1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    to sometime : em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ :)
    em sẽ qua lấy :)

    Nhi.
  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mời Choc, Leyen, Dragone, Commandos, Tudinhhuong, Varity, Gungcay liên hệ với Storekeeper nhận thiệp giáng sinh gấp gấp.
    To chị brown-eyes: Em biết thế nào mọi người cũng điện thoại hoặc message cảm ơn chị nhưng em vẫn thay mặt mọi người "thank you" chị trước. Híc, nhưng chị ơi, chữ "Tặng ... " hình như không hợp với em lắm Giờ còn gọi em thế thì làm sao em ......... For you
    To chị lebinhminh: Có người không chịu trả công cho em khi em chuyển cho họ thiệp của người khác gửi tới. Thế có được không hả chị? Hay là không chuyển thiệp cho lão ấy hả chị?
    To Chitto: Em hứa sẽ scan rùi gửi cho anh nhưng không biết gửi theo cách nào? Hay là cứ gửi lên đây cả mặt trước lẫn mặt sau cho tất cả mọi người cùng ngắm luôn nhỉ?

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Store ơi, cứ chuyển thiệp cho họ đi và em có quyền ghi vào sổ nợ, chị làm chứng cho. Đã thế mình cứ tính lãi suất cao hơn lãi suất trần của Ngân hàng. Ai đó biết thân thì liệu liệu mà liên hệ lại với Store nhé.
    Thanks Store nhiều lắm lắm đấy.
    ----------------------------------
    I am a woman, not man
  4. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn * * * rất nhiều về món quà Giáng sinh nhưng quả thật mình xin lỗi vì mình không thể mà những ngày lễ thì mình thường bận, không có chỗ cho việc riêng, mong bạn hiểu.
    Chúc bạn những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất.
    Thân ái!
    bạn tốt!
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Xương rồng, sinh nhật bạn tôi muốn đọc cho bạn vài câu thơ, đáng nhẽ phải đọc nhưng tôi sợ nước mắt và cơn say làm nó mất ý nghĩa của việc tặng thơ
    Bạn là hồng nhung sắc hương toả ngát
    Tôi tựa xương rồng cằn cỗi chông gai
    Đừng vì nhìn cây đã vội trách ai
    Dẫu không muốn, tôi chẳng thành cây khác
    Xương rồng sinh ra từ miền gió cát
    Gió bỏng cát bay chỉ tạo được xương rồng
    Bạn là loài cây gai góc lạ lùng
    Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt......
    Tôi chỉ thuộc có vậy. Chúc bạn một tuổi mới với nhiều niềm vui và nếu có khóc, thì đấy sẽ là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
    ntbn
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    7h30 tối, cứ ngỡ sẽ lại lỡ một buổi gặp mặt các anh tài cũ mới của 7X... , ai dè một cú điện thoại... Tập trung nhau ở Hàng Chai - đại bản doanh thứ hai của hội Hậu Cà Phê 7X.
    Trời tối cũng rét hơn, làm cho bắp ngô non bốc hơi nghi ngút trông rõ là hợp lý. Dăm cái chén con con, rượu nếp say mềm môi, nem chua nguội lạnh cũng vẫn đưa cay được vài ngụm, đủ để cạn chén với các bằng hữu 7X vốn rất đỗi yêu quý và gắn bó. Cũng trong cái cười cười nói nói say say... tròn mắt khi nhận được không phải một mà là ba cái bưu thiếp chúc mừng Giáng Sinh từ Ms. Brown_eyes trẻ trung nơi phương xa nắng vàng mật ngọt. Biết chỉ là trung gian, nhưng vẫn được dịp chiêm ngưỡng và cảm nhận sự chu đáo của Sư tỷ nó cẩn thận đến mức nào, thẩm mỹ của Tỷ tinh tế và có ý nghĩa đến thế... Em viết lằng nhằng từ nãy, để bây giờ mới nói được một câu này đây:
    Em cảm ơn chị, chị Mắt Nâu dịu dàng ơi!...
    Vâng, xin lấy nó làm câu kết cho tin nhắn nửa mùa của em nhé! Em cũng chúc chị một Giáng Sinh hạnh phúc và bình an.
    Wish ya PEACE in mind!
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 21/12/2002
  7. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đang ở ST, nếu dzìa kịp thì em tới chỗ chị Xương
    còn như không thì chị thông củm nha
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Choc iu quý!!!
    Thiệp tự làm, mà chị thì không khéo tay mấy nên....cứ khen đẹp nhé, hihihi (mấy hôm làm thiếp cho T5 toàn làm chân sai vặt thôi.....hic hic hic)
    Biết Hà Nội lạnh nên gửi chút nắng ấm cho mọi người muh, không được đón Noel ở HN và mời mọi người ăn mừng ngày chị oe oe, tiếc quá.........., thôi hẹn sang năm mới vậy
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  9. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em không vào được nhưng có người khác vào mà. Hì hì, chị chuẩn bị tinh thần nhận wà nha (em không dám nói là wà sinh nhật không có người lại sợ mình..... nhất nhà :P)
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Em cảm ơn chị! Thế sao chị không cho chúng em biết luôn ngày chị oe oe hả chị Mắt Nâu?
    Nhắn Leyen: Hiện giờ Choc đang cầm thiếp Giáng Sinh chị Brown gửi Leyen nè. Làm thế nào để liên lạc với Yen trước 24/12 đây Yến ơi?
    Nhắn chị Gừng: Gừngcay ơi, thèm ăn gừng quá! Thèm món bánh trôi tàu thơm mùi gừng đen màu vừng vàng màu đỗ quá.... aahhhhhhhhhhhhhh........!!!....
    Chị yêu quý ơi, Chị Brown_eyes gửi tặng chị thiếp Noel. Chị mời em đi ăn bánh trôi tàu đi nào! Em ăn nhanh thôi, 5 phút hết ba bát! Đảm bảo không mất thời giờ vàng ngọc của chị đâu, cô Gừng xinh tươi ạ!
    Choc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này