1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (phần 7)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 19/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Dozou yoroshiku.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác Y_S đã nhắc nhở. Lần sau em nhớ viết thành chữ Mật Khẩu giống mấy bác Truongdu sẽ không bị treo ạ. Biết thế lần sau mỗi lần tự viết Mật Khẩu tự tay mình treo luôn có phải hay không. Lần sau bác treo nhớ ghi rõ lý do là tại em viết chữ có mỗi 2 chữMật Khẩu thôi nhé.Chữ không mọi người lại tưởng em văng tục gì bậy bạ lắm cơ.
    Bác đúng là lắm nhọt thật. Đúng là toàn những chuyện vớ vỉn. Em viết ra để em đọc, tự dưng vì hai chữ Mật Khẩu đã làm phiền bác phải login vào sửa bài, phải khoá nich. Thật là vất vả cho bác quá cơ. Em xin lỗi lần sau dù trời nóng đến mấy em cũng không chửiMật Khẩu nữa để bác đỡ phải mất công mất sức. Bác quả là mod thật chăm chỉ và công tâm. Em xin kính chúc bác 2 ly bia mong bác ngày càng nhiệt tình hơn nữa.Bác Miễn say Khướt bác nhé.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 21/06/2004
  3. yellow_submarine

    yellow_submarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em ở nhà em thì em muốn hét, muốn nói gì, muốn viết gì, muốn xem gì cũng được ( nhưng mà đừng hét to quá, hàng xóm nghe thấy thì cũng lắm nhọt lắm ), nhưng mà em post lên mạng, em post lên TTVN, em post lên 7xHN, em có chua thêm dòng chữ tôi post bài này chỉ để tôi xem hay không, mà em có chua thế chăng nữa, bài viết cũng không phải chỉ mình em đọc. Mong em hiểu thế.
    Riêng : lo mà làm ăn với lấy chồng đi, mất thời gian vì những chuyện không đâu làm gì.
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, quên mất, phải nói là tối thứ 7 hàng họ nó biến đâu hết cả nên chả được bận rộn rì cả, em nhở, mà lần sau nói gì với chị thì cứ nói thẳng toẹt ra, chứ cứ thêm thắt mấy cái sử sách thiên văn địa lý học vào chị chả hiểu cái gì hết,
    sad_movie: sao em ko tự xoá bài , tự treo nick lên nữa đi, em tưởng em tự hành hạ mình là làm cho người khác dễ chịu hả, em bớt điên khùng đi nhé, em có hiểu rằng hành động của em như vậy lại một lần nữa chứng tỏ rằng em có thể thay đổi nhanh lắm ko, vừa tối hôm trước tự treo nick xong sáng hôm sau lại mở ra rồi, vớ vẩn chưa, đấy là còn chưa kể ko biết bao nhiêu lần em treo nick vĩnh viễn xong rồi lại vào như cũ, còn gì để nói nữa đây
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    GIP thân mến,
    Ở Tokyo đang là mùa hạ à? Hà Nội dạo này những ngày nắng nóng kéo dài. Nắng gay gắt chắc là lại sắp báo hiệu những cơn mưa rào ào ạt.
    Có biết tại sao tớ thích cây lá đỏ không? Hình như cây lá đỏ chỉ có vào mùa thu thôi nhỉ?Chính xác là tháng tư. Cứ đỏ ối một mầu gì đó khao khát lắm. Ở Hà Nội vào những ngày đầu xuân, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm hàng cây bên hàng kem Thuỷ Tạ lá cũng thay mầu đỏ. Nhưng chắc là chưa thể đỏ bằng cây lá đỏ. Đôi khi, nhìn vào hàng cây lá đỏ, cứ nghĩ về một điều, hình như là ta cứ với quá xa so với những gì đang ở quanh ta. Ở Hà Nội cũng có cây lá đỏ mà.
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em sad_movie em không quan tâm tới những gì anh Y_S và chị loveless nói nên nếu hai người thích trì trích hay nói gì nữa thì em ấy cũng không bận lòng. Em ấy đã rất lịch sự nhường nhịn, không thích cãi nhau, không thích rắc rối, không thích khiêu chiến,ai muốn tiếp tục thì hãy ngồi nói một mình.
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nhắn 1 ai đó mà tôi cũng chả biết là ai : ngày hôm nay bực mình quá, bực từ hôm qua đến giờ, thấy khó chịu mà ko biết làm thế nào thoát đc tình trạng này , chỉ muốn chửi bới tất cả , mệt thật , vì thế nhắn 1 ai đó mà tôi cũng chả biết là ai : nếu rỗi thì rủ tôi đi ngay , đi ngay tức khắc đi đâu cũng đc, và im đi để nghe tôi chửi , mệt thật , giá mà có người làm thế ngay bây giờ nhỉ????
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nói nốt:
    Thưa đồng chí Y_S: em coi là nhỏ, anh coi là to.Anh nên về quan tâm tới bà xã hơn là mấy chuyện vớ vỉn này.
    Thưa chị loveless: Em đã bỏ qua,đã coi như không có chuyện gì, dù thấy những gì chị nói với em là quá nặng lời thế mà chị lại tiếp tục nói. Chắc chị thấy hay lắm. Còn em thấy chả hay ho gì khi một người đã im lặng còn người kia lại sấn tới.Em nghĩ rằng chị đang ngoáy sâu vào nỗi khổ tâm của người khác. Điều đó, chỉ gây những suy nghĩ tiêu cực hơn cho cuộc sống của người đó.
    Cuộc sống của em hãy để em tự quyết định. Nó tốt nó dở em tự biết. Không liên quan ảnh hưởng gì đến các người. Các người hãy tự lo cho chính các người đi đã.
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nhắn chi SM : mới có mấy hôm mà sao lại thế ? em vẫn theo dõi những gì diễn ra , và im lặng vì nghĩ đấy là chuyện của chị , em chẳng có quyền xen vào. Em chẳng biết phải nói gì, có điều , biết rằng thế nào cũng có lúc chị nhắn 1 cái tin như thế, bởi nếu là em , em cũng làm thế, đúng là LL có đâm chọc vào 1 cách thẳng thừng chị , nhưng , đó là 1 cách quan tâm đến chị đấy, 1 cách rất LL, nói là chả quan tâm như thể hiện ra, nhưng .. có chắc ko chị ? chúc cả 2 chị có đc suy nghĩ sáng suốt. EM nghĩ là đang đi trên ổ gà.. là ai thì cũng chả biết
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Nhắn anh iu và bạn set mu vơ :
    - Hai người có gì với nhau thì lẳng lặng mà giải quyết .
    Cứ thế này thì chả biết ai mới là bô bô đâu .
    Bình tĩnh mà ngồi xuống , ăn miếng bánh , uống ngụm nước rồi giải thích cho nhau nghe chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này