1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (Phần 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Qc_Man, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Vãi Già: Đêk liên quan đến anh, anh mà gây ra xì căng đan thì anh còn mặt mũi nào ở 7x nữa, anh cũng có liêm xỉ chứ có phải thằng khốn nạn đâu. Tấm lòng của anh có trời biết , đất biết, và một số người biết. Thôi tằng tịu tiếp đê....
    Nhắn mấy đứa chọc gậy đá đểu: anh mà giận lên dã gãy cổ hết bây giờ.
    Nhắn cái em gì đấy: Đừng để anh thốt ra nhưng lời nói không hay, nếu như mà phải thốt ra là không hay lắm đâu.
  2. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chào em,
    Lâu rồi không gặp, em có khoẻ không ? Chắc lấy chồng rồi nhỉ ? Có tí nhau chạy vòng quanh chưa ? Hồi xưa vui nhỉ ?
    Cuối cùng thì em cũng xuất hiện. Nhưng không ấn tượng như anh đã tưởng tượng những lúc nhớ em. Ít ra trở về chốn cũ gặp lại những người xưa sau ngần ấy tháng ngày thì cô em cũng nên hỏi thăm nọ kia chứ nhỉ ? Em " uỵch " một cái cứ như nấp ở trong bụi từ bao giờ . Chẳng giống cô em Queen of Rose gì cả ( ý anh là lúc đi xa về ấy mà )
    Đọc hai bài viết của em mà anh cảm giác như em vẫn theo dõi 7xHN, vẫn theo dõi những bước chân anh đi ở đây. Anh thì anh không tự dưng " chập " mối quan hệ của em và x31 đâu. Có lần cô em aleXmaX rỉ tai anh rằng mấy chị em nhà em là thư ký cho anh x31. Tuy vậy, anh x31 thì chưa bao giờ trả lời anh điều gì về mối quan hệ của CBM và x31. Anh kaze vẫn nhìn thấy có em là tri âm của anh ở 7xHN nên anh mới hỏi han chứ không thì lại mắc lỗi xăm xoi vào đời tư người khác.
    Anh không hiểu em nói đến " x31 có không ưa harukaze thì cũng nên hành xử như một người đắng nam nhi chứ nhỉ " là nói ai. Mà dù em nói ai thì anh không hài lòng cách em nhận xét đâu. Bây giờ em khác quá, cuộc sống biến động đến thế sao ? Ngày xưa không bao giờ em nói " mà tuỳ, nói là nói thế " .
    Đừng làm anh đau tim em nhé. Với anh, em vẫn là tri âm.
  3. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nhắn bé em : Anh đã đọc được những gì bé em đã viết trước khi bé em xoá đi rồi đấy . CBM trở về anh buồn nhiều hơn vui, cô ấy khác xưa nhiều quá. Tuy nhiên, một kẻ sống tình cảm như anh thì tri âm vẫn mãi mãi là tri âm. Dù có thay đổi thì với anh CBM vẫn mãi là CBM của ngày xưa.
    Bé em ơi, anh muốn thấy cái topic của bé em trở về 7xHN lắm. Trong đó có tình cảm của anh viết cho bé em nữa mà Sao lâu thế nhỉ ?
  4. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh harukaze: Anh đang đi ngược lại qui luật tự nhiên rồi, "với anh CBM vẫn mãi là CBM của ngày xưa". Có lẽ không tốt đâu !?!. Dĩ nhiên là CBM vẫn lản vản ở đây, vẫn biết những gì xảy ra từ bài cuối cùng được CBM post cho đến bây giờ. Thấy anh vẫn "vương vấn" với "CBM của ngày xưa" nên nhảy ra cho anh thấy là thời gian cũng trôi qua đã ngót một năm rồi. Cám ơn anh về lời hỏi thăm, bài nhắn tin nọ cũng định hỏi thăm nhưng vẫn thấy anh "khoẻ" đấy chứ, thậm chí có phần còn khoẻ hơn, vả lại có "đi đâu xa" quay về đâu mà hỏi thăm.
    Cũng chẳng còn ai là "người quen" cả, các admin, mod ngày xưa va chạm cũng chẳng còn mấy ai. Dẫu sao cũng xin lỗi các anh chị vì những gì xảy ra ngày xưa, cả anh Phục Hận, chị Landai (quý chị LanDai nhất).
