1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    To dằng ấy: hi, cám ơn đằng ý quá chừng luôn. Hi, tớ đã nhận được thư mời của ý rùi, tớ sẽ cố gắng đi mà nhưng mà hông chắc chắn đâu đó nha.Hi, cũng ngộ ghê ta, tớ cũng định tuần sau lên đó luôn tiện gởi cho đằng ý cái này. Mà đằng ý làm tớ hồi hộp quá chừng nè, bộ ấy có kế họach gì vui lắm à? Nói cho tớ nghe tí xíu thôi, tớ hứa là hổng nói cho ai nghe đâu, thiệt mà ....Chứ đợi đến tuần sau thì cổ tớ thành cổ cò mất thui...
    Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời.
  2. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng thế này dễ bị cảm cúm, có triệu chứng như thế thì ấy tìm 1 ly chanh or cam tươi uống ngay vào đi nhé. 10 viên sủi bọt xèo xèo ko hiệu quả bắng 1 trái chanh đâu và đường thức khuya nhiều như thế nữa, thân mình tự mình phải biết lo.
  3. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    "Thân mình thì mình thương, chứ có ai lo được cho mình đâu"
    Mình mà còn không biết thương mình và thương không nổi mình thì ai thương nữa, phải không? Nhưng có người đang lo lắng cho mình đó thôi...Hì, xúc động ghê. Nhớ lời rồi này! Dù vẫn tưng tửng "tự chăm" khi có người lo âu "Không nghe lời, không chịu giữ sức khỏe, ốm rồi ai chăm?!
    Ôi, cái mặt mình mà biết tự chăm
  4. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi...,
    Ngày mai là tròn 7 tuần chị em mình xa nhau. Chị ở nơi đó có nhớ đến em ko?? Em nhớ chị quá, nhớ những lần hai chi em mình đi phố, ăn quà... xem ca nhạc, hài kịch Hà Nội và cười vui như hội! Chị vẫn bảo với em rằng: hai chúng ta mà ở cùng nhau thì Bố và Mẹ sẽ ... ko chịu nỗi. Ngồi với nhau bên cái máy vi tính hàng giờ, ríu ra ríu rít đến khó hiểu, trò chuyện cùng nhau quên cả thời gian ... nấu cơm! Và những lời khuyên răn của chị... chị thương em nhiều quá, mà em thì nhiều khi vì công việc, vì những gì riêng tư đã có lỗi với chị. Thương chị, hiểu chị nhưng lại chẳng giúp được gì nhiều.
    Ngày mai em sẽ gửi chị những bông hoa Cát Tường màu trắng, nó tinh khôi, dịu dàng và mỏng manh! Em thích loài hoa này, tuy ko có hương thơm như những loài hoa khác, nhưng vẫn toát lên vẻ đài các nhẹ nhàng, mỗi khi nhìn chúng em lại nghĩ đến chị! Và chị cũng thích chúng đúng ko?
    Còn nữa, những vần thơ của chị, sẽ ko còn được chị đọc và viết tặng những vần thơ qua cái máy h/p. Ko còn chị, h/p của em cũng buồn lắm! Em chẳng thiết tha gì với những tin nhắn vô vị.
    Cầu mong hương hồn chị siêu thoát và bình an!
    Em của chị!
    song xanh
  5. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    To Bên ấy
    Mãi đến hôm nay bên này mới nhận được offline msg của bên ấy đấy. Lu bu mãi hóa quên cả những việc thường hay làm.
    Bên ấy đi đâu thế, sáng nay log vào, đọc xong, và gặp ai lạ hoắc. Thoang thoảng buồn. Nhưng cũng hiểu cuộc đời tan hợp mà (hơi sên sến tí :) )
    Mong bên ấy luôn giữ gìn sức khoẻ, công tác tốt, và luôn yêu đời, nhé!
    Mong bên ấy vẫn có lúc vào đọc lời nhắn gửi này, dù sớm hay muộn, để vẫn là bên ấy bên này, nhé!
    T.T
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chà. Lâu quá rồi nhỉ ????,
    Ông Thạch, đang có chuyện cần nhờ - Thế mấy cái tài liệu CCNA cho tôi đâu???. Mất hút con mẹ hàng lươn, Bực cả mìn !!!
    Anh nghĩ chúng mày đi hơi xa rồi đấy !!!
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bên ấy của ai đó ơi, gửi lời cảm ơn rồi đấy, không biết có ai gửi cho ai không nhỉ?
    Chúc bạn cuối tuần hạnh phúc bên những yêu thương của riêng mình nhé!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ui, 24h có tin là ngày mai kutt@ lên tận nhà xử đẹp 24h hông dzậy?..Bữa nay dám để kutt@ phải qua Thanh Đa một mình...hi..hi...mà nói vậy thui chứ hông có gì đâu, mọi việc coi như ổn rùi....Mà 24h ơi, vậy là bữa nay là chính thức rùi, kutt@ và 24h người đầu sông người cuối sông rùi....kutt@ về Thanh Đa còn 24h ở Bà Chiểu...hic..hic..hết gặp nhau để tám rùi...Mà mai mốt có gì thì cứ nhắn tin cho kutt@ ở bên này nha, kutt@ bi giờ chắc tạm thời định cư ở bên này thui, không về bên kia nữa đâu(vì không có nhiều thời gian nữa)....
    Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời.
  9. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên...
  10. uhm

    uhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác: Em trình diện
    Bác nhớ nhá, em là em mà em cũng chẳng là ai cả
    Cảm ơn bác. Thích thật. Uhm, uhm....
    Chạy thôi! Qua đây buôn bán ít ít, không thì chít. Có người lườm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này