1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chị giả định thế thôi, em yêu à? Phản đối giề?
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  2. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,sao lại có chuyện giả định bùn cười thế được?????
    Chị muh nói thía,sau này anh H không lấy được vợ lại đổ thừa là tại iem thì chít,không được,nhất định ;à không được
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Test avatar cái...
    Love means you never have to say I'm sorry...
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chị Gừng ơi !
    Hôm qua em, latrung, hoag thượng không có xe máy để đi. Thế là 3 ông lấy cái xe đạp của con cháu đi chơi lang thang.
    Em lại nhớ đến chị, giá mà em được chở chị trên chiếc xe đạp cũ, đưa chị đi cùng trời cuối đất, lên cugn trăng tham chị Hằng, uống trà với chú Cuội, hái sao kết thành vòng đem tặng chị, trang điểm thêm cho sắc đẹp lộng lẫy của chị.
    Em chỉ dám mơ thế thôi.
    Chả biết ai giúp em biến giấc mơ thành hiện thực nhỉ ???
    Bé trai chung tình nhất 7x ? Thật đấy !
  5. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    He..he.. nếu H làm thế thì cứ bảo chị nhé, chị sẽ xử lý cho. Have a nice day..!
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To bé Gừng cay vn: hôm qua trong điện thoại thấy hét rõ to...Tôi là tôi chửa biết thế nào...làm sao thế hả .....
    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    To X31: Đừng nói với chị rằng chú đang buông lời mật ngọt để "kill" chị nhá ặc ặc....... Chị vừa mua xe đạp, 1 xe địa hình ngon vãi! Chú có biết sửa xe đạp thì bảo chị, xe của chị cái tăng xích bị làm sao ý, đi nặng kinh hồn. Sáng nay đến công ty ngồi thở mất 15'. Hoặc chú có biết chỗ nào sửa được mấy cái loại xe đấy thì báo chị. Hôm nào mấy chị em mình đua xe lên cầu Thăng Long chơi. Máu không?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Được...được..đư.ơ..ợc !!
    Em..e..m.. làm được
    Em..e..m.. làm được
    Em còn sửa được cả...móng tay, móng chân nữa cơ.. chị cứ đưa xe đây em sửa cho. Sửa cái ý dễ lắm, chỉ việc bôi tí mỡ, tuốt lại cái dây là lại chạy ngon re
    Sáng nay em cũng ngồi thở 15 phút, vì tối qua ném cái chìa khoá xe vào chậu quần áo, sáng ra đi tìm gần chết.
    Em máu lắm rồi, đi lên cầu Thăng Long vẫn gần lắm, ngày xưa em đi 2 vòng Hồ Tây nữa cơ.
    Bố ai mà dám kill :-)D ẹ ẹ) chị, tự dưng nhớ lại ngày xưa thôi, may quá, gặp chị, người trong mộng, máu thế không biết.
    Vậy nha, sáng thứ 7, chị dậy sớm, rồi gọi cho em, hay là chiều thứ Sáu, em qua lấy cái xe đó về chữa rồi sáng thứ Bảy qua đón chị, thế nha.
    Bé trai chung tình nhất 7x ? Thật đấy !
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chị phải "cai" xe đạp từ hôm nay đến hôm đấy à? Có cách nào sửa sớm sớm hơn không E? . Cái tội "máu" của mới nó làm chị khổ thế đấy?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hè hè,thứ nhất,cấm gọi tui là bé.
    Thứ hai,tất nhiên có lí do thì người ta mới cười sung sướng như thế,ông mún bít à?Để tui nói cả ra đây cho mọi người cùng bít nhá?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này