1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    To Quyen_My:Có một topic thơ cho riêng cô như đã hứa rồi đấy,nhưng đã được các Mod ở đây ưu ái chuyển sang bên thica rồi,lặn lội qua bên đó mà đọc nhé,chả biết làm thế nào cả
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không chịu hối lộ , còn kêu ca gì chứ. Cứ ngồi chờ nhá, khi nào Landai nhận được quà thì Coldman sẽ làm được nhá
    Landai
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hoa_hong_xu_la: Cám ơn em nhiều lắm. Chị đã đọc, và không biết nói gì hơn. Đừng giận dỗi gì mod cả, mỗi một nơi đều có quy định riêng mà. Chị thấy hợp lý đấy.
    Chị thèm bình yên lắm. Đọc thơ em ở bên nào cũng được mà. Đừng có nói gì về chuyện này nữa nhé!
    American Quyen
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To Lareine : tớ không biết ngày 13. 2 có ý nghĩa đặc biệt gì quan trọng với ấy không...Nhưng chắc đó là sinh nhật hoặc một điều gì đó thiêng liêng lắm....Vì vậy nhận của Phương mập những lời chúc tốt đẹp nhất và nhận tạm mấy bó hoa hồng...Vì chả còn cái icon hoa đồng tiền nào cả ( Phương mập thích nhất hoa đồng tiền....)
    Only You....
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Phuongmap giỏi giỏi. Bác thật xứng đáng là phó ban đối ngoại.
    A Different Beat
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ai là sư tỷ của Mập thế nhở
    FR
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Gửi tất cả các bác mà em thực lòng vô cùng yêu quý: Nhục như con trùng trục, hay nói một cách khác văn hoá hơn là nhục nhã như con hà mã! Bởi vì sau bao lâu hú hửng mong đợi, nhớ nhung, lưu luyến...thứ ba vừa qua em đã không thể góp vốn vào vụ buôn dưa lớn nhất mùa của mọi người.
    Híc, giá mà được đi, em thề là ngay cả Paso em cũng sẽ nhảy!
    Híc, giá mà được đi, em hứa là em sẽ buông tha cho bạn Victim!
    Híc, giá mà được đi, em cam đoan là em sẽ chỉnh lại phanh, gương chiếu hậu cũng như xi-nhan, và chỉ gây va chạm trong những tình huống bất khả kháng!
    Híc, giá mà được đi, em sẽ nhảy điệu Boston với Coldman , điệu Rhumba với Varity , điệu Chacha với bạn Victim , điệu Beebop với Notbad, rồi lại điệu Boston với Basic, điệu Rhumba với Dê, điệu Chacha với NSN, điệu Beebop với... thậm trí là Phuongmap, rồi lại điệu Boston... rồi lại điệu Rhumba.. ha ha ha (tiếc quá, ngoài múa côn, moto bay và uốn dẻo, mình chỉ biết có 4 điệu này)
    Híc, giá mà được đi, em sẽ lại lác mắt ngắm nghía những cái chân gà nướng vàng rộm !
    Híc, giá mà được đi, em sẽ hì hục leo lên tầng ba của một cái quán cafe, ngồi đung đưa chân trên những cái ghế có lưng tựa bằng sắt lạnh ngắt, ngắm nghía những bức tranh treo một cách lộn xộn dở hơi đầy khắp các bức tường.
    Và có thể em sẽ gọi một cốc nước mơ....
    Và tất nhiên là sẽ có được một niềm vui, đủ để cười mỗi ngày hàng trăm lần, trong vòng một tuần....
    Và hạnh phúc, để rồi lại háo hức mong chờ, nhớ nhung và lưu luyến!
    P/S: Nhưng tóm lại sáng nay ra em vẫn chưa thấy 1 chiếc giầy đâu !!!!!!
    Em chả thấy giầy đâu
    Nên là em rất cau (cáu)
    Bao nhiêu là tắc ké (tắc kè)
    Em ném đá vỡ (hết) đầu!
    P/S thêm cái nữa: thơ này em làm trong một phút xuất thần, dành để tặng riêng thần tượng của thần tượng của thần tượng của em, tóm lại là người mà - chả - ai - thèm - biết- là -ai- đấy!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  8. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Sweet_fa: về box Nga ngay. Nhà đang vắng khách lại cứ sang bên này nghịch ngợm.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  9. traodoitutuong2002

    traodoitutuong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không đứa nào có đủ hào phóng để cho em bình yên đâu.Mà em cần gì bình yên vậy nhóc?
    Bỏ qua đi rồi tự khắc em sẽ có,cái em cần bây giờ,nói thật là anh cũng không có để mà cho em được
    Vui lên đi,rồi mai anh đưa đi chơi,nhé
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Traodoitutuong2002: Em biết là trong lòng anh cũng đang giông bão, nên làm sao mà có bình yên để chia cho người khác được. Anh đừng nổi loạn, anh nhé!
    Phải khi em cười, là em đang khóc
    Phải khi em hát, là em đang tuyệt vọng
    Rosebaby ơi...

    American Quyen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này