1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn.
    Để bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em.
    Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời
    Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người,
    có em và có tôị..
    Tôi mong em, mong em hãy mang cho đời,
    tiếng hát trái tim,
    Và tôi mong em, mong em hãy yêu con người
    bằng tình yêu của em...
    Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới,
    ghé bước chân dưới hiên nhà em,
    Rôì một ngày mặt trời hạnh phúc,
    rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
    Là tình yêu... đó em!
    Vì cuộc đời mà em hãy hát,
    hát tiếng yêu thương cho mọi người,
    Vì mọi người mà em hãy hát,
    những tiếng hát tin yêu cuộc đời ........!
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
    Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem...
    Vì sao trong đôi mắt em... có những... ngôi sao... cô đơn...?
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
    Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem...
    Vì sao trong đôi mắt em...
    đã vắng... những ngôi sao... cô đơn...!
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  2. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bà chị BE: E mún có mèo cơ huhuhuhu...... thằng em của chị mất tiu rùi. Kệ chị đấy! Em bắt đền chị á!
    To be or not to be
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đã thiết kế tận nơi cho cô rồi mà cô không túm chặt lấy nó lại còn khóc lóc cái giè, chán cô wá đi LC, thôi để hôm nào chị ra Hn chị mang cho cô vậy.
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, hôm wa con mèo con nhà em bị chuột xơi tái một mẩu lông đuôi, hu hu, giờ nó nhìn thấy chuột là chạy mất dép.
    Hic, làm thế nào giờ, nuôi mèo vừa để đuổi chuột nữa, có nuôi làm cảnh ko đâu... Help me...........
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, ai bảo em đi nuôi Mèo con làm gì, nuôi mèo con kiểu gì mà chẳng bị chuột chiến.
    He he, mua con mèo mới đi mà là mèo to to lên.
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  6. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhắn TĐH: Ráng mua con nào to khoảng 60-70kg bảo đảm chuột cống nhìn thấy chạy mất dép. Nhờ Com nhờ????
    To be or not to be
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    CPU ới..... bùn nhờ!!!!
    Sol
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nhắn con Tấm của dì: dì nhớ con lắm, có đứa khóc hu hu vì mất cái CPU kìa con ơi
    Nhắn TĐH: măm măm khô bò một mình thôi nhé, ngon hông???
    Nếu ngon thì hôm nào có ai ra chị lại gửi cho mà ăn, nhưng ăn xong phải lên cân đấy, cô còi wa' cô ạ
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hihihi
    he he he
    hê hê hê hê
    Trui ui, cẻm ơn dì ghẻ Ac Là nhá, Ai có chê dì xấu xa thế lào thì TĐH vẫn thấy dì "xxxxxxxinh" lém cơ. Ngon wá, chẹp chẹp. Món wà của dì, TĐH sẽ xơi một mình. Còn wà của SrN thì sẽ chia cho cả mọi người nữa..
    To Solitaire: bao giờ tớ giàu tớ sẽ dùng wà của cậu nhá.
    To SrN: Thank you, I love you.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    hic...hic đọc phần này thấy tủi thân vì chẳng ai nhắn tin cho mình cả.Và cũng chẳng có ai gửi quà cho mình để mình được hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ giống như em Đinh Hương, vậy là tự nhắn tin cho mình vậy.
    "HAVING A GOOD DAY, NIghtingale"
    Nightingale
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này