1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém rồi mình không Nam Tiến nhỉ. Có lẽ fải đi lùng sục xem HN có còn Giấm Sầu không ha, mang vào SG bán đấu giá có khi lại kiếm được bữa ngon lành hơn cả KFC.
    Mà lâu lém rồi cũng chẳng ai nhờ vả mình nữa,chắc là có nhiều sứ giả nên mình thành ế hàng...tay bị tay gậy mà vào trỏng có khi còn hơn là 2 tay đút túi quần ấy nhẩy, xách xách vác vác cũng tốt, cho người nó khoẻ lại đẹp. Các bác nhỉ.
  2. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Nhắn bà con cô bác nhà 7XSG:
    Chiều mai tôi sẽ mang quà Hà Nội do Coxuoc mang vào lên Rainbow để chúng ta cùng ăn. Lẽ ra thì Chủ nhật này mới đúng dịp và đông đủ như nếu không "xử lý" sớm thì e là hạt dẻ sẽ bị hỏng.
    Do đó, chiều mai tôi sẽ luộc và rang để chúng ta vừa xem VN thi đấu vừa nhâm nhi cho vui, hy vọng không ai bị hóc hạt dẻ.
    18 giờ có mặt tại Rainbow nhé bà con cô bác
    [marquee][blue]Since you came into my life...everything has changed[/blue][/size=4][/marquee]
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hị hị... hạt dẻ phải luộc xong rùi mới rang, như thế vỏ sẽ cứng lại và dễ bóc hơn... nhưg muh khuyến cáo bác lonesome rang vừa vừa sao cho vỏ có độ cứng vừa phải để bóc cho dễ thui nhé, ko có rang kĩ quá thì nhân bên trong khô hết cả, ăn không thơm và bùi nữa.
    Kinh nghiệm của em, em luộc lên xong rùi rang qua cho nó khô vỏ đi thôi, như thế hơi khó bóc (vì vỏ mềm) nhưng bù lại, ruột bên trong rất mềm, bùi và thơm.
    Chúc cả nhà buổi chiều zdui zdẻ  và không ai bị hóc hạt dẻ nhé
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Giá như em đến hỏi thăm Sư Phụ một tiếng nhỉ. Em làm ngơ, Sư Phụ cũng vậy có phải không? Lần sau em sẽ không vậy nữa, thà rằng không gặp, không thấy thật... Sư Phụ cũng vậy nhé.
    I want what''s best for you
    And if there''s something else that you''re looking for
    I''ll be the first to help you try
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhắn all: Tui mới bị mất cái cầm chân. do vậy ai cần liên lạc xin cứ gọi về cơ quan hoặc nhà riêng. TKS
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh Lonesome:
    Sao xui xẻo thế anh? Anh trù cho thằng cầm nhầm cái cầm chân ấy bao nhiêu thứ rồi, có cần em trù phụ không?
    Em có kinh nghiệm đấy nhé! ;;-)
    Anyway, đừng bùn, mất cái cũ có cái cớ cho ta mua cái mới.
     
    Bưng bát trăng sứt mẻ
    Lang thang qua chùa Trần...
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em đã bẩu rùi mừ , hùi đó em bảo mua cái alo to to ko chịu, to nó rớt cái đùng còn nghe, dùng mấy loại bé bé xinh xinh nó chuồn đi từ bao vờ cũng chả hay
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  8. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    To bà kon : Sao tui nghi ngờ thằng LS này quá chắc là nó đem cái "cầm chân" đem gửi ở tiệm "cầm đồ" rùi quá. Nhìn cái mặt của nó gian lắm. heheheh .
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Oánh QKS chết bây giờ
  10. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, có người thấy người ta mất, mình cũng fải mất. Anh mất cái đó rồi, sao em liên lạc với anh, mai em vào, ko biết số nhà anh đâu nhé. Nhí nhố quá, trung tâm liên lạc mà lại Đậu fộng mất cái Cầm tay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này