1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    eo ôi lạy chúa
    Tớ đang ốm nằm chèo queo đây,ai đó mang đường sữa thịt bò khô đến thăm đê hic .
    [​IMG]
  2. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn rồi, lòng thấy man mác.
    Thế hôm nay có về nhà sớm để giúp ... không nhỉ?
    007@
  3. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    3 hồn 7 vía thằng nào tên là Hoàng Lê Hiến (trước ở Đặng Dung - hn) đang ở đâu liên lạc với tao ngay !!!!
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm nữa rồi, sốt cao thì phải chịu khó để bác sĩ tiêm đi ấy ơi. Đau chút xíu chứ mấy, coi như là có con kiến đáng ghét nào đó nó chơi xấu, cắn mình một cái ý mà. Mau khoẻ nhé!
    À mà phải chúc mừng ấy lên chức nữa nhỉ? Nhanh nhanh dậy mà làm bổn phận của mod kìa. Hì hì, mệt hơn là chắc rồi, nhưng vui, sẽ rất vui... Đúng không?
    Sắp cuối tuần, bình an nhé! Và bớt lo nghĩ đi một chút nào. Cứ tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Thử thách cũng đã có nhiều, vẫn qua được thì lần này nữa, cũng đâu có sao?!


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú Elead vác đường sữa đến thăm em gái đi nào !
  6. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    To: Bên ấy
    Hôm qua không có tin nhắn nhỉ? Vì cả ngày bên này ở Expo mừ. Đứng mỏi cả chân, nói khan cả tiếng.
    Bên ấy Lại thui thủi ra vào à ?
    Cuối tuần vui vẻ nhé, everybody!
    T.T
  7. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh ATC
    Tự dưng CC có quà HN, không biết anh có nhầm lẫn gì không nữa.
    Mà giờ có nhầm hay ko thì CC cũng "xử đẹp" nó rồi.
    Thks anh nhiều.
    T.T
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhắn : Mất tích luôn.
    Bạn hiền ơi, mấy hôm nay nhậu nhẹt một mình buồn vãi cải. Chả có bạn hiền, hê hê, mất cả vui, nhắn tin đ thấy giả nhời, cay thật đấy!!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nhắn người không đề tên khi gửi SMS: Cafe SG buổi sáng chắc phải tuyệt lắm nhỉ? ... Cảm ơn lời mời lúc ban mai của một buổi sáng thứ bảy đẹp trời nhé. Em sẽ nhớ để bữa sau có dịp...đòi lại Chúc cuối tuần có nhiều niềm vui hơn tất cả những niềm vui của 5 ngày qua cộng lại!
    Nhắn ATN: Không thể gọi anh là bạn hiền! Gọi người ngoan thì sợ bị cáu Vậy gọi là người tốt nhé! Đuợc không? "Thấy ngoan chưa?" Thứ bảy trời không mưa và SG thật đẹp nhé! HN đang mưa hè xối xả đấy... Dù buổi sáng có mặt trời mọc thật đẹp, không phải trong cơn mưa mà trong ban mai rạng ngời...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa vào 12:36 ngày 12/07/2003
  10. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    To BLM : Em này, cuộc sống đôi khi không dễ dàng như chúng ta tưởng.
    Sao em không nói gì thế ????. CHo dù có tồi tệ đến thế nào, anh vẫn muốn nghe - vì đó là những lời em nói. Đừng bao giờ nhờ người khác nói hộ. Đây là chuyện của anh và em mà!!!
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi.
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này