1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (phần 7)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 19/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    X31 đọc lai bài cậu đã pos này
    Một mai anh về qua đường Duy Tân,
    Phố cũ hè xưa lá vẫn rụng đầy
    Người thân nhiều kẻ không còn nữa
    Đời cũng trôi theo những đoạn trường
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hê hê, chát nốt một lần nữa thôi, cô ý trông xinh gái mà, chắc chắn là không đen đâu, đảm bảo mặt không có mụn trứng cá nữa, mỗi tội là có râu thôi, bảo thoáng tức là lo với thời tiết này anh lại diện củ sếch đi gặp em iu thì gay
    to VTO: ừ; hình như nó cũng có biết rồi em ạ [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 23/06/2004
  3. Tieu_tang_vui_nhon

    Tieu_tang_vui_nhon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Hàng về hàng về. Lại thêm 1 thành viên 7XHN làm mod ttvn, anh em thỉnh thoảng ghé qua box Thảo luận nhé.
    Nhắn X31 không quảng cáo N7x bên TL nhá, hết thời lượng quảng cáo rồi.
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 23/06/2004
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Nhắn bạn đọc : Bộ truyện chưởng hài dài tập Hải Du Cà Kê liệt truyện đã bước đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Nay dừng lại ở tập một. Khi tình hình diễn biến phức tạp , tập hai sẽ tiếp tục được phục vụ đông đảo bạn đọc. Kaze xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi, vote sao động viên và cổ vũ.
    Lợi ích của 7xHN là tối thượng. Kaze yêu 7xHN. Kaze yêu các bạn.
    Một phúc dành cho cẳng cáo.....
    Mời các bạn đến với bộ truyện chưởng hài dài tập Hải Du Cà Kê liệt truyện từ trang 14 trong Chân dung & Đối thoại. Những tình tiết li kì, hấp dẫn cùng với hàng diễn viên quen thuộc sẽ đem đến cho các bạn những giây phúc thư giãn thật lí thú......
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn một đám ăn hỏi:
    Nhắc cậu 02 cậu:
    1) Hãy cứ làm những gì mình thích, nhưng hạ bớt độ cao của cái TÔI xuống!
    2) Cuộc sống không ở nơi đây!
    OK?
  6. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chú haru****pee:
    Choẹt! Chân dung & đối thoại của chú đọc như là "sản phẩm từ mèo" ý. Tởm đíu tả được.
    Thế mà chú bảo Dương Thu Hương viết giống chú. Xăng uých vào mặt chú. Cô DTH mà viết giống chú chắc cả một thế hệ từng say văn DTH trước đây, chắc bị hót mama nó sang Sài Đồng rồi!
    Tỡm! Thế mà cũng có đứa khen chú là nào có trí tuệ, cần được tuyển dụng và đào tạo! Nghe quen quen! Chứ cái dạng chú chỉ đáng làm chân chuyên viết bài tường thuật về những ca đẻ khó thôi! Ngôn từ vón hòn vón cục thế cơ mà!
    Mà này, chú cũng được chuyển lên Bờ Hồ cơ à? Khổ thân cụ Rùa, lại phải gánh thêm một hiểm hoạ mới về môi trường. Chú gây ô nhiễm trong này chưa đủ hay sao?
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Hic, để tao bay một tí đi mày. Tao vẫn gần mày đấy chứ có cao quá đâu.
    Còn cái câu : " Cuộc sống không ở đây " một dạo tao nghe được tao thấy thối lắm định viết một bài nhưng dạo đó tao đang có vạ miệng với thiên hạ. Tao chỉ nói thế này thôi : " Có đến rồi sẽ có đi. Quan trọng là khi ra đi để lại được cái gì "
    Ở 7xHN mà nói : " Cuộc sống không ở đây ". Theo tao là rất vô trách nhiệm .
    Mày soạn bản nhạc gì vui vui đi. Tao sẽ nhảy phụ hoạ cho.
  8. BanSinhDeKeHoach7XHN

    BanSinhDeKeHoach7XHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi! Thay mặt Trưởng Ban Sinh Đẻ PC, cám ơn bạn X31!
    Hôm trước cũng sang đó rồi, thấy nhà cửa khang trang lắm. Màu sơn mới lắm.
    Thế nhưng đang thắc mắc, bởi nếu bên đó toàn người đã thoát được cái LƯỚI TƯ DỤC của thói thường nhân gian, thì Ban Sinh Để lấy việc đâu mà làm đây?
    Hay chuyển đổi hình thức sang Công ty TNHH Triệt Sản Tiệt Dục vậy! Có được không ạ?
    Có gì bạn X31 Con phơm bai ri tơn, để chúng em về báo cáo với Trưởng Ban ạ!
    Iu wé!
  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Vãi em !
    Trời HN đang nóng chảy mỡ. Cái thân còm của anh không còn mỡ để chảy nữa nên đang bức xúc đây.
    Chân dung và Đối thoại ứ phải của anh. Anh mà lại có văn phong " thọc gậy bánh xe" như thế á ? Chỉ có Hải Du Cà kê liệt truyẹn là của anh thôi. Nói truyện anh viết tởm cũng được nhưng Chân dung & Đối thoại là tởm thì em thật không biết thưởng thức gì xất. Tác giả của nó là bậc học giả cao thâm đấy. Mà em nói truyện anh tởm mà lại post ở trong Chân dung & Đối thoại nên cùng một ruộc rồi. Vãi già nhớ nhá. Thâm như .....Tàu ấy
    Lại nói chuyện Duong Thu Huong, văn của bà ta khác gì văn của anh đâu cơ chứ. Em thử đọc lại mấy bài anh viết về phụ nữ mà xem. Nhưng DTH viết về phụ nữ cay nghiệt hơn anh. Buồn cười là có đứa chuyên thổi kèn thuê lại bắt chước chủ của nó dụ kị anh viết chuyện về phụ nữ. Anh nghĩ em nên hót những đứa thổi kèn thuê và chủ của nó về Sài Đồng hợp hơn . Đã đang nóng lại còn tò tí te kéo quần ( á quên kéo cờ ) khởi nghĩa.
    Sao em lại cố tình bêu xấu anh thế. Văn anh có vón hòn vón cục thì mới hợp với chỗ của ngưòi ta. Cái chỗ mà anh sắp đưọc thuê ngồi viết ấy cũng vón cục vón hòn kém gì đâu. Âu cũng là " trâu tìm trâu ngựa tìm ngựa " . Nhưng Vãi iu ơi , anh ứ phải là trâu mà cũng ứ phải là ngựa. Ngưòi ta nhìn nhầm roài . Tội nghiệp.
    Mà em xí cớn ít thôi. Nóng thế này, đi ăn kem nhé
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Chú này lắm chuyện quá. Thích bị hoạn thêm lần nữa à ?
    Anh vẫn có một ham muốn tột bậc là trở thành một cây đa, cây đề. Xem chừng anh vẫn còn Tư Dục nên định nhờ chú em xử lý cho anh để anh làm Bất Tư Dục cho hợp với ngưòi ta.
    Phu chan thì rõ là cần rồi vì làm trưởng ban Tiệt Dục 7xHN mà. Còn haru thì có nghề ngồng gì đâu nhỉ. Mỗi cái khoản táo bón là giỏi. Ra quả nào vón cục quả đấy. À há. ......Hoá ra cương lĩnh là Tiệt Dục và Vón Cục. Thảo nào cần hai ông Haru và Phuchan. Thật cao kiến ! Thật cao kiến !
    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 23/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này