1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    To @Hoa_trang_nguyen: Người ta giống phóng viên Báo ảnh VN đi săn ảnh làm phóng sự đầu năm như thế mà kêu là "thợ chụp hình"
    Anh Quỷ có dặn nhỏ mấy câu là nhớ canh me lúc "bé H. nheo mắt ngắm bi" để chụp giùm anh mấy tấm làm kỷ niệm . Nhưng máy chụp hình của anh không chịu nghe lời TN nên đành thôi Hơi ngượng một chút vì ánh đèn flash cứ làm mọi người quay lại nhìn nên tựa lưng vào tường, ngắm hai người từ xa... Lỡ mất mấy "xen" độ cơ nảy lửa, thiếu cả những cận cảnh buồn cười hơn chuyện tiếu lâm...
    HTN post truyện tiếu lâm có thật bù lại nhé!!!
    To @Zulu Lần sau thấy người nhà 7X thì đừng có chấp banh, chấp bi, chấp cơ gì hết nhé Chơi không lo chơi, cứ quay sang tấm tắc với chị là đối thủ điều cơ hay để rồi thua mất. Ơ, mà có đúng là anh Quỷ thắng mấy ván liền không nhỉ? Như thế nào là thắng khi chơi
    To anh Quỷ: Chỗ chơi bi da của Z Cafe không đẹp bằng La Mã vì thiếu sự sang trọng, thiếu chiều sâu của không gian hay thiếu các cô mặc đồng phục đẹp hả anh?
    To người chơi bongo: Z Cafe có sân khấu nhỏ dành để chơi nhạc phía trước nên ban nhạc chơi gì người uýnh bida cũng nghe được hết. Đến chừng anh chàng áo đỏ chơi bongo và ban nhạc tung tẩy với Gypsy flame và Bamboléo là anh QKS thẫn thờ "Sao thấy nhớ "thằng" Bad quá?!"


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    -Tối nay có người được nghỉ trong căn phòng màu hồng của khu resort Đà Nẵng thật sung sướng . Dú Đà Nẵng có rét run đi nữa thì chính màu hồng ấy đem lại nhiều ấm áp hơn ---> lý do vì sao em yêu màu hồng .
    -8H tối chị Xì to nhắn tin: ấy ơi có biết chỗ nào trong Xì Goòng bán giáy thể thao vừa đẹp, vừa rẻ, vừa bền ko? Có ạ, giờ này ra khu Hồ Xuân Hương tha hồ mà mặc cả và chọn lực nhé. Sau khi em hâm doạ một hồi nào là ra đấy phải trả giá thật thấp. phải thật ngầu, thật gấu... thì kết cuộc chị Xì To quyết định vào Thương xá Tax cho chắc ăn ( mở ngoặc: chắc ăn ko phải mặc cả, chứ chắc ăn về chất lượng và kiểu dáng thì chăm phần chăm ko, đóng ngoặc )
    -Thật lòng được thì dễ chơi với nhau hơn, lúc nào cũng giữ kẻ, khách sáo thì chóng xa lắm
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần một người bạn thực thụ, một người sống thực và chia sẻ với tôi chứ ko cần 1 người chỉ biết lắng nghe, biết cười và luôn tuôn ra những lời ngọt ngào đến khé cổ.
    Tin mới nhận: (cập nhật nóng hổi vừa thổi vừa nghe ) chị Xì to quyết định vào thương xá Tax và vác về đôi sandal, giá cả bi nhiêu thì bi giờ em chưa nắm rõ .
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  4. c_u_when_I_c_u

    c_u_when_I_c_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ơi! Đã lâu rồi tôi không vào lại cái trang của bạn, không ngờ bạn phiêu bạt ghê quá, sang tới tận đây cơ à ... Bạn vẫn chưa biết tôi là ai nhỉ? đừng biết có khi còn tốt hơn ... khi nào gặp thì biết mà ....
    Hẹn gặp bạn 1 ngày gần đây nhé ... nhớ SMS cho tôi hư trước nhé ... đừng gọi, tôi không bao giờ nhận 1 cuộc gọi nào đâu ...
  5. chieumuathu

    chieumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị _ một người bạn: Rốt cuộc rồi đêm qua giữa những ngọn nến màu hồng và những nỗi nhớ dịu êm, chị có ngủ được không? Thật hạnh phúc vì dù xa nhau nhưng người ta luôn biết rằng mình đang yêu, đang nhớ một người và ở một nơi xa cũng có một người đang nhớ mình như thế.
    Hôm qua mobile chập cheng ko nhắn lại cho chị được, đến lúc lấy máy của ông anh nhắn lại cho chị thì chắc chị đã ngủ rồi. Những ngày cuối tuần bình yên và vui vẻ nhé
    TANH
  6. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tới một số người: Em đã ra đến Hà Nội. Tiếc quá là tiếc. Tưởng sẽ có một đêm thăm quan thành phố Đà nẵng vậy mà máy bay bay thẳng một lèo về Hà Nội. Đành không có quà Đà nẵng cho mọi người vậy
    To Giotmuathu: Cảm ơn nhiều nhé. Tớ chọn quyển màu xanh nước biển. Nhưng giấy đẹp vậy viết lên cảm thấy phí quá.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cùng gia đình 7X Sì Gòn ,
    Sắp tới có thể tôi không tham gia box thường xuyên được vì lý do thay đổi chỗ làm, nơi làm mới là một môi trường hoàn toàn mới mới và rất nguy hiễm.......vì có đến 4 con cọp cái mà chỉ mình tôi đơn độc ( chả biết nên vui hay buồn)
    Tuy nhiên các hoạt động từ thiện hay ofline của 7X thì tôi vẫn tham gia bình thường được nhe........
    Kính báo
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 05/02/2004
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Giotmuathu: Món quà nhỏ xinh trông yêu thật đấy, cám ơn nhìu nhìu.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    To Rosebaby: Món quà của bên này cũng xinh lắm lắm
    To dzitbau Màu hồng đẹp quá. Và màu hồng cũng nhắc nhớ nhiều điều... Nhưng nãy giờ loay hoay mãi mà không biết sẽ nhét hình vào như thế nào Hay chỉ để ngắm màu hồng xinh đó thôi?! Không biết
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    nhắn I_hate_conma: thử cai Net đi, sẽ thấy cuộc sống còn nhiều bí mật thú vị hơn, chẳng thua gì Net đâu ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này