1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thích lắm chứ ko phải là thích ko đâu , thấy tham ghê chưa . Đi ngủ thôi To4A3 ơi, mai đi cày kiếm sìn vào Xì Gòong chơi với Mi nữa chứ. Đâu có buồn gì đâu, thính thoảng hâm hâm vì nhớ HN nhớ người HN ấy mà.
    kutt@ : có người khen ấy đấy nhé , ngó cái mũi đang phỗng phao vì nở to kìa .
    Biển khát, biển khát bờ
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đêm,
    tắt nghẽn
    trong không gian bỗng dưng ngột ngạt
    từ sau cái khép lại
    lạnh lùng
    của cánh cửa nặng trịch
    Khoảng cách
    mênh mông không lấp nổi
    để một người
    chới với
    nhìn một người
    buông xuôi
    Bên kia cánh cửa
    đôi vai gầy nặng trĩu vết đời
    đang run lên bấn loạn
    trong tiếng nấc
    sẽ chẳng có phút giây nào sợ hãi hơn thế
    khi ngồi nhẩm đếm
    những được-mất-thời-gian
    để thấy đời sống đã qua đi một nữa
    cái có được
    phải chăng
    là nỗi cô đơn đang bao trùng lấy căn phòng

    chỉ duy mình cảm nhận được điều đó
    Nó,
    vẫn biết chứ có một người đang khóc
    đã bao lần
    bàn tay run rẫy
    xoay
    để cánh cửa được bừng ra
    để khoảng cách mất hút
    và nó lại nằm yên
    trong vòng tay ấm êm
    vỗ về
    như thuở đời sống còn chưa là những vết hằn
    chằng chịt
    ... giá mà nó có thể quên nhỉ
    những ngày tháng chờ đợi
    ... bấp bênh
    Nó vẫn tưởng
    tình thương có thể hiểu được
    những điều cần thiết
    cho nhau
    mà không cần phải nói ra
    vậy mà vẫn còn những ngày tháng dài
    nó một mình
    chờ đợi... ​
    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  3. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    GMT ới, chị sẽ mang giày thể thao vào đợt này, em sắp xếp đưa chị đi tập nhảy ở tầng 4 diamond nhé.
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Gửi bà con cô bác 7x SG : cám ơn tất cả bà con, món gà nướng tuyệt vời thật.
    Wait and see
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ngượng quá đi mất vì em chỉ giật giật lắc lắc được ở mức cơ bản nhất thui chị ui, mà trình độ giựt cơ bản thì cho sìn em cũng ko dám giựt trên Diamond nữa , em giựt ở Maximark í . Lên Diamond hò hét thì phê phết mỗi tội hao sìn quá, hét 1 bài đứt toi 8K . Em dùng lại số Mobi rùi nhé .
    à ko cần giày đâu, đôi dép lào là ok rồi
    bác Longname
    Thế món cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng thì sao ạ?
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 06/10/2003
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ai đổi tên Topic của tôi thế nhỉ ????
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ai ở 7x Sài Gòn có lòng tốt nhắn hộ với 1088 là : Anh Lĩnh ơi làm hộ em 1 cái logo cho Clb Tháng Năm .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ quá nhỉ - Bận rộn quá đây mà !!!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Bận tiếp khách và nấu ăn
    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    S-fone quái quỉ, gọi tới toàn nghe thằng Lam Trường nó rống .
    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này