1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (Phần 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Qc_Man, 08/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn. Kaze đã nhầm bạn với bé em.
    Chúc ngủ ngon và đừng chim lợn như thế nữa
  2. retro_girl

    retro_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    kaze xin nũi bạn, kaze nhầm, kaze ko quen, kaze đi ngủ đây, kaze........ nẫu
    [nick]
    Được retro_girl sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 13/06/2004
  3. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Bé em à,
    Sáng nay anh đọc profile thì biết chắc là bé em. Thế có chuyện gì giận dỗi anh kaze vậy ? Anh thấy sao nói vậy thôi chứ có ý tứ gì mờ ám đâu nào. Nếu thi thoảng chán quá thì phá phách để tạo việc làm cho các MOD. Nhưng đừng chửi bậy là được. Nếu phải chửi bậy mới phọt được một số bức xúc thì ráng chửi mà không bậy một cách sáng tạo, và riêng biệt. Chửi bậy hoài là bao nhiêu bức xúc lại phọt ngược lại mặt mình đấy. Chửi làm sao cho thiên hạ nghe là biết đến ngôn ngữ của ai và nhớ. Thậm chí đâu đó người ta còn học tập
    Phong cách của anh kaze ở 7xHN này là một ví dụ
    P/S : Anh đã kịp thấy bé em "đếch " một cái đêm qua rồi đấy. Chiều nay gặp anh ở đấu giá là ăn roi nghe chưa

    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 13/06/2004
  4. retro_girl

    retro_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    giận dỗi gì đâu , nick bị khoá hết rồi chiều nay sẽ thấy em lại ngoan ngoãn như hôm giè mờ, hè hè, những cái đã xoá rồi thì coi như chưa nói gì, bập bập
    nếu cái cd của em ko có ai mua thì anh kaze mua nhé, hì , lo quá
    đi 2h hả notbad sớm thế 2 rưỡi bọn nó mới bắt đầu cơ mà

    [nick]
    Được retro_girl sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 13/06/2004
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn một đám ăn hỏi:
    Bạn thân mến! Thấy bạn hết dỗi rồi nên mình mới nhắn. Híc, tủi thân lắm bạn ạ!
    Chả là hôm nọ mình cùng với 04 đám cưới của bạn đi đón CXR. Oài, các đám cưới của cậu hôm đó dễ thương đến phát ngờ. Nhìn em nào nom cũng đáng yêu.
    Cô dâu bỏ trốn diện áo hồng xinh cực, thật đáng mặt thôn nữ trưởng. Hôm đó ra đấy cười lỏn lẻn suốt. Chứ không sấn xổ oánh mình túi bụi như mọi khi.
    Cô dâu bé nhất thì đổi nick thành XXX_Mỳ.
    Cô dâu bị bẩn áo cưới thì vui đến quên cả giờ giới nghiêm. Quên cả việc mắng mình té tát như mọi khi nữa.
    Giá mà có cậu đi cùng thì đỡ biết bao nhiêu. Ban nhạc đỡ phải chơi nhạc tình buồn suốt cả buổi.
    P/S: Thế hết dỗi rồi thì còn có "cảm xúc" để ăn Hải Sản không?
  6. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    4 cô dâu, một đám ăn hỏi và một ban nhạc. Vậy mà cũng gần 1 năm rồi đấy nhỉ.
    Đọc những tin nhắn như thế này, thấy vui quá. Bởi cũng lâu lắm rồi, những tin nhắn như thế... không xuất hiện.
    Viết rồi xoá, muốn hỏi thăm mà chẳng biết hỏi gì. Ngày xưa, sao mà nhiều cái để viết, để hỏi thăm thế.
    Đám ăn hỏi chắc cũng sắp thành đám cưới rồi nhỉ? Mà lâu lắm rồi, chẳng thấy cậu hỏi thăm những cô dâu.
    Cô dâu bỏ trốn. Uh, hôm đấy áo hồng rạng rỡ thật. Nhưng hôm đấy vẫn không nhu mì bằng hôm đầu tiên gặp CXR đâu . Dịu dàng và duyên dáng cực.
    Cô dâu bị bẩn áo cưới thì lúc nào cũng xinh đẹp và miệng cười tươi rồi . Vì chiếc áo bẩn cũng đã được đám ăn hỏi giặt sạch lâu rồi.
    Cô dâu bị mất đồ cưới cũng ỏn ẻn ghê. Uh mà đúng là cô dâu mất áo cưới có khác, thấy mất liên tục thôi.
    Ngạc nhiên nhất là cô dâu XXX_Mỳ. Mọi người chẳng ai nhận ra cả, trông chững chạc quá đi. Thế những vẫn thích như ngày xưa cơ
    Còn ban nhạc vẫn chơi những khúc nhạc của mình với nhiều thể loại và phong cách khác nhau. Bao giờ sẽ chơi lại bản nhạc của 4 cô dâu và một đám ăn hỏi đây?
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Qc_man: Lâu roài ko ghé 7Xhn, vào đây gởi lời hỏi thăm đến anh hen nhớ qua HCMC nha anh
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hí - anh Basic : Hết chỗ chơi rồi anh!!!
    Big : Làm ơn xoá cái title thằng An set cho tao cái. Để lại : "Cứ máu là xong" nhé. Hôm qua vớt cái đầu mày ý . Tao bận ĐT thật. Khốn thật
    Chữ đẹp lắm. Thanks - Mỗi tội ngại đọc sách. Lười quá !
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 14/06/2004
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ông anh!
    Hôm trước Bố em định đem theo con Mèo lên HN, nhưng vì cụ đi công tác xa nên em kiêng, không cho cụ đem theo. Tuần này em về nhưng e nó đã nhớn rồi, không để nuôi được đâu. Nghe nói tụi Mèo phải bé bé mới nuôi được cơ, còn lớn rồi thì khó nuôi lắm.
    Nhưng thú thực, hôm qua ngắm lại dung nhan của anh, em chắc con mèo đó có về với anh được 3 hôm là được đem ra chế biến thôi.
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bọ gậy: Chẳng qua là chị không muốn nghềo ngào như cậu thôi, không khéo ra đường người ta lại nói chị em nhà bọ gậy cung quăng. Muốn có hông thì được ngay ý mà. Cứ chờ đấy
    Từ lúc cậu đi đảo ngói chị chưa hân hạnh được diện kiến cậu, gọi điện mấy lần đều không gặp Tối hôm qua vẫn đi tập chứ hay là ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này