1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (phần 7)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 19/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ra đó có thấy gì đâu?Thế hàng của chị là hàng gì vậy?Được hôm mình không ở lại được thì cafe Nhân 7X lại đông vui.Chắc là khối chuyện để kể đây!?
  2. IO_OI

    IO_OI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bé em : Ừ, thôi mình cũng không ép người ta nữa. Mình cũng không có quyền nói gì thêm nữa. Thế là biết người biết ta rồi. Anh cũng rút quân về rồi. Thập tự chinh Lamdong lần hai kết thúc. Tưởng chú Mod voanh mời anh sang bày tỏ gì, hoá ra hai chú đứng loanh quanh với nhau. Tiếc là anh không còn hứng viết Ý thức hệ để đến phần loanh quanh thì mời hai chú ấy vào đọc.
    Anh cũng xin nói lời từ biệt 7xHN. Bà xã anh về rồi. Một năm bả đi vắng để anh vào đây chơi thoả chí rồi. Bé em luôn mạnh khoẻ và vui nhé. Anh sẽ nhớ bé em rất nhiều.
    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã yêu tôi, đã ghét tôi, đã cổ vũ và biểu dương tôi cũng như đã chê bai và chửi bới tôi. Tôi sẽ không quên 1 năm của tôi với các bạn, với 7xHN. Xin cảm ơn và vĩnh biệt.
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    híc híc híc anh đi rồi thì em biết chơi với ai em cũng sẽ nhớ anh, thời gian qua rất vui phải không, chúc vợ chống anh hạnh phúc!
  4. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hic em ơi, hôm qua chị bê đựợ 2 cái rổ về đến nhà chị mỏi hết cả tay. Đến giờ vẫn còn đau. Nhưng mà được cái con miu rất ngoan, bé tẹo thế mà đã biết "hàng họ" rồi. Lúc buộc nó thì nó cứ nằm đờ ra đến khi thả ra rồi thì chạy nhảy lung tung. hihi
    Bọn trẻ con nhà chị thích nó lắm.
    Cám ơn cưng nhiều nhé!
  5. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc nào đó ? ở đâu đó ? Em trao, anh nhận và thưởng thức, rồi trả công em !
  6. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ra đó có thấy gì đâu?Thế hàng của chị là hàng gì vậy?Được hôm mình không ở lại được thì cafe Nhân 7X lại đông vui.Chắc là khối chuyện để kể đây!?
    [[/quote]
    Zời ạ, chị đong là đong cho con bé bệnh nhân chứ đong gì cho cậu, chán quá đi mất thôi!
    Zời ạ!
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi, chuối quá, thứ 6 nào ra cafe thì báo trước rồi đem đi cho
    huhu bùn quá, bùn suốt cả buổi sáng , trước có anh hazu "che chở" , giờ lúc nào "oánh nhau" thì bít trông vào ai đây [nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 17/07/2004
  8. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cho hẳn à? tốt bụng quá! Thế thứ 6 này chúng mình làm "chuyện ấy" nhé !
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mang áo mưa nhé.
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    to chị amigo: em ko bit chị đong giùm em , hịk, thí mà chị chả nói sớm dù có bệnh tật thí nào em cũng cố mà mò ra, để tỏ lòng cám ơn đến chị đã tận tâm và bận lòng vì em , xúc động quá cơ, đấy là em mới vote cho 1 * mà đã thí rùi ko hiểu em mà vote thêm có khi đc hẳn anh giai chồng ngon ơ ý nhờ .
    Nhắn anh hà ru : vĩnh biệt anh giai, mặc dù hơi muộn nhưng em cũng tỏ lòng tiếc nuối vô bờ bến vì sự ra đi một đi ko trở lại của anh , những tháng ngày anh còn ở trên cõi trần thế anh đã đè đầu cưỡi cổ em , ah nhầm , anh đã dạy bảo em chi tiết, hịk, ơn này em ko bao giờ quên ( thù này kiếp sau trả ) huuuuuuuu,ới anh ơi là anh ơi , anh có sống khôn chết thiêng thì...... đoạn này bị tắt tiếng vì hôm qua luyện trưởng nhiều quá nên hôm nay mất giọng . hik hik
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này