1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To someone: Cám ơn nhiều nha, đã gọi điện mở nhạc cho tui nghe. Nhưng tui chả bít U là ai. Bài hát rất tuyệt, tui thích nhất những câu "Hãy trao cho nhau muôn vàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta, nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều" "Hãy yêu nhau đi cho rừng thay lá... Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui.... Hãy kêu tên nhau trên đồng dưới bãi dù mai nơi này người có xa người..." Hích, cảm động quá.
    To Bé Con chị của em: Có phải là chị không đấy?
    Phải khi em cười, là em đang khóc
    Phải khi em hát, là em đang tuyệt vọng
    Rosebaby ơi...

    American Quyen
  2. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    To QM:Lâu lắm rồi không gặp nên hôm qua em mới phone cho chị,mà lúc đó làm sao thế,đang nói thì tự nhiên im re à?Bực quá,,lâu ngày,muốn hỏi thăm một chút mà.......
    Mọi người bên ICU hỏi thăm chị đấy
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    To BF:Chủ nhật mới lên đường cơ nhỉ?Chúc thượng lộ bình yên bi giờ có là quá sớm không?????
    Chúc anh khoẻ từ bi giờ đến lúc đi,à mà không,phải nói là đến lúc về,để còn mang quà về chứ???
  4. AuTumnxMoon

    AuTumnxMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng tặng bé Quyen bài hát này và hy vọng bé cũng cảm động nhé:
    Tình yêu​
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim. Tình yêu là những vết roi bầm tím. Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai. Tình yêu là nỗi mê say trong đời. Biết thế sao vẫn tìm đến. Đến với yêu thương trọn kiếp chẳng biết, chẳng biết vì sao. Tình yêu là khát khao mong gần nhau. Tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng. Tình yêu là chết cho người mình yêu. Tình yêu là sống cho nhau muôn đời.
    Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa hồn kia cũng dại khờ
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    To Chitto: Anh tiếp tục topic "Cơ cấu - Mục lục - Văn bản - Đóng góp" đi. Em tìm cái topic "chuyện vui của 7x" của Quyên My mà chẳng thấy.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Đây này em bé http://ttvnol.com/forum/t_117404
    FR
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhé. Em cứ nghĩ cái topic này mới ra đời, mắt mũi dạo này cũng kèm nhèm qua, chạy qua dãy topic của tháng 8 rồi mà không phát hiện ra nên nghĩ chưa có trong đống mục lục của anh Chitto.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To Ghet: Hừm, quyen_my là cái kẻ đã từng ăn thịt khủng long cùng với người mà ai đó mới biết là ai đó... đó... Bày đặt quá đi. Ôi thèm khủng long ghê .
    To Autumnxmoon: Híc tình yêu như dao cứa vào tim eo ơi nghe ghê quá. Bao giờ lại đến Tết anh nhỉ? Em là em ấn tượng mãi cái màn bên Hồ Đắc Di của anh hôm tối mùng 5 hihihi, lẽ ra em phải được nhiều hơn chứ...
    To 7Xgirl: Sao hôm qua chả ai chịu đi cổ vũ bóng đá vậy? Làm cho quân mình lại thắng, chán ghê!

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  9. ghettrong

    ghettrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một lời hỏi thăm được gửi từ một người ko biết tên .Tò mò quá .Hình như phải nhẽ thì mình cũng nên gửi lại lời cảm ơn .
    To ... : Cho mình gửi lời hỏi thăm tới người đã gửi lời hỏi thăm hỏi thăm mình .( Thế có rắc rối ko nhi?) .
    hạnh phúc là những gì mình có và có thể có
  10. ghet

    ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    to Quyen_My: Lâu quá ko có ai đi săn khủng long cùng, chẳng hay Q có nhã hứng đi cùng Ghét ko? Tối thứ 7 tuần này đc chứ?

    @@!)!(&*​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này