1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân tính hoá máy tính ???????????????

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Duonganh, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nhân tính hoá máy tính ???????????????

    Trong tương lai gần máy tính cá nhân Pc có thể đo được tâm trạng vui buồn của chủ .Nhưng chúng ta có cần nhân tính háo máy tính bằng cách trao cho nó những xúc cảm tình cảm nhân tạo.Anh yêu hôm nay công việc có tốt đẹp không ???
    1 lời chào đày cảm thông của người bạn đời sau 1 ngày làm việc mệt mỏi .
    Đúng vậy trong 1 tương lai không xa 1 lời chào như vậy có thể đến từ máy tính cá nhân .
    Trong 1 cuộc hội thảo máy tính và cuộc sống ở California họ đã cùng nhau khám phá các biên giới mới của công nghệ và tìm cách cho PC 1 bộ mặt con người .
    1 loại máy tính cá nhân biết đuwọc khi nào chủ vui hay buồn .Giáo sư Rosalin thuộc phòng truyền thông của viện công nghệ Masschusetts MTT nói con người đang tiến dần đến thời đại máy tính cảm nhận
    Điều đó có nghĩa là con người sẽ tương tác với máy theo cái cách tương tác giữa người với người .hiện nay cũng có 1 số máy tính cũng thể hiện sự thông minh của mình .Ví dụ như người sử dụng phần mềm Micrrosoft Word thường hiện thấy những điện văn xuất hiện 1 cách ngẫu nhiên trên màn hình mang các chỉ dẫn về cách làm việc tốt hơn .
    Điều máy tính không thể làm đưọc là nhận thức mức độ phản ứng bằng lòng hay không bằng lòng cuả chủ trước các hiển thị trên máy .
    Vậy máy tính cá nhân tương lai sẽ hoạt động như thế nào ???
    theo giáo sư Picard thì nó sẽ hoạt động như 1 con cún .khi bạn làm việc về nhà con cún sẽ hạnh phúc khi gặp lại chủ
    Nhưng khi bạn buồn con cún sẽ nhận thức được phần nào và cảm thông .Và máy tính cũng có 1 sự cảm thông như vậy
    1 vấn đề sau đó là chúng ta có thực sự muốn máy tính có tư duy cảm xúc và hoạt động như vậy không ????
    1 người dự hội thảo nói .Thế giớ đã thừa mứa những thứ nhân tạo rồi .Tôi sợ sẽ dấn sâu hơn vào 1 thế giớ đầy rẫy những xúc cảm giả tạo khi máy tính cá nhân ra đời hàng loạt

    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện!!
    Morphine Child - Poets And Madman.
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện sao còn vào đây làm giè .Lắm vẹo
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Không nên làm máy tính có cảm xúc như thế, cuộc sống sẽ giả tạo lắm!!
    Được chiquichita sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 08/01/2003
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi nói là lắm chuyện!! Chắc bạn đã từng xem phim Terminator rồi đúng không? Bạn thấy cảnh những người máy huỷ diệt con người rồi đúng không?? Nếu như những cái gọi là trí tuệ nhân tạo, nhân hoá máy tính xảy ra thì chuyện trong phim có thể xảy ra tương tự đối với con người là điều hoàn toàn có thể là hiện thực.
    Với một tốc độ fát triển nhanh chóng của CNTT và các lĩnh vực điện tử, sinh vật học như hiện nay thì những robo có khả năng đi lại, làm những việc lập trình sẵn và có mắt đều đã tồn tại rồi!! Không hiểu các bạn đã từng xem chương trình về cấy các bộ phận nhân tạo trong cơ thể người chưa nhưng chắc không ít bạn đã biết đến sự tồn tại của tim nhân tạo. Tim nhân tạo đã thực hiện được và giúp cho một người Mỹ sống thêm được đâu đấy tầm 2 tháng!! Và máy tính hiện nay đã có một tốc độ đủ nhanh và với lượng lưu trữ gần như là vô hạn (đối với con người thì lượng lưu trữ của máy tính là cực kì lớn). Và nếu như có thể lập trình cho máy tính thông minh, có khả năng tự học hỏi nữa thì chúng ta liệu có đủ kiến thức, đủ nhanh trong suy nghĩ để điều khiển một máy tính hay không?
    Khi vua cờ (quên mất tên rồi) thi đấu với siêu máy tính Deep Blue thì đã thua!! Bởi vua cờ chỉ thực hiện được khoảng 10 phép tính (nước đi) trên một giây trong khi máy tính thực hiện đâu đấy 10 triệu nước đi!!! Quả là một sự so sánh khập khiễng!!
    Bởi thế tôi nghĩ nên để máy tính và các công cụ máy móc luôn nằm trong sự khống chế của con người. Và nó càng hiện đại bao nhiêu càng cần những người có khả năng và trình độ cao bấy nhiêu (nếu không đưa cho một thằng ngu điều khiển nút phóng bom nguyên tử thì sẽ ntn?).
    Bởi vậy tôi nói là lắm chuyện!!
    Morphine Child - Poets And Madman.
  6. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ko đồng tính với việc nhân cách hoá máy tính !
    Bộ não con người cần luôn hoạt động chứkhông phải ỉ cho máy tính được .
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  7. Achiles

    Achiles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trí tuệ nhân tạo (AI) chắc chắn sẽ xuất hiện trong tương lai .
    Các cậu lo sợ về một thế giới đầy những xúc cảm giả tạo .
    Tớ muốn hỏi các cậu thế nào là một xúc cảm giả tạo ? , thế nào là một xúc cảm chân thực ?
    Đối với công nghệ hiện nay thì những cảm xúc của máy tính chỉ là những cảm xúc rất đơn giản và thô thiển khiến ta cảm thấy nhàm chán . Nhưng liệu đến khi công nghệ phát triển hơn nữa thì sao ?
    Đối với riêng tớ , tớ ủng hộ việc phát triển đó .
    Máy tính hoạt động không có nghĩa là bộ não con người không hoạt động .

    Achiles
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cứ ưng thay đổi cái vốn có của nó thế nhỉ?
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  9. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Dù cái máy có "nhân tính " đến đâu thì cũng chỉ được lập trình trong 1 số trường hợp hữu hạn . Làm sao có thể như cá tính của con người được . Nhất là con gái , sáng nắng chiều mưa , giữa trưa sấm sét thì ... 1000 cái máy cũng ko giải mã được tín hiệu của mấy nàng
    Sự khác biệt đơn giản nhất : người ta có thể bán cái máy và mua cái khác tốt hơn , nhưng không thể làm thế với con người
    Dù em iu vô tình thế nào cũng hơn cái máy vô hồn bạn ạ
    Chúng ta sử dụng máy tính , chứ không lệ thuộc
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  10. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày nào đó máy tính sẽ nằm trong óc con người .
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight

Chia sẻ trang này