1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (phần 7)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 19/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi chị Vãi_già:
    Hôm rồi đi ngoài đường,em nhìn thấy thằng La_rung .Trông kinh tởm không thể tưởng.Mấy hôm,đến bữa cơm mà nghĩ đến nó thì không thể nào nuốt cơm được.Tóc tai thì rũ rượi;sợi tóc giống cái chổi quét nhà.(Nhắn cho mày cứ liệu thần hồn).
    Chị ạ!Chị nhìn thấy nó,chị lấy cái Pê-đan ghẻ của chị đạp thẳng vào alô của nó;để nó như vậy tồn tại thì làm xấu đi cuộc đời.
    Chị thông cảm với nguyên nhân vừa đóng cầu giao điện vừa cười của mày.Nhưng mày còn như vậy,mày sẽ thật là vô phúc khi gặp chị.Chị cũng thật là vô phúc nếu người nào nhìn thấy chị oánh mày.Thể nào người ta cũng đồn thổi lên chị thế này chị thế kia.Mày mà gặp được chị,thế nào chị cũng bị nói là "kẻ không biết yêu thương thú vật"cho mà coi.BB lại kiện lên kiện xuống.Tu dưỡng đạo đức,mông má lại dung nhan của mày đi nhé!...Mà mình đang nhắn nhủ chị Vãi_già cơ mà.
    Chị ơi!Em nhường cho chị chàng của em.Thế mà chị lại để chàng của em chạy thoát.Tham lam,đói con mắt vừa vừa thôi chứ!Giận rồi đấy!
  2. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em này nhạy cảm quá! Chú @vEOgIA chú ý đã có nhời gì với chị đâu mà chửa chi em đã xồ ra! Chị sợ!
    Hôm trước, chị với chú ý đã định chuyển từ Tình Yêu sang Tình Địch rồi! Hihi! Giờ đã thế, chị tiếp tục giăng câu tiếp! Pê-đan chị có ghẻ nhưng chân-chống của chị hơi bị cao! Thế cho nên em gái cứ tiếp tục sái cổ đi nhá!
    [nick]Vẹo già[/nick] ơi! Em đói rồi! Lên Giảng Võ đón em nhé!
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Chị vãi ơi, hôm nào cho em bám càng đi với anh vẹo với. Em kết mấy anh đi vespa lắm.
    À, em tặng vãi bông hoa nhân dịp phụ nữ VN này.
  4. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    To @Vai_gia : Chân chống em CAO thế ngồi Vẹc Pa " yên sau thấp lè tè " liệu có bị quoệt gót xuống đường nhựa không nhỉ... hôm nào em mặc cái mini Zíp LOẠI ngiêng cái là hở cán ô .ý .....nhá .....nhá .....nhá ... để anh còn đo GANG tay thử coi vừa không.. chứ đưa em đi ăn Bún gì nhỉ quên béng rồi hì hì ( vì chưa ăn ) mà lại phải bấm 05 để cấp cứu đôi chân bị Vẹt Gót thì khổ
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hu hu thương chị quá cơ, em mà như thế thì em chả thèm
    Nhưng mà chân em lại không dài như chị, rất phù hợp để ngồi sau xe anh anh nhỉ
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lâu quá chẳng vào đây .. hôm nay ghé qua tổng chào bà con cái. Không biết còn ai nhớ tớ không nhỉ ..
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Còi: papa ko đồng ý cho mượn chắc tại mình ko xin phép trước .. dại rùi. Mẹ thì đã OK .
    KL: cứ xài đi, papa biết thấy tôi lì rùi cũng chẳng nói gì đâu, nhưng cậu nên đến xin phép lại một câu cho phải đạo. Trong thế mà papa thích nghe ngọt lắm không khó tính đâu hiiii
    Trời! Chắc là tôi điên mất.........Thứ 7 bận rùi , ko qua được nhé
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc ... chả biết là ai nên không nhớ
    Nhân tiện ở đây có ai biết làm cách nào để đưa 1 đoạn video clip quay = ĐT lên TTVN k nhỉ??? Có mấy đoạn hơi bị hay mà k biết up lên bằng cách nào.
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh PhuChan: con em của em đã mua được đĩa của Tùng Dương rồi anh ạ. Em có ngăn và chê ỏng chê eo thế nào thì nó vẫn quyết tâm vác đĩa về. Đĩa của anh hỏi chưa có. Anyway, thx anh. Để cảm tạ, hẹn anh thịt cầy mắm tôm 2 tháng sau, nhể? (Anh đi một mình nhé, món đó em xin kiếu, cái bill em share).
    Nhắn chị với cô: Tình hình là con em sẽ có khả năng về ngoài đó đón Noel. Thế quà SN để con em cầm tay hay phải chuyển bưu điện ra nào?
    Cô tính xem cái chỗ cô ở có nhét thêm được đứa nào không? Còn nếu không thì để tôi đi cày cuốc kiếm thêm xiền ra ngụ... vỉa hè. hoặc công viên cũng được.
    Tình hình là sắp tới sẽ nhờ vả vài thứ vì kết hợp với đi thực tế ấy mà. Có lẽ chị hoặc cô phải chạy long tòng tọc vào Sofitel để lấy lịch làm việc đấy nhé.
    Nhưng dù sao thì cũng là của 2 tháng nữa. Khi nào đến tính sau. Nhẩy?
    Còn sắp sinh nhật rồi, chị với cô, quà đâu?
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hey, Vịt Kìu hồi hộp!
    Kính thưa pà con, đây là người đã từng gây ra hội chứng "Nghiện CXR" nơi chị em 7X. Một thời mà mồm cô nào cô nấy lải nhải "CXR, CXR ".
    Thi thoảng một đống các cô lại gọi điện nhắn nhe hỏi xin số điện thoại của hắn.
    P/S: Đang định gửi sấu chín với bánh cốm cho cô Quyên Còm. Giờ thấy "hắn" lại mò vào. Bực mình, cắt suất luôn! Cô Còm đừng trách anh nhá! (Đang dưng lại vớ được cái lý do chính đáng thế không biết .)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này