. Cho em mấy quả nữa đi mà ... em iu anh mà
  7. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ác quá , làm chiều hôm qua em nốc hết một cốc cafe đầy ự , về nhà trằn trọc đến 1h sáng .Bây giờ mắt em có quầng thâm rồi đây này , bắt đền chị cơ , ứ .Chị cứ gọi em một câu : Oa ơi , là em nhảy xồ vào chị ngay mà .Chắc lúc ý lại có anh nào đẹp rai quá nên chị bỏ rơi em chứ gì
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    chuyện, lúc ý có anh iu (tức chị) ngồi cạnh mừ , em iu nhìn anh còm cõi ốm yếu vậy chả thương thì thôi lại còn tranh ăn với anh nữa, thôi thêm 1 quả nữa thui nhé, mà lại còn vào Conference để đong giai nữa, thảo nào mọi lần anh chát toàn là bị ngồi trơ mặt mốc ra đợi chờ em reply , chát với em anh chat với mình em, còn em chát với hàng chục người, híc híc, lần sau nhớ gọi anh vào chát với nhớ
  9. warmwinternights

    warmwinternights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em Oa là em cao cao , xinh xinh áo sơ mi đỏ rộng thùng thình , quần Jeans bạc phếch à .Công nhận là dù kín hay hở em trông đều ***y cả
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi em VTO nhé, tối qua mãi 6 rưỡi tối anh mới được về nên 7h kém 15 mới ra được. Lúc đấy thì nghe kể lại rằng thì là mà em đã về mất rồi. Thôi hẹn tối nay vậy, tối thứ bảy cho nó ...hoành tráng. Tối nay vẫn phát vé như thường nhưng do Bác Seven của MFC phụ trách. Notbad vẫn ra cà phê nhân.
    Tối qua về lại thêm một thương binh nữa, giờ chân tươi chân héo, thậm thà thậm thụt. may mà chả làm sao mấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này