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú Hazu sa đà quá. Mất bao nhiều thời gian ở đây thì được, sao không viết cái ý thức hệ đi
    anh không dạy chú, nhưng chia sẻ với chú một tí
    Anh tạo ra topic dài lê thê nhiều khi chỉ cần một người đọc là đủ
    Nếu chú sang Thảo luận sẽ thấy, trong nhiều topic anh tạo ra, anh bị chửi mắng ầm ầm. Nhưng anh cứ viết như thường
    Ngay cả topic Chân dung đối thoại ở 7x này, khối đứa vào đó rải đinh. Cũng chẳng sao, mình viết ra đã là được rồi
    Có viết thì cứ làm một cái ở đây nhé, như cái Nhân sinh quan trước đấy. Hẹn gặp chú. Nhỡ khi trong đó có gì không hợp, anh cả chú lại cãi nhau to cũng nên
  6. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Thưa anh nguoicuoicung,
    Hiện tại kaze chưa có ý định viết ý thức hệ ở 7xHN. Trả lời luôn để anh cũng những ai quan tâm khỏi chờ đợi. Kaze khá kiệt sức sau khi viết song nhansinhquan nên muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nghỉ ngơi cũng chỉ mong khi mình xây dựng topic mới để đảm bảo nó có chất lượng thực sự. Ý thức hệ nếu viết sẽ mất chừng 2 năm và khối lượng thông tin sẽ lớn gấp nhiều lần nhansinhquan. Kaze cũng sẽ không dùng ngôn ngữ triết học để chuyển tải ý tưởng như đã làm ở nhansinhquan nên hi vọng sẽ có nhiều góp ý trao đổi. Kaze vẫn mong một Mod nào đó giúp e*** cấu trúc của nhansinhquan như đã nhờ em tu_dinh_ huong.

    Vào một ngày đẹp trời, biết đâu kaze sẽ tái xuất bằng ý thức hệ. Chắc chắn kaze sẽ chỉ viết nó ở 7xHN mà thôi.
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    to harukazepei
    Ừ, em biết topic đó chả có gì là đáng kể cả, chỉ có tình cảm là đáng kể thôi , buồn cho số phận long đong của nó
    CBM trở lại, anh vui nhé- em vẫn chưa tìm được chỗ nào hồi xưa anh đụng độ với em ý, nếu có thể thì anh chỉ cho em vài cái topic mà bọn anh "âu yếm" nhau đi[nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 26/05/2004
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Dê : hê hê tấm lòng của mày hình như chả em nào trong7x hiểu cả,khổ thân chưa.Mà mày giải thích lại càng làm cho người ta nghĩ mày "có tật giật mình",thôi thì anh em mình hiểu lẫn nhau là được,nhỉ
    À tối hôm qua đi ngang qua TT thấy thằng em mày đèo hai con bé trông hay đáo để,định rủ mấy đứa ăn kem rùi tiện thể làm quen luôn hì hì chứ giờ hơi sức đâu còn mò ra đấy ngắm nhìn thiên hạ âu yếm nhau cơ chứ hic hic
  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nhắn bé em : Lần đầu tiên anh " đụng độ " CBM ở chính topic nhắn tin này. Bé em tìm lại khoảng tháng 3/2003 gì đó. Cách anh " bắt đầu " với CBM y như cách anh " bắt đầu " với bé em đấy. Khi mới vào 7xHN, CBM cũng văng " dek " loạn hết cả lên. Anh đã ( hình như ) gọi CBM là quái vật vệ sinh đùn ( từ " vệ sinh " là do PhuChan giúp sửa lại còn nghe nguyên bản thì phải bịt mũi ). Sau khi CBM không văng "dek " nữa thì đến giai đoạn " trăng mật ". Bọn anh "âu yếm " nhau ở ......lung tung. Chỗ nào hứng lên là " âu yếm " . Cuối cùng, CBM đã mở một topic là " Cảm nhận cuộc sống mở ngoặc đặc biệt mời anh harukaze vào bàn luận đóng ngoặc " để bọn anh không " vung vít tình cảm " lung tung nữa. Mod hồi ấy ra tay luôn, hình như xoá topic hay khoá thì phải. Hình như xoá phần đóng mở ngoặc. Hồi ấy anh đại chiến các Mod , bé em tìm topic " Sống ở trên đời cần có một tấm lòng " mà chiêm ngưỡng . Rồi ở topic "đàn ông 7x làm nhà, đàn bà 7x xây tổ ấm " cũng có dấu ấn của CBM ( topic này bị xoá mất một phần nội dung do lỗi mạng, anh mới tìm lại được hardcopy của nó )....Để rồi trở thành tri âm của anh kaze
    Chuyện cũ kể lại tuy không chính xác lắm mà vẫn bồi hồi. Anh thấy vui hơn một chút.....
    Thôi anh đi ngủ đây. Ngày mai trời lại sáng
  10. nhudadauyeu

    nhudadauyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này