1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cả nhà 7X: bây giờ em mới nhận ra sai lầm lớn nhất là không biết chia sẻ dự định của mình để có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các anh chị đi trước. Cũng may là mọi việc không tệ lắm và tiệm Net của em hy vọng sẽ có triển vọng tốt. Nếu ngày mai có người phụ làm, em sẽ tranh thủ đến Tí Nị chia số kẹo socola ế ẩm hôm nay do ảnh hưởng cơn bão số 14 tháng 2 mang tên Ovaltine... hehe...
    Xanxan: Rất vui khi nhận được lẵng hoa tối nay, hoa Cẩm Chướng đẹp tuyệt vời! Cám ơn nhìu nhe. Hôm nay là ngày tốt, với lại Kit iu máy tính nên mới chọn hôm nay khai trương mà.
    Batis,CNH Best friend: đã giúp Kit rất nhiều trong thời gian qua, hôm nào K pha cafe mời CNH xem có ngon hơn mấy tiệm bên cạnh không nhé
    Yes I would, if I only could, I surely would...
    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 15/02/2004
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Kit: Chúc bạn thành công, cố gắng lên!!!!
    Nhắn chị em phụ nữ 7X: Hôm chủ nhật hát caraoke với mọi người vui ghê, bây giờ Hoa còn đau cổ họng đây nè!!! Lâu lắm rồi mới có một "chủ nhật tươi hồng" như thế. Híc! Hoa đang nhớ 7X đây! (đừng bảo là "sến" nhé!!!)
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    nhắn cái bác sắp ra Hà Nộ: bác cho biết ngày tháng đi để em còn gửi quà cho Hoa Hồng Nhí, Sích La và Hoa Chuối nữa chứ ạ. Thanh xờ kiu bác nhiều
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hai tiếng "hồi xưa" nghe sao mà âm vang. Tôi lặng yên, bồi hồi lắng nghe tiếng rung ngân của hai chữ đơn sơ ấy.
    "Hồi xưa, anh tốt với em nhiều lắm. Khi ra đi, em cứ nghĩ sau này giàu có sẽ đền công anh...".
    Giọng Bim nghẹn như sắp nức nở. Bỗng dưng, nước mắt tôi giàn ra không giữ nổi. "Bim ơi, lớn rồi sao còn nói ngơ ngơ?".
    Chiều đó, tôi về lại Trà Am, ngồi một mình dưới gốc cây ươi bên suối. Nước cứ chảy xuôi, chảy mãi. Bim ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.

    Xan ơi, đọc rồi mà hôm nay lại mang ra đọc tiếp và muốn gọi như em: Măng ơi, Bim ơi...
    Cảm ơn em nhiều. Thích giọng trầm trầm, dung dị của Trần Thuỳ Mai lắm bé ạ Sẽ đọc cho bằng hết 11 truyện trong đó
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    nhắn người liên lạc: sao không chịu chuyển quà ra HN hộ mọi người hả em ?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    mới đọc phớt qua cứ tưởng nó nhắn mình, quê dễ sợ luôn
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bim ới ời....
    Đúng là gọi Bim đấy. Ơi cái coi
    Thấy tên Măng với tên Bim dễ thương không?
    Định nhắn Xan mỗi câu "Bim ơi, biết nơi đâu là biển của đời người..." cơ, chỉ cần thế là hiểu rồi. Nhưng sợ có đứa nó hoảng, tưởng bạn nó có chuyện gì đến nơi mà thảng thốt gọi tên...nên mới dài dòng thế... Vậy mà...
    Chỉ "quê dễ sợ" thì đâu có nhằm nhò gì. Nhỉ?
    Mà Bim đặt tên cho đối thủ gằm ghè của Mimi chưa vậy? Nó là boy hả? Vậy chọn tên gì xấu xấu nhé
    PS: Hôm nay có sms nội dung là lạ, bé Ngân nào nhỉ?! Có lộn với bé Q không Bim?!
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị Salix,
    Thuỳ Mai viết kiểu Huế, nghe nhẹ nhàng và đôi khi hơi huyễn hoặc. Chỉ sợ người ta biết chữ ký em xuất xứ từ đâu lại cho là "lớn rồi sao còn nói ngơ ngơ".
    Nhắn chị Bim,
    Khi nào ăn ốc nữa đây chị? Chắc chị em mình phải săn quán mới thôi chị nhỉ, quán nào không đông mà vẫn ngon í.
    Nhắn nhỏ đua đòi,
    Chủ Nhật ta lên Tí Nị đem truyện theo cho "mướn" nhé? Trả bằng cách free tiền online tại quán, chịu không?
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Quán ở cửa Tây chợ Bến Thành có cái nước chấm là nước dừa ngon nhưng ghét cái vừa ăn vừa hò hét mệt quá. Quen kiểu phục vụ tận răng nên hơi bực mình chút em nhỉ? Ở khu Kỳ Đồng thì kết cái món ốc xào me, chấm chấm mút mút ngon tuyệt. Hôm nào lên khu bờ kè gần Tân Bình, nước mắm của nó đậm đà khó quên luôn . Thèm lúc nào thì ới chị lúc đó, ốc ko béo nên vô tư .
    À rủ bác Quy@ nữa, fan của các món ốc, rủ bác ấy hôm nào lên quán trên quận 5 .

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bliss: tự tin lên, đừng nhút nhát thế, trước lạ sau quen cả mà . Các thành viên nhà 7Xers SG rất dễ thương, an tâm đi, có ai bắt nạt thì cứ ới tớ nhé .
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này