1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    for U : "Thời gian là gì ? Nếu không ai hỏi, ta biết. Nhưng nếu ta phải giải thích, ta không biết "
    (Tiểu thuyết "Nếu còn có ngày mai" - "If tomorow comes")
    miss you.
    Crying in the rain
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Happy birthay to you
    Happy birthday to...Anh
    Happy birthday to...Sometime
    Happy birthday to you"
    9/11......Hát cùng sometime nhé. Sẽ hát cùng D.A cả ngày hôm nay luôn. Lúc 10h tối nay, khi về nhà, XR sẽ thắp một cây nến và ...nói lời chúc mừng SN you. Vui nhé !
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong ơi ! Tu _Dinh_Huong ơi ! Mình đã có một sinh nhật thật tuyệt ! Tuy không ồn ào náo nhiệt, không hoa không quà nhưng mình đã cùng những người bạn nơi đây ăn những món ăn VN do mình làm ! Tuyệt quá, phải không ???
    Xuongrong oi ! Vi không có kẹo nên không làm như xuongrong chỉ được, tiếc quá !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sorry sometime! Sư tỷ không nhớ ngày sinh của em. Anyway, muộn còn hơn không em nhỉ???
    HAPPY BIRTHDAY TO SOMETIME
    Chúc em may mắn, hạnh phúc và thành đạt
    To be or not to be
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    To HCMC:
    Cảm ơn tất cả mọi người vì những ngày đã qua. Ra đến HN rồi vậy mà mỗi buổi tối vẫn ước sao đang ở trong đó, được lang thang cùng mọi người đi khắp nơi. Sự quan tâm, nhiệt tình của mọi người giúp chuyến công tác của Store có thêm rất nhiều ý nghĩa. Thành phố rộng quá, thời gian chưa cho phép Store được đi thăm thú tất cả các nơi cùng mọi người, hẹn lần sau nhé.
    To chị Brown-eyes: Chị yêu quý ơi, ở trong đó em không nghĩ ra đến HN em sẽ nhớ chị đến thế này đâu. Em ước sao mình luôn luôn có được sự trẻ trung, tươi vui như chị. Lần tới em vào chị lại dẫn em đi ăn bò bía và ốc nữa nhé
    To Soledat: CPU của em lại quay trở lại về trong đó rồi đấy. Vậy là khỏi khóc hu hu nhớ CPU nhé. Chúc em luôn vui
    To dunghoitaisao: gõ cái nick của em chi phải gõ đi gõ lại đấy. Vậy mà dám tuyên bố rất to "sao người Hanoi lấy nick dài thế nhỉ" Hôm ở sân bay vội quá, quên mất hỏi em hôm trước về có bị người nhà kêu ca gì không? Bao giờ lại được ngồi sau xe em lang thang phố phường nữa nhỉ? Gặp lại sớm nhé, dù ở đâu cũng được Hà nội hoặc Hồ Chí Minh.
    To Solitaire: Sorry chị nha. Em chẳng biết là em, bạn hay là chị nên toàn nói chuyện không có chủ ngữ. Nhưng như thế bà chị phải thấy sung sướng đấy. Điều đó chứng tỏ trông chị còn rất trẻ Chúc chị thành công với kế hoạch mới.
    To Bảo: Híc, riêng với cậu em chị lại không bao giờ hỏi nick, chỉ thích gọi bằng tên thôi. Nói chuyện chưa thực sự nhiều nhưng có lẽ cũng đủ để hiểu nhau rồi phải không? Nhớ đêm SG quá!
    To Bob43: Thắc mắc mãi về số 43 này mà chưa có kịp hỏi. Nghĩ đi nghĩ lại Store cũng là người khá can đảm phải không Bob, không có sợ khi vào quán Tưởng niệm. Mọi người ở văn phòng Store cứ bảo sao Store được bạn bè dẫn đi nhiều nơi lạ thế hết quán Tưởng niệm lại đến cơm Chay, lại biết cả đến món trứng vịt lộn chiên, dạo thành phố ban đêm... nhờ Bob và HCMC cả đấy. Nhớ giọng nói, nhớ những câu chuyện của bạn nhiều. Cảm ơn bạn nhé.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 11/11/2002
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ôi chị ơi , hôm sau chị vào em lại đi ăn giỗ rùi đi câu lạc thiên văn nữa chị nhá
    hic, nhớ bà chị hiền lành dễ thưong quá đi mất ....

    Nhi.
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    ...có một ngày mưa... đúng hơn là trưa mưa... và café nữa
    Anyhow, happy birthday to you
    all the best for you, huh
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    To Storekeeper : Hôm nay chị hí hửng mua 2kg xơri mang đến Cty để nhờ người mang ra cho em măm măm, thế mà cái thằng cu đó nó không đi HN nữa em ạ, huhuhu, thế là chị phải ngậm ngùi giải quyết cho hết cái đống xơri đó, năn nỉ mấy đứa ở Cty ăn hộ gần gãy lưỡi.
    Có đứa hứa hai ngày nữa nếu nó ra Hn sẽ cầm hộ chị xơri ra cho em, nếu nó ra chị gửi sau vậy. Bé Su theo chị đi mua xơri suốt buổi tối hôm qua, nó cứ thắc mắc cô nào mà lại thích ăn cái quả vừa bé vừa chua ấyHứa chắc với em là thế nào cũng có xơri ăn, không sớm thì muộn, hì hì hì.
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Sometime ới ời... tớ nhận được wà rùi, vừa nhận được sáng nay. He he. Đang ngồi cười sướng đây, mùa đông năm nay lại ấm rồi. Việc cậu nhờ tớ sẽ làm. Thank u nhé bạn yêu. (mình hiền lành được wí nhân fù trợ, hay có wà, hí hí... )
    To chị BE BE đẹp như con tép (ko khen xinh tí nào nhá): em vẫn chưa gặm hết món bò khô. Chẹp chẹp cay wá, xít ...xoa ... nhưng mà công nhận là ngon thật đấy, Var nhể, QM nhể, TD nhể, Buivit nhể.
    À chị Sờtore ui, em cũng khoái ăn seri lém. Chị bít ở HN họ bán món đó chỗ nào ko.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    To ban iu : Thế đã nhận được hình tớ gởi qua email chưa ? Hình sinh nhật đó !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này