1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chú thì nhiều chú riêng chú của em thì bị cắm trại rồi .
    Chuẩn bị ra hầu rượu cùng ông anh đây .
    Mới trang 78 thì lo gì, 100 trang kia mà .
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh Xử Nữ : sao khi thưởng thức đặc sản Bình Định anh lặn ở phương trời nào rồi ?
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Khục-7XSG ra HN đê. Tớ tiếp hết. Từ hồi vào đây, chỉ ngán mỗi chú Wellbutrin về khoản uống rượu!
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    xan xan ah ! mình xin lỗi nhé. Hứa là chủn hật vừa rồi hẹn gạp nhau tại Tí nị thế mà mình không đến được, tuần sau nhé.
    Nôn nóng lắm rùi, đã dzậy còn thấy mấy cú fone của lão tw nữa. Nhất định tuần sau mình sẽ gặp nhe !
  5. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    To ....
    Đố bạn biết đang nhắn cho bạn đấy!
    Tình hình vẫn chẳng khá hơn bạn ạ. Tồi tệ hơn thì có, đến độ chán chẳng thèm thay cái mới.
    Hôm nay đầu âm ỉ, buổi chiều chỉ chực cáu với QA mỗi khi có bug mới. Gì đâu mà cứ đào ra bug hoài.
    Trời có đang mưa không nhỉ? Đã ngồi lỳ trong phòng hơn 5 tiếng đồng hồ mà không ngóng nổi ra khỏi cái ô kính. Có lẽ có mưa. À mà có lẽ không.
    Hôm nay bạn thế nào? Lâu rồi mình chẳng nhắn cho nhau nhỉ?
    Ơ mà bạn có biết tôi nhắn cho ai không?
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Kit: Có nhiều người ra Hà Nội thế mà ...nhỉ !!!
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    To...
    Nhanh thật. Đã là một năm rồi đấy. Có thể những cái mốc vớ vẩn như thế thì chỉ mình T nhớ mà thôi. Vì trí nhớ không đến nỗi nào. Niềm tự hào mà. Nhưng cũng có khi thấy nó đáng ghét lắm. Giá như biết quên thì tốt hơn phải không?
    Đừng giận nhé khi dường như T đã là người không biết cảm thông và T hay cư xử bất thường với đầy nỗi hồ nghi cả những giận hờn và những suy nghĩ linh tinh...
    Chúc ngày luôn an lành và... luôn tươi vui
    Bình yên nhé!
    Để thấy cuộc sống thật đẹp và để gương mặt không còn trầm tư
    À, có biết T đang nhắn ai không thế
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    To...
    Có ai đó nhắn nhe gì mà giống nhắn cho mình quá
    Nhận thì cũng ngượng. Nhưng mà không nhận không được
    Ơ mà bạn có biết là tôi nhắn trả lời ai không?
    Chiều nay nghe chuyện có người busy đến mức không thèm quê... Ngộ quá. Thu xếp để còn take care Sw và để biết quê cho khỏi lầm bầm "Quê rồi à nha chứ?"
    Cứ cáu đại đi. Cáu rồi nhìn ra cửa kính. Hình như mùa mưa đến rồi phải không?
    Lâu rồi không nhắn cho nhau.
    Nhưng vẫn nhớ có tên ai đó được gọi là "Giọt nước long lanh"
    Sắp có những ngày nghỉ. Nhớ bí quyết và... nhớ... đan điền
    Vui thật vui nhé bạn! Tôi cũng sẽ vậy. Dù hình như đang không vậy
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đừng la lớn thế, tội nghịp em. Cho em nhắm mắt làm ngơ lần này mà. Ủa... mà có phải anh nhắn thế là... thế không? Có liên quan đến lời hứa nào đó của em hông?
    Có những điều chỉ là thế thôi...
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hứa thì không cần phải coi là hứa, nhưng có .... thì quý quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này