1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Raining nhắn xuongrong: Bạn yêu ơi, sau khi trò chuyện có thấy mình nhẹ nhõm hơn chút nào không? Vẫn luôn nghĩ rằng "Khi ta cười chính là một nỗi đau vừa được bù đắp và khi ta khóc, chính là một niềm vui vừa bị trả giá", tối đó chúng mình đã cười đúng không?
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ..Bà chị Lê Yến ơi...Bao giờ lấy mèo được đây...Các bác còn lại hì hì tiếp tục book nhá....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ối giời PM, chị hỏi em liên lạc với em bằng cách nào thì không chịu trả lời. Chị cũng đang muốn lấy mèo ngay đây . Cho chị số ĐT của em đi.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn : có nhiều điều muốn nói với bạn, cũng muốn gửi PM cho bạn nhưng đôi khi thấy câu chữ ko truyền tải được hết n~ điều muốn nói. Thế nên có lẽ hôm nào đó gặp sẽ tốt hơn. Bạn có vẻ ngoài mong manh và yếu đuối, nhưng mình biết bạn có trái tim nhân hậu và can đảm.
    .......mưa cộng thêm nỗi nhớ........và trừ đi nước mắt, khi ta có bạn bè bên mình........................
    Bên đời xe ngựa ngược xuôi
    Bring your love to me. I will lay my head on your shoulder
  5. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Only for ... :
    MK, cố gắng lên, cứng rắn lên ! Nếu không mi sẽ mãi mãi không đạt được một cái gì cả, mãi mãi vẫn tầm thường như thế .
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  6. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em á...9710219 ( liên lạc sau 9h tối nghe bà chị...)

    Em có nghe thấy gió nói gì không...Tôi đã thương nhớ gửi vào trong gió.
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    To chị Brown_eyes: Chị ơi, hôm nọ Store keeper có nhắn em là chị gửi quà cho em, hôm đấy em lại không ở Hà nội nên không được thưởng thức, gửi cho hội rượu hết rồi. Chắc là ngon lắm nhỉ, cám ơn bà chị nhiều nhiều.
    Hì hì, em định khi nào có người vào trong đấy cũng gửi quà cho bà chị đây, chị thích gì nào.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nhắn đâu mà nhắn, gọi điện đàng hoàng đấy chứ.
    Chị ui, cảm ơn chị nhé

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hi, Xin gửi lời chúc tới Choc, Chitto, Phuongmap, Tungcongtu và rất nhiều nhiều bạn khác nữa có một ngày 20/11 thật hạnh phúc và đầy ý nghĩa.
    Choc: Nàng ui, chắc nàng hẳn rất hạnh phúc cùng hoa, cùng những lời chúc ngọt ngào của lũ quỷ ma, Nàng nhỉ?
    Chitto: Hì, Chitto ở bên đó chắc là không nhận được hoa tươi rồi, nhưng sẽ rất nhiều thiệp hoa đấy.
    Phuongmap: He he, thằng em có nhận được hoa thì san sẻ cho bà chị một ít đi.
    Tungcongtu: Này, học sinh có kéo đi nhậu thì cũng phải biết từ chối đấy nhá. Già rồi, không đú với chúng được đâu. Biết chưa???

    Landai
  10. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    To : 7x yêu quí !!!
    Một ngày 20/11 thật hạnh phúc và nhiều nhiều thật nhiều niềm vui với các thầy cô nhé !!!.
    Thanks nhiều vì vẫn nhớ đến em, bây giờ thì em có cảm giác đang được ở nhà rồi. Không còn là người lạ nữa ... Thanks, thanks.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này