1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    to De : lại leo cây hở :D

    Nhi.
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    ToLandai: Bà chị ới ời. Làm ơn làm fúc làm giàu khoá nick TDH lại hộ em cái. Em đang tu tỉnh và cai nghiện. Dạo này tá điền kiết xác wá.
    To Sometime: tớ vừa nhận được thiệp Noel của cậu sáng nay. Khiếp, ngành bưu chính làm ăn lề mề wá.
    To Xuongrong: Chị làm ở CH hôm nào thế, có thiệp của chị đấy. Em nhờ anh Vịt cầm hộ nhé.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ặc... bà em còn cái nick nào đưa nốt đây chị khoá cho. Khoá một nick ăn thua gì
    Landai
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    ai bảo là đến muọn,ai bảo là còn thích lang thang linh tinh,nhí nhố với hội d ance cơ.......
    Thế có ai biết là có hai cô gái cứ đi đi lại lại quanh cái quán đó đến mấy lần rùi đành phải đi về ngay khi chưa được ăn gì hay không?
  5. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    To Huyentrang: Cô em phun cái gì vào mẹt tớ đấy.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  6. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0

    Em có phun gì đâu cơ chớ, chỉ là chúc mừng anh thui
    He he, chúc mừng một lần nữa về bàn thắng hôm qua.Một sự ra mắt rất ấn tượng.
    Mà anh chưa có nhời cám ơn em đâu nhé..........
    [​IMG]

    Em yêu anh_ chụt chụt
  7. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    To C_M: Cám ơn anh nhiều, em đang có gắng bò ra để đọc những quyển sách quý của anh, hic hic, không sợ để một chỗ thì nó mốc mất
    To S- K: Hi hi, mong điện thoại của bà chị,nhưng chưa thấy đâu, chắc là em phải qua chỗ bà chị rủ rê thui.
    To Anh T: Anh thật đáng ghét.
    To Hr: Ta ghét nhà ngươi kinh khủng luôn, không bao giờ thèm tha thứ nữa.Lần nào cũng làm cho người ta tức chết đi được.Mà cũng chẳng hỉu sao ta lại không giận U được?
    To LaTrung: Chẳng hỉu kiếp trước em nợ nần gì anh nữa, mà từ hôm nói chuyện đến giờ toàn.
    [​IMG]

    Em yêu anh_ chụt chụt
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    To CoXuoc: Cần gặp cậu gấp để thương thảo về độc quyển sử dụng hình ảnh chú ếch con làm biểu tượng!
    To Tu_Dinh_Huong: Việc gì phải khổ thế hả "cậu"! Qua chỗ tớ dùng Internet thoải mái, đường leased line 512K,.. không thì tớ tặng "cậu" một cái Internet Card cũng được mà!
    To ThietMocLan: Anh em mình tiếp tục hợp tác làm ăn nhớn cái vụ "ấy" nhé!
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    To Chitto: Đúng là BM hơi dở hơi thật vì nghĩ như thế này: Xét theo mối quan hệ của hai người thì cũng ko phải xa lạ mà phần nào đó cũng có ý nghĩa rất lớn đối với BM cộng với những lời đồn về sự galang và giới tính, đáng lẽ họ phải là người chủ động. Cũng không phải là tự cho mình là một cái gì đó ghê gớm đâu, chỉ thấy rằng mình là người mới, lạ nước lạ cái. Họ lại là người "có tiếng" nên cứ ngần ngại mãi mà ko dám, với lại bên họ lúc nào cũng có mấy người vây quanh nên cang ngại. Vớ vẩn thế mà buồn suốt cả tối đấy.
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  10. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ờ ...... ờ ........ quên mất. Thanh củi va vào mặt Huyentrang

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này