1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 28/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------
    Độc tài,định kiến ,áp đặt quan điểm
    Nhưng mà chết dưới tay ai thì anh ân hận,chứ riêng em Lan Đài ,anh đưa cổ cho em chém ngay mà còn thấy hạnh phúc nữa chứ.Em có biết câu
    Một phút kề vai bên người đẹp
    Ngàn năm khanh tướng nghĩa gì đâu.
    Đấy ,anh tha thiết xin em làm ơn treo cái nick anh lên 90 ngày vì tội Nhạy cảm nhé
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  2. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bác NCC cái: bác nhạy cảm là nhạy cảm thế nào vậy? Sao lại tự đòi treo thế kia? Ráng giữ nick để còn post bài cho em đọc chứ. Bà chị landai (Lan Đài? Lan Dại? Lan dai?) ơi, lão NCC nói thế chứ chị đừng treo lão làm gì. Tội nghiệp lão lại không có nick mà chiến đấu.
    Trời ơi
  3. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    To a member from .../06/2002
    MISS YOU SO MUCH
    love me with all your heart
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tỷ ới tỷ ơi!!!Hôm qua đùa tí mà...hè hè...mới lị lúc đấy đang họp nên chỉ type được một câu chưa rõ nghĩa lắm..hé....
    To người bạn mới quen:.....sao nhể...tiền mãi lộ đâu....
    To bà bạn già: hôm nay chả thấy bà động tĩnh gì cả...Thế lão T chưa ra à....
    To thằng bạn trời đánh: chủ nhật này đi đê........

    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 04/04/2003
  5. chichbong_01

    chichbong_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    To Ong ban gia: hom nay ong lam toi va chi H cho dai ca co, the nay thi phai phat may roi day???????
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To bà bạn già vô cùng đáng kính:Tôi đã nói rồi nếu như không có lão T thì tôi đi bị quây thì chít à....Hề hề...Bà cứ tái xuất giang hồ đi rồi chúng ta còn ối dịp gặp mặt...Chúc bà bạn già vui hưởng tuổi già........
    P/S : tuần sau thứ 4 và thứ 5 tôi có thể bùng được...Bà bạn già có rỗi không...
    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
  7. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cô em lebinhminh: Giờ anh cũng không biết anh đang ở chốn nào nữa, mất cảm giác về không gian và thời gian rồi. Đôi lúc thấy chán đến nỗi mà muốn "binh" vào mặt thằng xếp Tây mũi lõ một phát. Thế còn cô em, sao mà nhấm nhẳng thế. Online là online, offline là offline. Relax đi, anh phải như thế mới tồn tại đến ngày hôm nay. Cô em chán à, không vấn đề gì. Anh có ý định tán tỉnh gì cô em đâu, ngày xưa thì cũng định rồi đấy may mà nghĩ lại, không thì chẳng có cơ hội mà làm quen với bé Quyen_my xinh đáo để
    Nhắn bé Rosebaby: Bé đừng có nói xấu người khác trên puplic này nha, nhất là đừng động vào bé Quyen_my của anh, anh giận là anh cho gặp cô em lebinhminh của anh cho em biết thế nào là "sư tử gầm"
    Nhắn commerce (là cái thằng tôi): hôm nay online sướng nhé, sếp đi hái hoa hái nụ gì lâu thế, hy vọng mai lại được tiếp tục...
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ông anh com mớt xờ dở hơi : Ông anh ném đá dò đường... nghệ thuật đến với trái tim em Quyen_my sao ném lung tung sang cả cô em vậy? Cô em bực mình lắm rồi đấy nhá! Từ bây giờ nhé, cô em phát xít luôn bài nào, thậm chí cả topic nào có chứa nick commerce (tất nhiên trừ bài này). Nếu ông anh còn tiếp diễn trò này nữa là cô em nhờ các Mod khoá nick lại đấy, đừng có mà đùa nhây! Sao không thể PM mà la oai oái lên đây thế không biết?
    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú Trời Ơi chớ lo,anh tương lai chắc còn bị khoá nhiều,bây giờ bị hay sau này bị có khác gì nhau đâu.Nhưng nếu bị trảm dưới tay em Lan Đài thì cũng đáng một kiếp tung hoành trong Thảo Luận
    thằng em X31 hiền lành ,thật thà và yêu quý của anh ơi,chú làm ơn cho anh mượn cái quyển LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHINH PHỤC PHỤ NỮ nhé.Hay thật,quyển ấy có 12 chương,chú mới đọc có nửa chương 1 đã thấy hiệu quả rồi
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0

    To Bigdoremon:Trời hôm nay chẳng thấy trăng đâu, dưng mà nhiều sao quá
    nguoicuoicung:

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 05/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này