1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, đã hết đau chưa? Lần sau cẩn thận hơn nhé. Té xe trầy chân, lỡ không diện đầm được thì sao? Mà ai đó sao rồi? Gặp gỡ ở SG - cụm từ này nghe hay quá!!! Hát tặng ấy nhé: Trời buông nắng cho mây hồng. Mây qua mau em nghiêng sầu.............Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..........
    Nhắn ai đó: Hãy vui nhé và biết nhớ em!!!

    Có một qủa tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đáo để iu của chị ơi, save hết mấy cái pic đó vào PC rồi em Khi nào thấy ngày u ám lại lôi ra ngắm nghía và biết rằng: There are bright day ahead........Thanks for your care! (Liệu có quá tự tin không khi subject không đề tên đáo để của em mà chỉ là gửi những người mà tôi yêu thương Nhưng trong đó mà không có đáo để của em thì mới là sự lạ. Nhỉ?
    À em đọc Nhà giả kim chưa vậy?
    bạn hiền dễ thương ơi: Tôi không bao giờ trêu bạn hiền kiểu đó đâu nhé. Đừng có mà tưởng tôi cố tình gõ lộn cửa sổ để thay lời muốn nói.....Người khác tranh bàn phím mới thế, biết không?!
    À, tôi vẫn uống cafe mỗi buổi sáng trước khi làm việc bằng cái cốc gốm màu...chữ ký của tôi Ghi chú: Chữ ký của ngày xưa nhé!
    Nhắn..... Bệnh rồi! Dù đã rất nghe lời, không thức khuya nhiều nữa. Nên không vui! Rất không vui! Nhưng vẫn mong có người cuối tuần thật bình yên và nhiều niềm vui bất ngờ

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  3. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Bệnh thì uống thuốc sẽ khỏi, niềm vui không đến kiếm đâu ra bây giờ ?
    Cố gắng lên, bệnh nào cũng vượt qua được mà. Chúc vui và mong lành bệnh.
    007@
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nào uống thuốc cũng khỏi ư? Nếu vậy thì quả thật may mắn quá...[​IMG] Và nếu vậy thì cũng thật khó có gì để bàn cãi khi nói rằng, niềm vui không đến thì tự ta sẽ đến với niềm vui?! [​IMG] Sao không nhỉ? Niềm vui được kiến tạo ấy sẽ quý giá hơn nhiều và không dễ ai lấy mất, mang đi...
    I think I know who you are! Thanks for your care, 007! I'm fine! Have fun, my friend![​IMG]

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Biết để làm gì và không biết để làm gì, cuộc sống vốn là hư vô mà, mạng cũng là ảo như cuộc sống vậy.
    Niềm vui ngay trước mắt mà không thể lấy được sao mà lấy được niềm vui xa hơn đây.
    Ôiiiiiiiiii........
    007@
  6. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hcichi the ma minh tuong bo la han vao day nhan tin cho minh, nao ngo...........
    NEVER SAY NEVER
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhiều quá, mệt, ốm rồi. Có đọc đâu !!!???
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  8. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    duoc day nhi, the thi dung co nhan nua nhe
    NEVER SAY NEVER
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Nhắn:
    Tui thấy bạn vui thì tui cũng vui vui. Tui thấy bạn không vui thì tui cũng không vui gì.
    Tic Tac Chec
  10. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Híc, Cái gì nữa đây, giận dỗi gì đây ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này