1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peter

    peter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Bình Minh ơi, có giận ai thì nói với người ta chứ sao lại nặng lời với nhau thế nhỉ. Tớ là người mới ở đây mà, có gì không hiểu thì hỏi bạn bè để học tập thêm ấy mà.
    HÌ không biết mình có nhạy cảm quá không nhỉ
    TẤT NHIÊN RỒI!
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To Coxuoc: Chúng mình tiếp tục là fan của nhau nhé! Làm thơ thì dễ, vậy mà khi cố hì hục làm cái duyên ngầm như U, I vẫn đành bó tay, híc, sao lại có người chả cần cố mà vẫn cứ duyên thế nhể?
    American Quyen
  3. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    sparrow ơi, Cỏ xuớc và Quyen mY hâm mộ lẫn nhau ..
    @@@
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ối, mỗi thế mà bạn cho là nặng lời sao? Thật làm ơn mắc oán. Tôi ko hiểu bạn hỏi gì nên mới nhờ mọi người giúp thêm đấy chứ. Thôi nhé, người nhạy cảm như bạn tôi phải tránh xa thôi. (Cúi đầu chào)
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Ba chị thân méo: Đầu gấu quá đấy, mục này em chưa co nói cho chị mà, sao mà giỏi thế.
    To S_K: Em đọc bài tâm sự của chị, hơ hơ, tuyệt hay, hic hic, đến đá cũng phải tan huống gì anh ấy.
    Chị à, em khen rùi, có được thưởng một đĩa cơm rang không?
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  6. peter

    peter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế à, vậy mình cảm ơn Bình Minh nhé, ngay sau lời nhắn của bạn là bigdoremon đã viết thư cho mình rồi.
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Một thông tin nóng sốt cho những 7xer thời kỳ chiến dịch biển mùa đông và thời kỳ nội chiến ác liệt trong 7x....Gái nhà quê nhân vật được mệnh danh là Chủ sòng bạc 7x - người nấu ăn hơi bị siêu của 7x ( cái này khối chị em có khi phải học) sau một thời gian im hơi lặng tiếng do nhận công tác trong miền Nam đã ra ngoài này 2 tuần để giải quyết công việc...Mập ra hơn 7 kí - đen như 1 củ súng - giọng điệu giống hệt Nam bộ thứ thiệt là những gì phuongmap cảm nhận được...Gái nhà quê sẽ thu xếp lịch làm việc để offline với 7x trong thời gian gần nhất trước khi vào Nam ăn Tết....
    Only You....
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    To Thundervn2001: Thunder ui, nhờ vả một chút nào. Có down được cho em mấy bài hát em nhờ bên MFC không? Cố gắng giúp đi nào, sẽ có hậu tạ. Tuy nhiên, trị giá của món quà thì chưa thể nói trước được ... những mà tất nhiên là có lời cảm ơn trước
    Landai
  9. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đã đọc được tin nhắn của em. Lúc em gọi điện, chị lại tưởng là em gửi mess qua YIM or TTVN.. hihi.. Hoá ra là ở đây..
    Cám ơn em, những gì chị viết đều xuất phát từ đáy lòng mà thôi. Chị em mình vẫn còn chưa giải quyết vụ cơm rang đấy nhỉ? Hôm nào rảnh thì chị sẽ phone cho em, okie?
    Miss U.
    LUCKY BABY
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To Gungcayvn: Nếu không có cái áo xinh đẹp và ấm áp của em thì người chị đông cứng mất. Thanks nhiều nha . Chị mặc vào và quàng cái khăn tim tím ai cũng khen mới chết chứ. Thế là sáng nay đi làm lại mặc tiếp. Hè hè, kiểu này mượn đến thứ 6 lun!
    American Quyen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này