1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (Phần 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Qc_Man, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bỏằ' cĂo: em không có chÂn tay gơ trong vỏằƠ này cỏÊ. Hoàn toàn vô can.
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ừ ừ, anh đang iu mà, oái, sao em lại chết, em mà bỏ anh ra đi thì làm sao mà anh sống cô đơn nổi trên cõi đời này hả hả???
    Em [nick]đixuyenquamuathu[/nick]: chị phần nào cũng đã biết tính em, vì thế chị mà có đưa ra ý kiến gì thì có thể em sẽ vừa không nghe, mà chị lại còn bị em mắng cho một trận cũng nên, nhưng mà chị mà là em thì....hì hì, kệ thôi, mod làm việc của mod, mình làm việc của mình, miễn không sai trái là được, còn bác [nick]Y_S[/nick] ý mà, chị thấy cũng khoái bác này ra phết, vì chị có cảm tưởng bác ý như là đang chăm chút, uốn nắn lũ chẻ ý, cứ như kiểu là chăm sóc dạy dỗ con bác ý ý, từng li từng tí một
    @Harukaze: em nhớ bác quá bác harakuze ơi, hai tuần rùi còn gì?
    Nhắn: chú nào hôm dùng nick @em_bi_than_kinh_rung_rinh post cái bài nói harakaze thì PM cho anh cái nhể, anh muốn biết quá, híc
    [nick]he he[nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 12/04/2004
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu lỗi để anh nhận cho. Xời ơi ba cái chuyện thần kinh này thì vô tư đi. Mod á, gặp anh là ngại rồi. Còn ác min á. Thách kẹo cũng không dám làm gì anh kể cả biết dùng nick thần kinh rung rinh.
  4. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đừng thách , làm thật đấy .Anh có hối lộ gì đi chăng nữa cũng khó lòng tai qua nạn khỏi lắm
    Làm thật lại la làng
  5. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận em yêu . Anh cũng thế, dạo này mê ai mà cả tuần trước làm có hai ngày, ngủ mất 1 sáng giao ban, chiều giao ban bù. Thế là làm có một ngày, anh em đang ngưỡng mộ . Có gì anh trình em cái lịch sau, xem có duyệt được không nhé
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thế thành viên thì sao, không ai bảo kê thì anh lắm.
    To Vũ Tiểu Yêu: trưa mai đi giao lưu không em, cho anh đỡ nhớ
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái dòng này ?oThành viên từ 9/1/02? gợi nhớ biết bao kỉ niệm, với mạng, với những người bạn?.
    Đôi khi nhìn lại quãng thời gian trước, cái thời gian mình đăng ký trở thành thành viên của mạng Trí Tuệ Việt Nam Online, vẫn thấy nguyên cái cảm giác háo hức, hồi hộp, lạ lẫm?Nhớ lại cái kiểu ?omột giờ không online thấy trong lòng bồn chồn không yên?. Nhớ lại cái kiểu viết bài rõ nhiều và?rõ dài. Nhớ lại những lúc ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ và luôn luôn muốn tạo ra một topic mới thật hay và thú vị. Và nhớ lại cả cái cảm giác mỗi khi viết bài tường thuật rất vui và ấm áp tình bạn bè. Nhớ rất nhiều.
    Bây giờ vẫn online, tuy không nhiều như trước kia nữa, những cũng khá đều đặn. Nhưng ít nhiều cảm giác xưa không còn nữa. Có lẽ do có quá nhiều người cũ đã ?odứt áo ra đi?, và có quá nhiều người mới mình không biết nên thành ra chẳng biết ai với ai, khi online chẳng biết viết cái gì nữa. Và cũng không biết phải đọc cái gì, vì 7xHN có nhiều topic chat chit quá. Ôi, chắc là tớ ?olạc thời? mất rồi.
