1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (phần 7)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 19/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Nóng thế nhỉ ?
    Anh hazu giỏi bói toán xem bao giờ thì zời có mưa đây ?

  2. jokes

    jokes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác cảm nhận 1 mặt của cuộc sống rất tốt đấy ạh.
    Em thực lòng mời bác 1 bữa bia, say chết thôi... em có nghe bác Linhtinh nói đến bác vài lần... chưa rõ đâu đuôi bác thế nào???
    Mong gặp mặt bác....
    u?c chitto s?a vo 16:00 ngy 05/07/2004
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ gốc của nó, chữ "lầu chiếu chương" đi!
    Mà mày quậy nốt tháng này cho nó phẻ đời giai đê. Sang tháng em iu về. Kekeke. Thấy mày còn nhố nhăng thế này nó chả rút guốc đáp cho một phát phọt lầu chiếu chương ra ý chứ!
    P/S: Nóng quá, chờ bữa Hải Sản lâu quá! (Oh, ur pic is so hot! )
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nhắn bạn Giang :
    Ngày xưa kaze đã chiến với CBM và đặt cho nàng một hãi danh nổi tiếng 7xHN đó là quái vật vệ sinh đùn ( nguyên bản là quái vật ị đùn, sau Phu Chan sửa ị thành vệ sinh ). Vậy là đã quái vật từ ngày đó. Giác quan làm việc cũng tốt phải không ? Sau kaze thu phục đưọc nàng và kết làm tri âm. Sau đó nàng biến mất khỏi diễn đàn cho đến gần đây..........
    CBM là nỗi khắc khoải và dằn vặt của kaze. Nàng biến mất để lại cho kaze bao nhiêu là thương nhớ rồi một ngày đẹp giời nàng xuất hiện dưới cái tên lạ hoắc truong du. Lạ với kaze thôi chứ chả lạ lẫm gì với 7xHN cả. Thế mới đau đớn. Em đã bóp nát trái tim anh đấy biết không CBM ? hu..hu..hú..hú.....
    Kaze biết CBM sẽ lờ kaze đi. Cạch cái mặt kaze ra. Oan gia ! Oan gia ! Bây giờ lại chiến em, chiến chính tri âm của mình. Bạn Giang có hiểu tâm trạng của kaze lúc này không ? Hic......như phim Hàn Cuốc ấy ......
    Thôi đành phải thế thôi. Em cứ nhịn đi, xem em nhịn đưọc đến bao giờ với Linh cẩu chưởng của anh. Chờ xem.......
    Nhắn Truong du : Một ngưòi bạn của chúng ta có nói với kaze rằng việc kaze tri âm với CBM là có duyên đấy. Bạn đó khen truong du là tính hay lắm. Kaze muốn thấy truong du như những gì bạn ấy khen về truong du chứ không phải là những thể hiện thời gian gần đây. Có phải thế không ? Một cánh tay thiện chí và hoà bình đang chìa ra. Hãy là một lão chăn vịt thuở nào nhé. Có ổn không ? Nếu cần một chuyên gia tâm lý thì chuyên gia ấy đang lắng nghe và cố gắng thấu hiểu đấy.
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Dạ ! Dạ ! lầu chiếu chương ạ. Nhưng tao thích từ Chí Chương hơn. Từ này gốc Tàu đấy. Xuất phát từ khu ngưòi Hoa ở Chợ Sắt Tam bạc mà ra. Lên HN, tao đi ăn phở mà kêu chí chương thì ngưòi HN nhìn tao như nhìn một con khỉ. Bây giờ thì biết kêu là tương ớt rồi vậy mà có lúc vẫn bị nhìn như nhìn một con đười ươi vì nói ngọng
    Tháng sau chúng tao ( vợ tao và tao ) hân hạnh mời anh PhuChan ( cô ấy cũng biết mày mà ) đi ăn một bữa giải trần. Cho mày sặc tôm cua ốc ếch thì thôi. OK ?
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ANh yêu - em thích lắm. Thế nhưng mà anh nhớ tuyển mấy con hàng tuyển nhé. Em thích nói thẳng nói thật. Có thô tí mong anh bỏ quá cho ạ. CHứ em lượn lờ Lâm Gia Trang thấy hàng lởm lắm.
    Có lẽ nên tuyển tại đường Tràng Thi hay đường Nguyễn Du anh ạ
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nhắn chú em ngu_ngu : Trời sắp mưa đấy. Đã thấy mát hơn chưa nào ? Bao giờ muốn mưa nữa thì lại réo anh nhé
  8. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn(s) được nhắn đến trong hai quote trên:
    Cho dù sự việc có tiến triển tồi tệ đến mức nào, cho dù nhân cách của tôi (thể hiện và được đáng giá) có thế nào thì tôi cũng xin cám ơn bạn(s) nếu mục đích ấy là vì tôi, còn nếu vì mục đích khác tôi xin rút lại lời cám ơn. Tôi biết, nếu bạn đã làm những việc này vì tôi thì bạn sẽ không cảm thấy khó chịu và giận tôi khi đọc những dòng trên (cấm giận). Tôi vẫn muốn bạn(s) là người mà tôi đã từng quý mến và dĩ nhiên vẫn là người quý mến tôi .
    Nhắn harukaze và loveless: ở 7XHN này, ngoài những người tôi quý mến ra, tôi đều đã từng hạ thấp mình để xúc phạm bất kỳ ai có mâu thuẫn với tôi. Đến lúc này, nếu nói đã quý mến hai người thì chưa, nhưng ngay từ khi đọc bài của hai người tôi đã có cảm tình, không phải ở cái mà người ta gọi là chất lượng bài viết mà là ở cách thể hiện suy nghĩ. Tôi không thể kiềm chế được khi không đủ bình tĩnh, đó là nhược điểm của tôi. Giai đoạn tham gia 7XHN này, tôi không đưọc bình tĩnh và tôi cũng không muốn sự việc đáng tiếc xảy ra với những người tôi có cảm tình.
    Tôi không chắc về chuyện hai người có muốn nói chuyện với tôi hay không, nhưng tôi thì có nhưng không phải gia đoạn này.
    Thế nhé, rất mong sẽ có ngày cỏ đủ bình tĩnh để được nói chuyện với hai người.
    Chúc một tuần mới vui vẻ và may mắn .

