1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Leo lên cafe 33 tầng. vắng teo, ngày trước đi 2 người h chỉ có một mình. Chán thật đấy.
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    phí quá,đi 1 mình bùn hiu sao bác ko ới hội 7 ít xờ 1 tiếng là cả hội kéo đến ngay í mừ .
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...Chọn cho tôi, và chọn cả cho một người...

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 14/05/2003
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhắn someone:
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc,
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ khiêm nhường nhưng thầm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt ...

    Thơ Nguyễn Tất Nhiên đó. Không phải tôi sáng tác nha!
    Có ai nhớ tiếp bài này không? Post giúp!
    We are too young to know...

    Không biết thương yêu mình, đấy cũng là tội lỗi
    Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình...
  4. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá !!!!!
    Không biết dạo này ra sao, không thấy tăm hơi đâu cả. Fone thì tắt máy.. Em định thế nào đây ???
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ giữ tánh tình con gái bắc
    Nhớ diêu ngoa nhưng giã bộ ngoan hiền
    nhớ thật thà nhưnh thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xão nghuyệt
    Ta cố dặn dò lòng nên tha thiết
    nên dễ dàng tin tưởng chuyện vu vơ
    nên yêu dương bằng gương mặt khờ khờ
    nên hùng hổ dễ dợi chờ thua thiệt
    hay tin em vừa thi rớt luật
    môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
    mắt công nương thầm khép mộng chân trời
    ôi tội nghiệp lần dầu em thất vọng
    (dù thật vậy cũng dáng dời em lắm )
    rớt di Duyên rớt dể thương người
    ta thằng mang hận tú tài dôi
    tâm sự buồn không biết tìm ai kể lễ
    Chim lớn thôi dành cam rớt lệ
    Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh
    nếu vì em mà ta phải diên tình
    Cơn giận dữ dã tột cũng mê muội
    Thì dừng sợ Duyên ơi thiên tài yếu duối
    Ta tre khô mối mọt ăn luồn
    dễ gãy dòn tơi ta miêng sương
    khi tàn bạo xiết cỗ người yêu dấu
    Em chằng bao giờ rung dộng cũ
    Ta quang năm nguyệt ngã với tình sầu
    dễ trở về như một con sâu
    lê chân mõng qua các tàn cây lậm
    Nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
    Lá xanh em chưa vết lỡ loan nào
    dễ ta thành thi sĩ nhất loài sâu
    nhìn lá nõn tiếc thèm dâu dám cắn
    Nếu vì em mà thiên tài chán sống
    Thì cũng vì em ta ngại bước xa dời ...

    Nguyễn Tất Nhiên
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...Chọn cho tôi, và chọn cả cho một người...
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nhắn baby: Dạo này còn cafe sáng chủ nhật với các bác 7X SG không em? Đi đi nhé. Biết đâu một ngày đẹp trời gần đây sẽ có một bác già đẹp trai nào đó của 7X HN tới tìm và mang theo túi quà, chắc nhỏ thôi, chứ không bự nhưng được đính kèm thương nhớ của người đang ở HN tới em... Ừ biết đâu đấy, một ngày thật gần...
    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
    Được thuongnguyen sửa vào 18:13 ngày 16/05/2003
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhắn giotmuathu: Ấy ơi, cám ơn nhiều nhé! Nhưng mà nói thật, không biết ấy thế nào chứ tớ đọc xong bài chỉ nhớ mỗi mấy câu đầu... Đoạn sau riêng tư quá hay sao ấy ạ! Tớ chẳng hỉu gì cả!

    Có một qủa tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị: Hôm nào có túi quà thì chắc chắn em sẽ đánh hơi thấy và chạy tót lên café 7X ngồi, chị yên tâm . Nếu có bác già đẹp trai của 7X HN thì em sẽ càng siêng đi hơn. Có phải đó là người mà chị định đóng gói gửi vào cho em k0 nhỉ?
    Mong.... quà và... bác già đẹp trai của 7XHN quá
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 17/05/2003
  9. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị ui,
    Sài Gòn mưa nhiều, cảm thấy buồn lạ lùng! Chị có thế ko? Hôm nay thứ 7, làm gì nhỉ, lang thang mãi cũng chán rồi ạ! Chị cứ bảo em hay nghĩ lung tung, mà em thấy lắm lúc em cũng lung tung thật!
    Ngày mai CN, fải đi làm chị ạ! Nhưng chiều về, fải ghé Quang Trung ăn tí phở (em chưa đóng xiền - 15K hì hì..), em sẽ đóng 1 phần nhưng ăn hộ chị thêm một hén? Kệ ... ăn lén!
    Chúc chị cuối tuần khoẻ, trẻ, vui ...
    Nhớ chị quá...
    song xanh
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    có phải anh NXD6066 đó ko?
    7911 hì hì thú thật với ấy là tớ cũng chưa lần nào đọc hết bài thơ ấy cả,tớ cũng chỉ nhớ vài câu đầu để trêu đứa bạn mà thôi .
    Có con mèo ú,chăm chỉ tập thể dục thể thao đi nào,từ mai 5H sáng sẽ réo dậy nhá .
    anh trai à,em gái đang akay với anh đấy .
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...Chọn cho tôi, và chọn cả cho một người...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này