    Nhưng mà có điều tớ băn khoăn lắm. Ấy là cái topic ?oNhắn tin??, bây giờ đã sang phần thứ 6, mà càng những phần sau tốc độ tăng trang càng nhanh hơn phần trước, tốc độ chát chít và sự biến thể của nó cũng tăng đáng kinh ngạc. Không còn nữa những tin nhắn khiến người đọc vừa thấy tò mò, vừa thấy thích thú, vừa gợi cho người ta cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi người khác nhắn cho mình, hay cả cái cảm giác thế giới này thật đẹp và lãng mạn khi đọc những tin nhắn của người khác nữa.
    Bây giờ, những tin nhắn hầu như là những câu chuyện phiếm, trích lại bài của người trước, và trả lời lúc thì như tranh cãi, lúc thì như thanh minh một điều gì đó?.(trong khi những điều như thế người ta có thể gửi PM cho nhau thì tốt hơn, để tránh làm topic trong tình trạng ?oCÓ NHIỀU CÁI ĐỂ ĐỌC ĐẤY NHƯNG LẠI KHÔNG BIẾT PHẢI ĐỌC CÁI GÌ")
    Cũng vì tốc độ tăng trang chóng mặt, nên thi thoảng có những lời nhắn thật sự tạo được cảm giác như trước kia (ấm áp tình bằng hữu, thú vị, tình cảm?) thì lại bị chìm nghỉm trong đống ?ođổ nát hoang tàn?. Khổ cho người nhắn, cũng như khổ cho người được nhắn!
    Thật buồn! Vì phần mới nào cũng giữ nguyên bài mở đầu, nhưng có lẽ ít người đọc tới những lời mở đầu ấy. Nếu mọi người đọc, chắc sẽ không ?onhắn tin? kiểu như hiện nay, phần nhiều là chuyện phiếm, không phải nhắn tin dựa trên ý muốn tốt đẹp ban đầu của tác giả mong muốn mọi người trong 7xHN có một nơi gửi cho nhau những thông điệp ấm áp tình bạn bè, vừa chung lại vừa riêng tư (người khác đọc hết đấy nhưng lại chẳng hiểu gì tin nhắn đó là nhắn cho ai, chỉ có người được nhận tin nhắn mới hiểu, thế mới thú vị chứ).
    Hic, nhưng bây giờ topic ?oNhắn tin trong nước và quốc tế? không còn giữ nguyên được Ý nghĩa ấy nữa rồi. Buồn thay!!!?
    Có lẽ đây là ?otin nhắn? dài nhất từ trước đến nay, kể từ phần thứ nhất.
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bà chị , lâu rồi mới gặp bà chị online, may quá hai chị em lại online cùng lúc. Em không biết bây giờ bà chị có còn quý em nữa hay không. Sợ bà chị cũng sợ những chuyện buồn của em rồi.Em gọi cho bà chị hoài chẳng được. Nhưng cũng chỉ là để hỏi thăm tình hình của bà chị thôi. Lâu rồi em cũng không nói chuyện với cả PH, hình như cả ba người mất hẳn liên lạc với nhau thì phải. Em cũng không quan tâm đến PH vì tính PH thế, nhưng em thì vẫn luôn luôn coi bà chị như chị của mình.Chắc lão LTK vẫn bắn thơ sang topic của bà chị. Lão đấy rất hay hỏi thăm chị, hỏi chị dạo này có ốm không? Lão bão lão thương người con gái trong thơ bà chị và thơ của em, lão chỉ thương người con gái trong thơ thôi. Nhưng em không bận tâm nghe lão lải nhải. Chuyện vớ vỉn. Em ghét cái kiểu như thế, chỉ làm cho người khác đau lòng. Còn chuyện anh bác sĩ, em vẫn thế thôi,sẽ ko đổi thay chừng nào em chưa muốn.Bà chị nói đúng, nếu ko giữ được thanh thản trong tâm hồn thì nên ra đi.Hôm nay đọc được bài của Anhhungxalo buồn ghê bà chị à "Đã tới mà chưa đến, đã đi mà chưa rời". Chúc bà chị vui vẻ và đừng buồn nữa nhé.
    Em của bà chị.
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà bà chị.Chỉ cần người ta yêu quý nhau là đủ. Mọi người đùa chút cho vui vẻ thôi. Chỉ cần em nói em mãi yêu chị là đủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này