    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 04/07/2004
  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nhắn CBM : Anh nghĩ em sẽ lại nhịn nhưng ơn Trời là em đã chịu nói chuyện với anh. Anh sẽ chờ đến khi nào em qua " giai đoạn nhạy cảm " để bình tĩnh tâm tình với anh. Như ngày xưa ấy em nhỉ ? Lòng anh lại thoáng nhẹ nhàng và mát mẻ như bầu trời ngoài kia. Mây đang vần vũ, gió bắt đầu mạnh lên, cả không gian đang chìm ngập trong hơi nước. Trời sắp mưa......Mưa..............
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    to harukaze: em nghĩ là chả cần nói thì ai cũng hiểu , còn người ta ngu ở chỗ là không biết mình ngu thì mới ngu.
    Em nghĩ anh quý em thì anh mới ra lời đỡ cho em, còn kể cả ngoài đường nó đầy rẫy những chuyện thối rữa ra nhưng không phải đứa nào cũng tử tế xắn tay áo nhẩy vào đâu, anh cũng không cần phải chửi bậy, truớc đây anh chả mắng em không được chim lợn là giè, con gái bị chửi là cũng bị tổn thương ghê lắm đấy
    À nhắn thêm: thế là tri âm của anh đã đoái hoài đến anh rồi, sướng nhá, giờ chỉ đợi ngày lành tháng tốt, thắp hương cúng bái cẩn thận, chọn giờ đẹp để log in mở 1 cái topic vào đàm đạo chuyện về già thôi nhỉ, iem thì xấu xí, vô duyên, trình độ lại còn non nớt ấu trĩ nếu không chê thì sau iem xin vào hầu nước bưng bê ạ
    [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 04/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này