1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Sprite: Ông chẳng làm được cài việc gì nên hồn cả...
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ATC: Thật may mắn được nếm rượu quý của bác. Rượu của bác tuyệt vời đấy, uống vào tỉnh như sáo. 2h rồi mà em vẫn chưa ngủ được để mai còn đi làm.
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  3. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    To Coxuoc: Sáng thứ 7, bị Tháng Năm bỏ bom, rẽ qua nhà chị, xem tình hình chân cẳng bà chị thế nào, được tin mama đã đèo đi tháo bột
    Chúc mừng bà chị !!!
    ( hôm nào tập đi, nhớ bẩu iem một tiếng, để...)

    Goodbye to Romance !!!
  4. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhắn hero là đừng có nhắn nhiều quá,he he!

    Người yêu cái đẹp

  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Landai:
    Cái cơ wan đấy đi ăn sớm thế huh. 11h mà đã chẳng có ai nghe ĐT rùi. Gọi bà chị mãi chả được. Ko bít mấy giờ về đây.
    Chán cơm thèm fở. hê hê.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To:..........
    Chúc mừng anh nhé, hihi,dù sao thì nó cũng đã thắng.
    Anh khỏi ốm chưa?
    Thui em không giận anh gì nữa đâu, bắt tay hoà bình, hi hi.
    Lần này thui đấy
    My love
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nhắn những người trưa nay sung sướng, xì xà xì xụp bên bát phở bốc khói nghi ngút, với những chiếc quẩy vàng béo ngậy cùng bát nước dùng cũng sóng sánh bởi váng mỡ . Và sau đó mắt lim dim, mồm chúm chím bên những tách cà phê nâu, đen thơm lừng, hỡi những con người trưa nay hưởng thụ sự sung sướng một mình kia, có nhận được mess hỏi thăm tận tình của tôi không nhỉ. Hihiiiiiiiiiii, chỉ nhắn thế thôi.
    Landai
  8. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Em à!
    Sao luôn buồn đến vậy?
    Khi tâm hồn em ko thanh thản thì cho dù em luôn mỉm cười( hay cố tỏ ra là một người hạnh phúc), mọi người vẫn sẽ đọc được thẳm sâu trong mắt em 1 nỗi buồn mênh mang, vời vợi.
    Để vượt qua nỗi đau, cần phải đương đầu với nó, đối diện với chính mình.Đừng tự lừa dối bản thân, lừa dối mọi người, những người yêu thương em hết mực.
    Nỗi buồn cho đi sẽ chỉ còn một nửa

    Em à!
    Sao hay triết lý thế?
    Nghe em và người bạn ấy nói chuyện toàn một mớ" lý sự đời" già cỗi.Hiểu, ko hiểu, mơ hồ và sáo rỗng.Khi mình đang trẻ, được phép làm những việc điên rồ- điều này dễ hiểu và dễ tha thứ.Hãy làm những điều mà mình muốn, mình thấy cần phải làm. Dù đúng, dù sai, miễn sao mình không cảm thấy hối tiếc.
    Thời gian vội vàng lắm
    Thời gianko dành cho tuổi thanh xuân thời giờ để ngâm ngợi và triết lý đâu em.Hãy chỉ kiểm chứng mình trong hiện tại thôi nhé.Đừng sống mãi trong quá khứ để ngày mai em lại hối tiếc rằng đã không kịp sống hết ngày hôm nay.Tuổi của em chưa phải là lúc nói những lời duy lý đâu.Đó là tuổi của việc làm và hành động mà thôi.
    Nhé em.Hãy là chú chích choè bông luôn tươi mới mỗi sáng mai nghe em.Hãy là luòng gió mát lành cho tôi và cho mọi người nghe em
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To T:
    Liên lạc cho em nhé, chán anh quá,biến đi đâu đấy

    My love
  10. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    To lão Chit: sorry, không thể tiếp chiêu lão được vì không thấy có lối nào để ngỏ
    To BIG: muốn tiếp chiêu lão Chit lắm đấy chứ nhưng nghĩ mãi chả ra cái rì
    FR
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này