1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (phần 7)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 19/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quên mama nó số rồi.
    Em sẽ bảo nó nhắn cho sếp vậy. OK?
    Con bé kia: lại định chành choẹ gì đấy. Dạo này đang bức xúc nên đanh đá lắm.
    Quà hả? Cứ chuẩn bị money đê, tôi sẽ thông báo list cho, dài lắm đấy, đừng ngất nhá! Nhận quà lần này đã sinh nhật tính sau.
    À, vụ ômai ấy, thằng "con"của tớ và Toét bảo là đừng ăn. Không tốt đâu! Thề, không thèm nói điêu!
    Lần sau mua cái khác nhé! Ok?
    Đói, đi ăn đây!
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0

    Quản được như kiểu em iêu như thế cũng là ác rồi. Nhưng cái chủ yếu là do người ta chứ nếu không thì có quản mấy cũng chả quản được đâu mà, như kiểu ông nhẫn-tâm ý, toàn trốn em yêu lên mạng chí cha chí choé vênh vênh váo váo ai bảo được nào.
    Nhắn giangtruong: tiện lúc nào trả lúc đấy, ở đâu chẳng được, nhưng càng sớm càng tốt.
    Mỗi lần cho ai mượn cái gì là mình lại rùng mình khi nghĩ tới cái ngày được người ta đem trả, vì hầu như trông chúng đều trở nên rất thảm hại, lo quá
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị Linhtinh1405: bà chị có cái nick nào là linhtinh không?
  4. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Loveless: Ok, thế thì chiều nay ra Nhân tôi trả đĩa.Yên trí là cái vỏ đĩa vẫn còn nguyên, còn cái đĩa thì ko chắc, vì tôi có thói quen vứt đĩa một nơi,vỏ một xó
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tận 29 cơ à...Lâu xế...Chán nhở...
    Em thử tập cho cu NB vài hôm em vẫn free mà cho nó tự do tung giời tí xem sao.Đằng nào thì cũng xế mà...ke ke ke
  6. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Nhắn run_away_with_me: sợi dây may mắn của chị đúng là có tác dụng thật đấy, không uổng công em đã lấy nó về
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Kat ơi,em đừng có nói thế chứ,đau lòng anh lắm hic
    Mà em lại quên mất công anh và thằng Dê à,nếu ko có bọn anh thì làm sao em có được cái vòng đó và có được may mắn như bây giờ.Nhớ gửi ảnh cho anh nhá,hf n gl
  8. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 2 hỏi chị câu này rồi đấy, tiếc rằng đó không phải là nick của chị
    To PM: tự do là tự do thế nào, hỏng hết, xã hội bây giờ nhiều thói hư tật xấu lắm, mà em nó còn trẻ, dễ bị lôi kéo bởi những thành phần phức tập kiểu như PM và QC lắm
    To LLess: chiều 2h em qua rủ lên nhà chị LD gói quà nhé.
    To đội văn nghệ: Chiều nay 2h tập trung ở Cung VHHN Việt Xô nhé, còn chiều mai phải có mặt đúng 5h để còn ghép nhạc đấy.
    To ... ai nữa nhỉ ??? ... à to nhanxtaam: nhờ PM và QC thế thôi chứ cứ ôm hôn, đưa đón, đong đưa bất cứ thành viên nào ( không kể nam hay nữa, thành viên hay k thành viên ) thì em trai xinh xắn của em đều có nguy cơ bị cấu véo cho đến chết
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    nhà landai ở trên núi hả em?
    hôm qua có cầm hộ anh đĩa không? chiều mang luôn đi nhé, cả cái đĩa notbad cầm nữa
    to harukaze: hy vọng sự trở lại của anh sẽ làm 7x lại vui nhộn như ... hồi em mới vào, vote sao cổ vũ cho anh trai, viết hay nhé, em rất háo hức chờ đọc đấy
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Có thể coi đây là một tiếng sấm ngang tai....
    Một lời đe doạ tới tự do dân quyền - một sự đô hộ trói buộc đến một chiến sỹ ko mệt mỏi trong việc đem lại sự vui sướng cho các thành viên 7x là Mr.Notbad...
    Giờ coi như là anh đã tèo thật rồi...
    Hãy tỉnh ngộ khi còn chưa muộn...Lực lượng yêu chuộng hoà bình sẵn sàng chiến đấu vì tự do của anh đã lập kế hoạch giải thoát.Quan trọng là anh có muốn được giải thoát hay ko thôi..ke ke ke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này