1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế (phần 7)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 19/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi! Trông mong gì cái ngữ ấy! Nó chả bảo là nó sờ thằng nọ thằng kia mãi!
    Kekeke! Sờ bằng cách trèo lên cầu vượt Ngã tư Vọng & cười khà khà rằng: "Chết mày chưa, để ông mày đạp lên đầu mà không biết!"
  2. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn. Vậy đơn giản là mây làm ra mưa mà gió cuốn đi mất tiêu rồi thì trời không có mưa. Chúc bạn nghỉ cuối tuần vui vẻ.
  3. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Lãng xoẹt
    Ấy nói tớ chả hiểu gì xất.
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To bạn PH mũi to: Đi chưa xế???Nhân dịp này có định ghé thăm quê nhà ko???
    An tâm!!!!Thịt chó có mắm tôm...he he
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em nướcmát mưa đồng thân mến, cái câu trên của em hay thật đấy, vậy em xem giúp anh câu này có hay không nhé, nếu được anh sẽ để làm title cho bạn Hà rú cà vé:
    Gió cuốn mây về ngày vẫn không mưa, một ngày mát mát không mưa để em cũng mát, lũ **** bay đi còn lũ chim im thít, tiếng em kêu chứa chan tình..
    Bạn Haru: dạo này cũng hay rải đinh ra phết.
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em sad_movie: em lại bị ... lên cơn à, sao vẫn còn bận tâm đến đến cái chuyện từ đời tám hoánh làm gì, quên nó đi, em phải biết mình đâu phải cái rốn của vũ trụ, chả ai để ý đâu, mà sao em viết lắm thế.
    Nhắn bà xã harukaze: bảo cho mình xem cách dạy gấp quần áo cơ mà
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 24/10/2004
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hi thế các chú không chào anh à? Anh là trưởng họ đây mà, có thằng IG_**** làm chứng đàng hoàng đấy nhé. Nhà anh còn cả cái bia đá từ đời nào chôn trên tường, chú Hazu biết đọc thì đến dịch nhé
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết Anh IG_**** tên đầy đủ là Bùi IG_**** Các bác lắm chuyện thật, lại còn nhận họ hàng trong này cơ đấy.
    Xiên ngang cái nào: tưởng đọc nhiều, cận lòi mắt mà vẫn chỉ đến thế thôi à. chẹp.. chep...
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói cũng có lý, vào đây hoa thơm mỗi người hưởng một tí. Đến anh em thật còn chả là cái gì huống chi họ ba tầm đại bác.
    Rải đinh lại chú em một tí cho chừa tội xiên ngang
  10. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh Phu Chan cho em mượn mấy quyển tiếng Anh nhé? Nhưng mà mỗi quyển anh cho mượn 2 tuần được không ạ? , 1 tuần em đọc không kịp
    Nhắn anh giang : Không có mấy câu của anh đâu ạ, mấy câu đó cũng có "ý tứ" lắm, nhưng mà đọc nghe nó cứ tậm tịt thế nào ý ạ Anh có thể nói với bác Dương thụ cho anh viết bổ sung lời bài hát đấy Nghe quằn quại hơn lời cũ nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này