1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (phần 7)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 19/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chị nhắn tin cho em Gừng cay Vn: Em nè!Em đang "chăn dắt" "hàng" của chị đó.Chị không biết là iem vô tình hay cố ý gì không(?)Nhưng mà em nè,em xê ra ngay đi nhé.Chị chính thức nói thẳng mặt,chỉ thẳng tên em mà nói rằng:nếu "anh ấy" của chị còn bám lấy em,đưa em đi-về...thì chị đánh ghen đấy.Mà hắn còn liếc nhìn em lần nào,là mắt em thể nào cũng có lẹo đấy!Chị xin em đấy!Đừng bắt chị làm người ác nhân ác đức.
    Mà thằng Lárụng nhé:Mày cẩn thận chị cho mày rụng tả tơi,hoa đi đường hoa,lá đi đường lá đấy!Chị nghe nhiều về mày hay làm hư "anh iu" của chị.Để yên cho anh mày đê.Cái mặt cu đã xấu thì chớ rồi....cẩn thận như chị Gừng đấy!Chị không nói suông đâu.Ngoan nhé!
    Còn em lào tranh hàng của chị không đấy!(?)
  2. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vân ơi!Đừng nghịch ngợm thế nữa.Kẻo người khác hiểu lầm.
  3. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Có cái thân chị đây. Em gái chiến không? Thi mặc váy ngắn hái dừa nhá!
    Hay là thi màn khợp một miếng đứt đơ trứng vịt lộn?
    Nói trước là không thi xem chân ai nhiều rôm tàu đâu nhá! Bởi chân chị vừa dài vừa trắng lại vừa nuột. Không tin em cứ hỏi chú "nhóc giai quân khu nước Nga" mà xem"!
    P/S: Đang nghi em này là chủ quán ghẹ. Ghẹ chắc nịch. Càng to như cái phích!
    Chiến máu đê!
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Chị Vãi già, có quả chân đẹp lúc nào cũng thích khoe
    Còn thằng la_rung có quả chị gấu nhở, dám đe doạ cả em gừng vn, nick lại còn gây shock hàng nữa, hãi quá.
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

    Em cúi gập người xuống lạy các chị.Đừng có lôi thân còm cõi này vào.

  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Nhắn Sếp và thư kí : chắc chắn tuần này đi LC nhé , em đã lỡ một vụ hẹn rùi đấy ko lom nhom đâu nha. Ui trùi tuần sau bạn bận nhiều việc lắm không dám khẳng định là đến nhà cậu được đâu sozì nha . Mà cậu đã tìm ra lớp nào chưa ??? bạn muốn đi lắm rùi
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chị ơi,dạo này a xít sun phu rích bán đầy ngoài cổng chợ.Hôm trc'' có bà gạ...bán sỉ cho em chứ ko thèm bán lẻ.Giá cả mềm mại,lại gọn gàng thuận tiện....Em thương chị đau tay..Em chỉ nói thế thôi,chị gái nhờ
  8. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chị Vãi ơi, em nhớ chị quá
    Nhắn các đội tham gia Olympic 7 môn phối hợp : Đúng 17h chiều mai thi đấu pingpong. Đề nghị các đội tham gia có mặt lúc 16.45 tại cửa triển lãm Vân Hồ.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Hay cho Vãi già!Giỏi cho Vãi già....Gớm chưa kìa!
    Chị gái ơi!Em mà biết chị cũng chiếu cố chàng của em thì em cũng xin nhường chị.Mà em cũng đỡ phải xuất hiện kẻo người khác nói mình đanh đá.Em đây tính hiền thảo lắm,chị đã bao giờ nghe câu "Của đồng chia ba;của nhà chia đôi" chưa?
    Em duyên hèn phận mọn;thân chị phận trên,thân em phận dưới...ai dám vô lễ chiến với chị.Chân chị thì đẹp;cẳng chị thì dài;giò chị thì ngon...Chị cứ lấy phận trên chị đạp cho em một cái,thế là em khỏi tranh giành.Em chỉ mong rằng chàng là của chị của em mình mà thôi.Thôi em xin rút có chị đây rồi em cũng bớt lo_Oai hùm của chị chắc là em Gừngcay_vn không làm gì nữa được đâu.Chị cũng nên chăm sóc,để ý em đó...dù sao thì "Ăn cây nào rào cây ấy".
    Thôi em xin cất bước vào nhà trong đây.Cũng xin chị thỉnh thoảng nhớ đến em gái duyên cô phận đơn này nhé!
    Đêm qua em mơ thấy chị cùng chàng sánh đôi với nhau vui vẻ hạnh phúc lắm![:I](em nói chuyện này kẻo chị em cười chê.)Em mơ thấy chàng và chị cùng nhau lang thang ngoài đường.(Cứ như hoàng tử cùng công chúa xinh đẹp cưỡi ngựa dạo trong rừng vậy).Trời thì xanh,mây thì trắng....Chàng và chị tình tứ với nhau lắm!Nhưng em lại mơ thấy:2 người đang mải để ý đến nhau mà không biết là trước đó có 1 thanh gỗ rất to nằm ngang giữa đường.Khổ thân!Thế là chàng lao thẳng xe vào nó...và anh chị ngã lăn ra.Ngộ lắm nhé!Chàng lấy thân mình nằm che chiếc xe đè lên chị,chị thì chỉ xây xát nhỏ thôi.
    Chị ơi!Đó chỉ là mơ thôi!Em mơ đến lúc đó thì em bừng tỉnh,nước mắt có trên khuôn mặt em từ bao giờ.Em với chị tuy không cùng cha mẹ sinh ra nhưng em cũng lo lắng xót xa xa xót cho chị lắm!Xin chị cẩn thận giữ gìn,đi dứng cẩn thận nhé.Kẻo Duyên lành chưa qua mà Nạn dữ đã tới...uổng phí lắm!
    Xin phép chị cho em cất bước.
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Oé !! đến khổ cái phận má hồng. Em Vãi tằng tịu với khắp các anh trong 7x, giờ mới tìm được một anh hợp gu. Tưởng là có một cái Happy ending, ngờ đâu lại nhảy ra đối thủ. Mà em Yếm thì chân tình, nghe chuyện mà anh xúc động quá. Chảy hết cải nước dãi, quên nước mắt.....càng đọc càng thấy thương em Yếm....càng nghĩ lung tung....thôi không nghĩ nữa, phải gió cái nhà em Yếm!! nỡm quá cơ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này