1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (phần 7)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 19/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Quên mất , quên mất , cho em rút lại lời nói trên vì em quá biết con người anh roài
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị : tình hình là cái gói bưu kiện này trị giá quá cao. Nhận được mà cứ như bị khủng bố tinh thần ấy. Nên tình hình là con em vẫn để nguyên, và nếu như đến ngày SN vẫn không truy ra được đứa nào điên thế, thì sẽ gói lại rồi quăng trả cho bưu điện. Thà như thế còn hơn là... dùng rồi lại cứ phải nơm nớp nhảy nhổm lên như ngồi trên đống lửa. Em chỉ yếu dây thần kinh tim thôi, chứ không có muốn bị đau tim đâu. Hik hik...
    ***** đứa nào khùng.
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có vẻ hơi riêng tư, nhưng vì bạn đã đưa lên public nên tôi xin phép có một đề xuất - Nếu như đến ngày SN vẫn không truy ra được đứa nào điên thế, thì ai hỏi bạn cứ trả lời là đã gói lại rồi quăng trả cho bưu điện.
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    nhân đây hôm nào 7x đi vườn Hồng câu cá đê. Máu lắm roài
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hey cậu lang băm, lâu lắm không thấy mặt. Thế đã kiếm được cô bệnh nhân xinh xắn nào chưa?
    Thấy cậu cũng mua đĩa của Đỗ Bảo & Tùng Dương. Quá sướng, bởi tự dưng cũng có đứa dại như mình!
    Quả "Cánh cung" của Đỗ Bảo nghe được. Tự dưng thấy bài "Điều hoang đường nhất" đỉnh nhất cái đĩa đó. Giọng em Khánh Linh "săm lốp căng" ở ngoài nghe chua loét. Thế mà nghe đĩa ngon hẳn. Đoạn chuyển tone chỗ chorus "Về... trong... những... tháng... ngày... " hơi bị được.
    Còn đĩa của cu Tùng Dương, híc, thất vọng và tiếc xiền. Chả hiểu sao chúng nó lại chuốt giọng của chú ý kỹ quá. Nghe lởm. Mà lạ nhất là bài "Ôi quê tôi" - lởm nhất. Thà nghe hát mộc như kiểu SMĐH thấy vào hơn!
    P/S: Còn thiếu cuốn nào của Dương Thu Hương thì bẩu nhá! Tôi sẽ kiếm giúp cho, đảm bảo giá rẻ hơn của lão @Nguoicuoicung . Hoặc không, tôi sẽ cho cậu mượn. OK?
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Sếp ơi ! cho em mượn hai đĩa đó đi, nghe thử TD xem nó lởm thế nào ? Thấy người ta ka rữ nắm mà ........... Nhá nhá!
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cám ơn. Nhưng bạn đọc bên trên nhớ đọc bên dưới rồi dùng óc suy nghĩ hộ luôn một tị nhé. Ai đời lại dùng đầu gối thế kia. Tôi đã để rõ là "Chỉ yếu dây thần kinh tim chứ không có muốn đau tim"... Còn nếu cái tin nhắn trên của bạn là đùa, thì bạn đùa hơi vô ý thức rồi đấy. Tôi không phải là đứa thiếu thốn đến mức phải nhận một thứ như bố thí vào mặt của tôi theo kiểu đó. Và cũng không bẩn tính đến mức như cách bạn khuyên. Cám ơn, đây không dám nhận lời khuyên của bạn.
    Nhắn chị: Thái sắp về nước. Có lẽ em sẽ hỏi nó thử xem... Mà trong này có hàng làm bằng xương khá xinh, chị thích em đẩy ra luôn vào một dịp?
    Nhắn cô: Đã có hàng cho cô rồi, màu cốm nhé, của TonyJean. He he... Lo trước, để tháng sau còn lo nốt cái túi xách màu cốm nữa là thành bộ nhẩy?
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    nhắn cho mình(viết rõ cho an toàn ): ... , theo phản ảnh của dư luận thì dạo này hình như mình bị ngu đi và thiếu thốn so với mặt bằng xã hội hehe
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 12/10/2004
  9. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhắn MOD: dearfriend chửi bậy, lock nick cho chừa. Già rồi thì biết thân phận lo làm ăn mà nuôi vợ con, còn bày đặt khuyên nhủ gái (chú thích: con gái thì nghe như .. con bò, con trâu mà cô gái thì sợ không đúng nhỡ đâu một cụ già hoặc một cháu thiếu nhi) (chú thích: Icon này dành cho dearfriend).
    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 11/10/2004
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh @dearfriend: đầu gối tuy xa thiên đường nhưng không phải bạ đứa nào anh cũng cho nó xem được đâu nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này