1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp quá!!!
    Misssssssss
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  2. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời se lạnh , học đưọc 2 tiết chôn ra quán net . nhắn tin cho bé con chẳng hiểu Bé Con co nhận được không > Nhớ Bé con nhiều lắm , mong một ngày đưọc vào Nam thăm Bé Con
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    To: Tiny Quỳnh!
    Chị ui! Hôm trước hẹn sẽ gửi gì qua nhà em cơ mà? Sao chưa thấy gì vậy?
    To: Store: Hôm nào rỗi thì qua nhà cầm vở về giùm tớ, cảm ơn nhiều!
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mèo trong này thì cả đống nhưng không có mèo đẹp, chỉ có mèo ta thôi, cô có lấy không chị tìm cách gửi cho, trời ơi sao mà có cái đứa mê mèo thế nhểy, hic, tôi chả mê mèo, tôi thích con rồng cơ, có ai nuôi rồng cho tôi một con nào.............
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Bần tăng có rồng đây, rồng chính hiệu đây.
    Rồng nuôi bằng cơm hai mươi mấy năm đây.
    Nhưng nghe nói bà chị Ác Là đem rồng về nhà:
    - Vây đem xẻo nấu súp ăn buổi sáng
    -Chân đem hầm hạt sen húp buổi chiều
    -Râu đem ngâm rượu
    -Nếu là rồng chổng lên thì lại còn bị xẻo......
    Nhắn con rồng đực đang ở cùng chỗ bà Dì ghẻ: Nhớ kiểm tra lại sau mỗi lần đến thăm bà chị
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nhắn TTT : Hoà thượng mà sao toàn nói chuyện ăn nhậu, uống rượu với lại xẻo xẻo cái gì ghê thế, adi đà phật.
    Chị tuy mang tiếng Ác là nhưng chưa xơi thịt em nào, chú hoà thượng đừng đổ tiếng oan cho chị chứ, hê hê hê, chú qua đó trời lạnh nhớ giữ sức khoẻ nhé.
    Rồng còi chị không lấy, chị lấy cái thứ rồng to cao đẹp giai về chị bỏ vào tủ kính trưng bày cơ chú ạ.............chú thông cảm.
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  7. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    không có rồng thì dung tạm xitrum vây nha đưọc không ạ :D
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Xì trum thì cũng dễ thương đấy, nhưng ở Cty chị nhiều Xì Trum lắm chú ạ, nếu trong dịp liên hoan văn nghệ toàn Tổng Cty mà Cty chị diễn kịch "Bạch Tuyết và bẩy chú lùn" thì có đến mấy đội bẩy chú lùn cơ, còn Bạch Tuyết thì lại hơi bị hiếm
    Chú thông cảm, chị ngày nào cũng phải chiêm ngưỡng cả một đội Xì Trum đông như quân Nguyên nên về nhà chị không có nhu cầu ngắm thêm nữa chú ạ
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  9. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ho8 ho* , đay là mấy thèng Xitrum tép riu , còn em lại là Xitrum4eyes - Master of Xitrum Vilage -
    Thấy hông , quen được với Xitrum nầy đâu phải dễ đâu
    ho*ho*ho*
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Mày lại bắt đầu như thế rồi đấy ! Tao ko thích ! Tao muốn gào lên với mày là Tao ko thích !Có bao giờ mày đọc được nét không hài lòng trên mặt tao?Chắc là không! Có thể vì tao chẳng bao giờ biểu lộ cũng có thể vì mày chẳng bao giờ để ý.Tao dở hơi thật ,thân mình chưa lo nổi lúc nào cũng cuống quýt lên vì người khác ,vì những cái không đâu.Chả gì cả mà tao cứ thấy lo lo (chả hiểu lo gì ,ko gọi đc tên)sự lo lắng cảm tưởng như vừa cần thiết nhưng lại vừa như rất đỗi thừa thãi...Mà thôi ,tao đang dở hơi ...mày gọi đến,cười nói rộn ràng một lúc rồi kêu chán buôn với tao vì tao cứ chỉ "thế à?" vì tao ko nói nhiều ,cười nhiều như mọi khi..........giở hơii thật ...........có bao giờ ........????
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này