1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Vịt bầu: Nhớ không thế? Anh Cê và "Cô gái đến từ hum qua"... Tớ đang đợi đây...
    Nhắn Cọp: Mỗi lần buồn ngủ, nhìn cái mặt Cọp hết liền.
    To all: Hà Nội nắng mỏng tang, đợt hoa sữa cuối cùng tiễn mùa thu đi mất. Ai có ra thì ra mau lên kẻo hết...
    Sao lại bị mắng?
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 19/11/2003
  2. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Quái, trong cái khu vườn xanh lá của em có con cọp nào vậy nhỉ, cho anh xem mặt tí được không. Anh cũng đang buồn ngủ muốn chít đây.
    Xaco Gara
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhắn: hơi nhạy cảm đấy nhé, ở HN mà dùng từ thế á? chịu khó để ý từ ngữ 1 tý nhé, không phải lúc nào cũng dùng chatlish đuợc đâu...
    nhắn Bầu: sắp 20/11 rồi, vẫn nhớ, cái chuyện 2 tuổi gì đấy chỉ có 3 người biết thôi, sao không PM đi lại còn công khai thế này, người ta ngại chạy mát dép thì ...
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi nhưng bác không có ý định trốn ở đó đấy chứ? Nếu có thì chắc là em chịu thua rồi
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nhắn: hoặc là vịt hoặc là vịt bầu, các bác cứ bầu bầu wài shế ...
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhắn học trò mới... lượm được: Đi ngủ sớm và hãy nghĩ thật kỹ tội lỗi dám bắt nạt thầy hôm nay nhá. À, nghĩ ra rôi, xem xét lại thế này này: Nếu trò thắng (tất nhiên là phải có bằng chứng) thì thầy sẽ ko làm thầy của trò nữa mà chuyển sang làm... chị được không? Ở ngòai này thầy chán lắm, chẳng ai chịu gọi thầy bằng chị cả. Lại năn nỉ trò đấy, lần này cũng đồng ý nha, lại chỉ trong lĩnh vực này thui
    Ngủ ngon
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0


    Kitty đón chứ, đón để lấy quà chứ. Đúng hông nè!!!
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ba mẹ: hic ...hic, sao ko sinh con ra trễ thêm khoảng chục năm nữa, bây giờ già đầu rùi mà vẫn còn có người áp bức, hic ...hic.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ đi. Bị vợ áp bức vẫn đỡ tức hơn đấy.
    Cố gắng lên, trận chiến offline mới chỉ mở màn thôi mà. Ở đây chẳng có ai áp bức đâu.
    Xaco Gara
  10. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Không nghe câu này sao ? "luật vua thua lệ làng". Thôi ráng đi, ráng tự làm 1 forum cho mình rồi muốn xử ai thì xử hehehehe.
    -------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này