1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái chữ ký là hay !
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    rửa đê........ giotmuathu lên làm mod 7X là oai lắm đấy nhé, chỉ huy được cả mấy ông anh 7X thứ thiệt rùi
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đúng đó, giotmuathu@ rửa đê hi hi, trở thành tao to mặt lớn rùi, cần gì phải sợ nữa, heheh chầu cafee ngày mai free hén ....

    Nothing's Impossible !!!

  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    bạn có khoẻ không ?
    Nhờ gió, nhờ mây, nhờ cát bụi gửi tới người bạn nơi xa những lời cầu ước chân thành !
    Cách xa 1 khoảng thời gian, không gian vời vợi, bạn đang cười, đang khóc hay đang trầm tư ?
    Biết bao nhiêu điều mới mẻ đã xảy ra với mình, ước gì lại có bạn ở bên để chia sẻ cùng mình...1 thế giới rộng lớn trong khi chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ bé, đôi khi mình thấy bất lực và vô vọng lắm. Mình chẳng cố mạnh mẽ hơn được , chỉ có bạn mới hiểu được mình thôi, hiểu rằng cái gì đằng sau tất cả những gì mình che dấu.
    Cuối tuần chắc lại lang thang cùng với trẻ con
    phải ko?Có gì vui kể cho bạn phương xa nghe ké với nào.
    [​IMG]
  5. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui lớn đã bay theo gió trời rồi, thỉnh thoảng có một niềm vui nho nhỏ vượt nghìn trùng đến với ta. Chẳng biết nói gì hơn là cám ơn rất nhiều.
    007@
  6. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hichic cây sắp chết rồi đấy, em tim mãi mà ko thấy đất cho nó. Chúc anh cuối tuần vui nhé, va một tuần sau thú vị
    NEVER SAY NEVER
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    chiều tối thứ 6 vừa có trận beer tuần sau làm tiếp hông?

  8. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    sao thế bạn hiền???vẫn còn "sống" đây!!!Vẫn vui lắm đây...!!!Cái gì chưa làm thì sẽ làm cho xong (hứa đấy....)...thông cảm nhé!!!Vì CUỘC SỐNG thôi...
    mong bạn hiền luôn an lành....see you soon...
    hy vọng đúng hẹn vào Sinh Nhật...
    MORNING GÂU GÂU.....
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hêhê. Hôm nay vui thật. Từ trước đến nay, cứ nghĩ em quên anh rồi, các bạn quên tớ rồi. Ba người mà mình hay gửi tin nhắn, hôm nay trả lời tất cả. :), Vui thật sự đấy.
    Em: Anh đang chờ nó gửi đến nhà, anh sẽ gửi ngay cho em. Đừng để nó chết nhá. Chết là hết đấy
    Hẹ hẹ, bạn Big bì với bạn Well bì nhá. Tháng sau mà tớ không thấy mẹt các bạn thì đừng có trách, tớ mua sẵn mấy chai dồi, đến nhà tớ, rượu ngon không có bạn hiền thì cực chán đấy.
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến truớc
    Khóc làm chi em cho má hồng thêm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương qua chiều dài giận dỗi
    Rồi một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi... thế là mãi mãi xa
    Nhắc làm gì chuyện quá khứ đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua, em là hôm nay hiện tại
    Biết chẳng thể một lần yêu lại
    Chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em
    Em có cái bấy lâu chị khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên bước chân mềm mới lạ
    Rồi một buổi chiều đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay rợp hiên nhà
    Khi ấy chị vô tình giả bộ ghé qua
    Ngập ngừng nhìn cô dâu, nghẹn ngào nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang và cau mày như thế...
    "Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem"
    (st) Thanks for Aevg user
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này