1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Bạn hiền
    Hôm trước gặp thấy vẫn khoẻ mừ. Hình như từ dạo khoảng tháng 5-6-7-8 đến giờ bạn hiền có vấn đề luôn. Ai bảo cứ đi mà không thèm nhìn lại phía sau chứ!
    Có những cái đáng để hối tiếc đấy!
    T.T
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    HN hôm nay lạnh nhưng nắng rực rỡ. Thêm gió hanh hao...May còn có kính nên còn mở mắt nổi sau khi đi qua con đường nắng bụi thừa thãi đó Tiện thật, đến khi cần bỏ ra thì có thêm cái băng đô xinh
    Có (thằng) nhóc kêu chỉ nó mới hợp cặp kính đó. Nên: Đổi đê!!! Chị dùng kính đen của em này Cái kính đen xấu xí dùng che cái mặt nó trong tấm ảnh đấy Nghe đuợc không?

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [blue]Nhắn...: Có người HN đang tìm người SG để thực hiện việc đóng quỹ 2K/tuần này. người ấy cũng hy vọng sẽ là người đầu tiên ắt chàng áo đỏ về nhà đấy.
    Có anh 7XSG nào ủng hộ không?[/blue
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh lonesome: Mai em đem trả anh tờ TIME nhá! ;-)
    Nhắn nhóc PTK83: Mấy tuần rồi có thấy em lên đâu? b-)
    Nhắn chị giotmuathu: Hôm ấy em đến là chị về cơ quan rồi, quê quá chui qua rạp coi phim luôn, híc, chỉ khổ phải nghe cái loại thuyết minh tệ hại của tụi Diamond. :-(
    Nhắn Micracle: anh tìm chị blackmoonlit phải không? :-p
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận mess mobile vừa bật máy online để thông báo với mọi người những thông tin mới nhất từ buổi quyên góp offline do 7X khởi xướng. Không hiểu sao lại thấy mình xao lòng đến thế? Không phải bởi những con số. Mà có lẽ bởi những mừng vui, náo nức được gửi kèm trong đó
    Bỗng dưng thấy buổi sáng chủ nhật bình thường của mình có ích hơn

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị thuongnguyen:
    Hôm nay chị mà xem mấy admin nhà mình cộng tiền quyên góp thì chết cười chị à. :-D
    Anh sun10 lại luôn gây khó khăn cho người thi hành công vụ. Anh votrungh thì cười đến sặc. Và các admin thì vẫn chăm chỉ mỗi lần cho ra một con số cộng khác nhau và khác cả số tiền thu được.
    "Thế thì làm sao ttvn bị down được cơ chứ!"
    :-D
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    To @xanxan: Hì, chị đang vì tin nhắn của em, quên, vì những thông tin mật trong tin nhắn chứ
    Hơi bị vui xanxan ơi, vì chị ở tít ngoài này mà sáng nay có cảm giác như đang ở Tí Nị ấy Nhưng qua điện thoại, nghe nói cười xôn xao trong khi xung quanh mình vắng lặng thì cũng chút...
    To @deep_s0rr0w: Có người viết về chị thủ quỹ của 7XSG ở bên Hoidap.ttvn đấy. Có vài dòng thôi nhưng đọc nghe xao xuyến lắm Cho TN hỏi thăm anh chàng áo đỏ nhé. Đang nghĩ xem sáng nay chàng có bị DS và nhà 7X lơ đãng, quên chăm sóc không?
    Nhắn anh @votrungh: em nhận được sms nhưng không trả lời được...Cảm ơn anh nhiều...Hôm nay có hình không anh? Up lên đi ạ
    Anh @Lonesome ui: and so much more... mấy chữ này quen quen
    ................


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhắn chị Rosebaby của em:
    H không phone cho chị được. Nó bảo number của chị có vấn đề. Bé cho chị số mobile phone của nó, chị liên lạc nhé , chị yêu: 0904247177. Bye chị and have fun, sis
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhắn @xanxan: chỉ có 1 anh ẹt min On4U cộng thôi, anh còn lại là Mod lonesome@, kẻ phá bĩnh là anh Sún
    Nhắn...: nghe quen quen hả? Dân Marketing mà, phải nhớ mấy câu xì lô gân chứ ... "Chỉ có thể là ...phong cách xì tin"
  10. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Nhắn anh Elead:
    -Em đã lên Tí Nị ngồi cả buổi rồi, Giọtmưathu có chỉ anh Elead là cái anh...đó đó, nhưng mà bây giờ vẫn không biết "cái anh đó đó" là anh nào, vì ở 7X nhiều anh quá!!!! Hơn nữa đi lần đầu nên hơi khớp, chưa dám làm quen ai. Hú hồn, tưởng hôm bữa nhắn tin có ý đùa giỡn một chút khiến đại trưởng lão phật ý!
    Nhắn chung 7X:
    -Thấy mọi người trẻ trung xinh đẹp lắm mà, lại vui tính nữa, thế mà lên đây đọc, toàn thấy than già thôi.
    Nhắn em xanxan:
    -Em dễ thương lắm, khi nào về Tiền Giang nhớ hú Tuyết Hoa một tiếng nhé. Mà nè, dân Tiền Giang có biết hát cải lương không vậy?
    Nhắn Giotmưathu:
    - Đọc bài viết xong, gặp người, thấy... lạ quá chừng! Lạ như thế nào hả? Từ từ rồi mình nói cho nghe!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này