1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh lonesome,
    Em chưa biết làm thế nào thì đã có người làm giúp em rồi, hì hì. Anh ra ngoài ấy về đem cho em một quyển anh nhé!
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chào ex-sư phụ,
    Lâu quá rồi đệ tử ra khỏi sư môn mà thiếu sự trục xuất
    Chiều thứ bảy mọi người đi oánh bóng bàn mà hình như... cấm nữ giới hay sao í, hic hic
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chị nhắn tin em trễ quá, không kịp nhìn mặt anh Condor nữa, chỉ kịp nghe NCTín: "Cám ơn bạn!" Tức chết đi được!
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    pà kon nào cần mua thơ thì đwang ký cho LS đê chuyển vào luôn 1 thể nhá.
    Anh H đã mua 30 cuốn (chắc để tặng 7XSG) , Xan phải làm thế nào choi cho được chứ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. bazoka

    bazoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh đệ tử trở về chùa
    Sư phụ thất lạc đệ tử lâu quá bây giờ mới gặp lại được, cứ tưởng là đệ tử xuống núi mất tích rồi, quản lý khó quá hiih dù sao cũng bắt tay đệ tử cái nào .
    Hi vọng sớm gặp lại./
    Em ơi em là cô gái, mà từ lâu anh đợi anh chờ...
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhắn: Chủ nhật này có quà HN nhé...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi có anh chị nào hiện đang ở Đà nẵng không? Khoảng thứ 5 là em đến ĐN rồi . Muốn ai dẫn đi chơi í mà.
    Nếu có thì sáng thư 5 nhắn tin cho em nhen 0918334846. Thanks



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  8. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có ai hiểu được nỗi lòng người con khi xa Ha? Nội đâu, có những nỗi nhớ đến cồn cào trong lòng giữa những đêm khuya xa vắng, nhớ từng góc phố giọt nắng vàng rơi le lói giữa hàng cây, nhớ những giọt sương đêm lạnh rơi ướt đẫm là vàng rụng bên thềm vắng, trong lòng thu lẻ loi. Những kỷ niệm Hà Nội luôn tràn về đến quay quắt lòng, se sắt khi chỉ nhìn thấy đâu đó, một góc nhỏ giống Hà Nội thân thương. Khi đặt chân trở về mảnh đất nhỏ bé, đầy vẻ quyến rũ lòng người đó, nhìn những mái ngói xô nghiêng nơi phố cổ, nhìn từng tán lá vàng đã trải qua mấy độ thu xưa, nhìn những gương mặt như đã thân quen tự thủa nào, tất cả những điều đó sao mà thân thương quá đỗi, tiếng gọi cất lên từ đáy lòng của những người con xa nhà: Hà Nội !..... rồi cũng về lại phố xưa như Phú Quang đã từng nói. Xa xa đâu đó, trong miền ký ức, luôn tồn tại hình ảnh chốn quê nhà, mà đã có lúc người ta tưởng chừng như đã lãng quên với thời gian, công việc và đời sống thường ngày, không, nó vẫn đây và tồn tại như thể chưa bao giờ bị bỏ rơi.
    Em sẽ hát cho anh nghe mãi bài Hà Nội ! Ngày trở về, cũng chỉ vì một điều đơn giản thôi,rồi em cũng về lại phố xưa....
    biết ký cái khỉ gì bi giờ...
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vào mùa khô rồi, nóng quá pà kon ui, ai đi ăn kem ko? Ai đi thì giơ tay lên nào... là la'' la... kem nào kem nào

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    đọc khúc này sao thấy giống ''...'' quá
    mà em có lên lấy thơ tặng không thì bẩu nào?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này