1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (phần 7)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 19/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh PhuChan: Anh ạ, hôm trước nghe anh bảo có mua được album của Tùng Dương. Anh có thể cho em xin địa chỉ hàng cd mà anh mua được không ạ. Con bé em đang khóc đòi địa chỉ để đi "vác" anh Tùng Dương về mà em dỗ mãi không được (nó ở HN anh ạ!). Anh giúp em với nhé! Cám ơn anh!
  2. thecoma

    thecoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    4
    Mưặa thỏ này thơ 'ỏĂi hỏằTi vỏằ>i 'Ă 'ỏƠm gơ hỏÊ cĂc pĂc... Buỏằ"n quĂ... Hay cỏằâ 'i nhỏây..
  3. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khạch khạch khạch! Hôm trước thấy thằng Var bảo chú truongdu đang hạt "bí".
    Giờ thấy chú haru cứ nằng nặc, một hai đòi "xờ" với đòi trị bệnh!
    Chả hiểu ra làm sao nữa!
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không nhớ địa chỉ.
    Ngã ba Phố Huế rẽ vào chợ Giời thì chắc là em biết. Đi thêm chừng 45m nữa, bên tay phải có một cái hàng đĩa to to. Em cứ vào đó hỏi Tùng Dương đĩa xịn là OK.
    Nhân tiện hỏi giúp anh xem chỗ đó đã có đĩa ANASTACIA của Anastacia chưa. Tks!
  5. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    To anh nguoicuoicung : Thứ 6 tuần sau em trả sách cho anh nhé, em cám ơn anh nhiều ạ
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em hi vọng là con em của em nó biết. Chứ em thì em tịt roài đấy. Em không có ở HN anh ạ. Mà có ở thì cũng chẳng rành cái phố Huế đầy hàng điện tử với áo cưới đấy đâu!
    Thế anh cũng thích cô nàng tóc vàng ***y này ấy à? hừm hừm... Em có hỏi thử cái nơi cập nhật đĩa mới nhất trong này cũng chưa có --> HN cũng chưa có đâu anh!
    Thế anh có nghe Phú Quang không ạ? Em vừa tậu cái Ngoảnh Lại (gồm vài bài mới và mấy bài cũ tập hợp lại). Nghe cũng khá hay. Có điều giá nó ở trên trời ý, đến những 85k. hik hik... Nhưng cái bìa với album thì vãi ấn tượng, tông màu đen nhạt, nhìn hay lắm. Cứ như quyển sách nhạc cầm tay. Hay anh thử nghe Ngoảnh Lại đi, có khi lại đỉnh cao hơn cô nàng tóc vàng 3 vòng ấn tượng kia ấy chứ!
    Mà anh là sếp lớn của chị và cô của em đấy à? Thấy một người để là trợ lý, một là thư ký. Chẹp chẹp... kiểu này lại choảng nhau mất thôi! Hay để em xem xét thêm, rồi thông qua ý kiến hai người ấy, chen nốt cái chân tạp vụ hay lao công gì gì đấy cho cái ban SĐKH nhẩy?
    p/s: Mà em hỏi thật nhé, anh nghe hay là anh xem đấy
  7. Tieu_tang_vui_nhon

    Tieu_tang_vui_nhon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em khôn quá à nhen... em Nước mát mùa đông à? mùa đông mời uống nước đá thì khỏi tốn xiền rồi, ai mà dám uống đây.
    Em cứ mượn thoải mái, chuyện của anh đó mà, bao giờ trả cũng được.
    Nhắn chú 1-2-3-4 bên box Thảo luận hung hiểm lắm, chỗ gươm giáo vô tình chú thông cảm, anh rất nhân từ hiếm khi treo nick anh em nhưng bọn sai nha khu đấy vốn máu me đầy người có biết ai với ai đâu. Hôm qua có một chú J-Q-K-Át còn bị treo nức là
    Hôm nay đá bóng thắng bọn kia 4-3 vui quá anh em nhỉ he he
  8. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tieu tang: ủa, sao lại thành nước mát mùa đông? là nước mắt mùa đông cơ mà nhỉ, xuyên tạc
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, câu chuyện thì đúng là của nó. Nhưng quyển truyện thì là của anh. Câu chuyện của nó với em muốn đến bao giờ cũng được. Những truyện của anh là những thứ quý giá nhất mà ông nội anh để lại cho anh làm vốn lấy vợ. Em cứ liệu mà đọc
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh Man tờ rick cẩn thận với bọn đầu trọc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này