1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Miracle, 27/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hì hì, chị giotmuathu đang được các anh 7X ngoài này chăm sóc rất kỹ càng. Báo để 7XSG biết, khỏi lo.
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Kit: Sắp có người vào, có bản tấu gì không???
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    @Wellbutrin : Ông có quà Hà Nội. Chính xác là của Hardware member HN. . Gần một năm không thấy mặt mũi đâu.
    Chúc @giotmuathu lần sau quay lại HN có thể ngồi nâng cốc với anh nhá. Cô chỉ phá mồi là giỏi thôi
  4. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh Hiếu: Anh ơi, fan No.1 của anh đang... ốm tương tư. Làm sao bi giờ?
    Nhắn lão anh già: Con em đang cảm cúm. Chả biết chiều có mò về được không nữa. Có gì sẽ fone cho anh sau. Chuẩn bị tinh thần bị khủng bố.
    Nhắn chị Xanxan: Chị ơi, thế hôm nào ThiCa lại ọp ịp típ hẻ chị?
    Nhắn lão bố ghẻ: Bớt đụng chân đụng tay đi bố ạ. Ngồi cạnh bố có ngày vêu đầu.
    Nhắn cả 4: Hum nào hú hí đi Trà Đạo đê. Bill thì share, em thèm trà quá...
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nhắn...: máy bay xuống sớm 10phút, 10h5'' là em đã hạ cánh an toàn xuống sân bay TSN. Thật lạ, mới 5 phút trước ngồi trong khoang máy bay ở sân bay Nội Bài chuẩn bị vào đường băng để bay bên ngoài trời còn dịu mát, chỉ khoảng 5'' sau nắng đã xuyên qua ô cửa, hít thật sâu và nhìn qua ô cửa nhỏ để tạm biệt HN.
    bác Ducsnipper: ghét bác quá, thấy em hành lý tùm lum ko phụ, đợi em khiêng vác è ạch xong mới vẫy tay chào vịt bầu hic... ghét quá... chắc treo nick bác 3 bữa cho bỏ ghét .
    Miracle: lúc ngồi taxi em đã báu cáu với bác là em đang đói lắm lắm mừ hic sao giờ bẩu em là chỉ giỏi phá mồi. Cám ơn chiếc cốc của anh, xinh lắm, em sẽ dùng để uốn gnước mỗi ngày ở VP và để nhớ đến người bạn HN thật đáng yêu.
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chị biết có quán trên 3-2 cũng hay hay. Hôm nào dẫn bà con lên ấy ngắm trăng cũng ổn ổn đấy em ạ.
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,
    Hôm chị nhắn tin thì máy em .. hết tiền rồi. Chị về rồi hôm nào mình đi ăn ốc chị nhé! Chắc là sẽ có nhiều chuyện để kể cho em nghe đây. Mà ai lại vừa về là online thế nhỉ?
    Ngủ ngon nha chị!
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhắn...
    "Ước gì hai thành phố là một mà thôi"... Có người cũng ước vậy đấy
    Bình yên ấy nhé. Dù gì cũng sẽ giữ cho lòng mình điều đó
    Ở SG rồi có nhớ HN thì cũng chỉ cần nhớ bằng một phần nỗi nhớ SG những ngày ở đây thôi nhé
    Sẽ nhớ lắm những ngày vừa qua...
    Bình minh thật đẹp phải không? Phố HN buổi sáng yên tĩnh và hiền hoà... Phố HN im ắng ban đêm... Phố HN ồn ào lúc buổi trưa hay lúc chiều về... Phố HN hẹp chỉ một lối người đi, cuối ngõ có chú chó Tintin ngóng mẹ đi chợ về, có con nhồng chanh chua, đanh đá mà giọng "ơi" lại nằng nặng ồm ồm làm hai cô cứ T ơi, V ơi không chán...Phố HN còn mênh mang nắng gió và những hàng cây... HN còn vỉa hè cạnh hồ, buổi chiều bát ngát rộng rãi để người ta dễ dàng thả trôi những ý nghĩ, những nhung nhớ để chỉ còn những cảm giác mát lịm...
    À này, còn nhớ có người nói trước khi tạm biệt "hãy nhớ ở HN có người luôn nhớ em" Hơi sến chút nhưng tớ thấy vẻ mặt lúc đó cũng thành thật lắm (tranh thủ nói tốt cho người xấu cái, à quên, ngược lại chứ... )
    Những chuyến đi...Cân bằng, bất cân bằng, down và up...Nơi này và nơi kia. Ở đó và ở đây. Bản thân nó đã là những điều thú vị hơn những bình thường bằng phẳng không thay đổi, không tiến không lùi...Ơ, nói lung tung gì đây nhỉ..
    Thương nhiều...
  9. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ước được như thế, cứ tưởng nhắn cho mình, té ra bé cái nhầm, buồn quá đi. Nhớ những ngày ở HN, tháng 11 chớm đông lành lạnh, đi trong đêm, gió thổi vào mặt thích thú ghê.
    Nhắn người mà biết mình là ai đấy : ước gì anh được ra HN nhỉ ?
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ mãi ánh mắt và câu nói: " hãy nhớ HN và có một người luôn nhớ em... ". HN đêm ko lung linh như SG, HN đêm ko hừng hực lửa... HN những đêm se se lạnh, ngồi phía sau co ro trong chiếc áo phong phanh. HN là những bữa cơm mang cảm giác thật xa lạ với những người sau này có thể là người thân, lúc ấy sao mà mình nhớ nhà quá, ước gì đây là ba, đây là mẹ, đây là em gái thì chắc hẳn nụ cười của mình sẽ dòn tan hơn...
    Khi máy bay hạ cánh, vừa bước ra khỏi khoang máy bay, cái nóng oi ả của El nino gần 37độ làm ấm lòng chi lạ, về đến SG rồi, sắp về đến nhà rồi. ALô ngay cho mẹ, mẹ và con MiMi ra chờ ngay trước cổng. Thế đấy, trẻ con ko? Đi có 1 tuần thôi mà nhớ nhà kinh khủng, sau này ko biết sẽ ra sao.
    À chiều nay lượn lờ Diamond, tăm tia và vác về 1 cái kính , gửi cho ai thì chắc ai đó cũng biết. Sao mà đoản thế nhỉ, cái kính xinh thế kia mà cũng làm mất... Cái này thì màu đen, style như cái kính cũ nhưng hơi to hơn một chút, mùa hè mà . Diamond design lại nên đi săm soi cùng con bạn rã hết cả chân. Hic quầy Paris & France ko còn thuê ở Diamond nữa, sau này muốn thử mùi nước hoa mới thì phải làm sao đây? . Lên SG tourist thì mình ko thích . May mà vẫn còn KFC
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 03/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này