1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nhân trường hợp chị thỏ bông"...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vmat, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, tức quá em nói vậy thôi chứ bản chất con người thì làm sao đổi được. Có muốn hư cũng chịu thôi. Nhưng nếu ai biết cách hư được như chị này thì tuyệt đấy.
    2 vợ chồng này lấy nhau vì yêu(yêu từ thời sinh viên, đồng cam cộng khổ nhé). Sau khi đã tạo dựng được cuộc sống gia đình khá tốt đẹp, vật chất đầy đủ, con cái thành đạt, ông chồng sinh thói trăng hoa. Mà khổ thay, có phải yêu ai hơn chị đâu, yêu con bé trong cơ quan tuổi chỉ đáng con. Chị truyền thống bao nhiêu, con bé ấy hiện đại bấy nhiêu. Nó còn dám ngang nhiên khiêu chiến với chị nữa thì chị mới biết ra anh đang mèo mỡ. Thế là tức quá, chị thay đổi một cái xoạch. Từ một phụ nữ hiền lành, chuẩn mực, chị nhuộm tóc vàng, ăn mặc hở trước hở sau, đi đứng lả lơi ... đến cơ quan chị không còn giữ kẽ với đồng nghiệp nam nữa mà vô tư thoải mái vui đùa với họ. Chiều tan sở không thèm về nhà lo cho chồng con như mọi khi mà đi chơ với đồng nghiệp, sàn nhảy, bar... bất cứ nơi nào chị cũng tham gia quậy...Chỉ được hơn 1 tuần thôi, đến lượt ông chồng lại đi ghen ngược lại. Bỏ hẳn con bé ấy, quay về giữ chặt lấy vợ. Chị đi làm anh chở, tan sở anh đón về... cứ thế mà giữ chặt lấy chị.
    Thế mới biết, muốn hiện đại cỡ nào thì chị em chúng mình cũng hiện đại được. Chỉ có điều chúng mình quá coi trọng gia đình, quá yêu chồng thương con mà sống cuộc sống theo các anh là quẩn quanh nhàm chán thôi.
  2. vmat

    vmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại tưởng bác bảo tớ không chịu lấy chồng hoá ra là cô nhà văn (tớ có biết tác giả là ai đâu), tại bác gọi tên tớ chính xác đến 50% lận làm tớ tưởng mình có cái nick mới . Nhưng cứ nhìn gương của các cô, các chị đã có chồng bây giờ tớ thấy ớn chống lầy quá...phần lớn nhà đang yên cửa ấm thế mà mấy ông chồng cứ sinh "tật" sinh "bệnh", bỏ vợ bỏ con chạy theo mấy con thỏ bông cái Sống một mình có khi lại hay nhưng hơi buồn
    Mà cái chị gì gì ở nước ngoài ấy bác 5plus à, về nước vài lần/1năm chỉ để vui chốc lát với người yêu cũ thì cũng hơi tốn kém quá nhỉ
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense nghe kể chuyện chị gì đó nhuộm tóc vàng, mặc áo hở lưng này nọ...... thì thấy chị ấy thay đổi hay thật.
    Nhưng mà 6sense nói với mấy chị thế này. Phụ nữ mình nên lúc nào cũng làm đẹp cho bản thân, để mình luôn hấp dẫn trong mắt người khác phái, chứ không nên đợi đến lúc chồng "rục rịch". Hồi xưa 6sense có đọc một câu nghe rất hay: "Người phụ nữ chung thủy là người chỉ để một người đàn ông chăm sóc, nhưng muốn nhiều người đàn ông thích mình"...
    Mà phụ nữ hấp dẫn thật ra không cần phải nhuộm tóc vàng, không cần phải ăn mặc hở hang, tây hóa, hay vui đùa với đàn ông thái quá. Chỉ cần mặc quần áo kín đáo nhưng ôm sát người để lộ đường cong, chăm sóc bản thân. Đối với đàn ông thì vui vẻ, nhưng giữ thái độ chừng mực. Lúc đó mình có thể thu hút ít đàn ông hơn, nhưng mà thu hút đàn ông xứng đáng
  4. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    À quên nói cái này, cảm ơn Phan Thị Vàng Anh nhiều lắm(dù cô ấy có biết hay không). Mình ngưỡng mộ giọng văn của Vàng Anh lắm. Đọc bài nhân trường hợp chị thỏ bông này lâu rồi, đọc xong thấy mình đầy cảm xúc (cảm xúc vui vì đọc được...cái gì đó hay). Giọng văn của cô này duyên thật, đọc thích lắm.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense cũng thấy Vàng Anh viết truyện rất dễ thương.
    6sense cũng nói thêm một chút. Mấy chị đừng nghĩ là phụ nữ phải "hư" (dùng từ này không đúng lắm"), thì mới hấp dẫn đàn ông. Thật ra nếu mình xoay 180 độ, thì dễ thu hút đàn ông thật, nhưng mà thu hút những loại chơi bời không tốt. Đàn ông tốt luôn thích phụ nữ dễ thương nhưng mà đứng đắn. Vì vậy ngay cả khi lập gia đình, cũng đừng có quá khép kín bản thân, cũng như đừng cô lập mình lại. Vừa bớt hấp dẫn trong mắt chồng, vừa hành bản thân mình thôi.
    Cứ vui vẻ, dễ thương bên ngoài, nhưng mà chung thủy với ông xã, thì là đẹp nhất.
  6. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hehhe kiểu này là cấm bạn gái không được vô cái chỗ chị em xúi dại nhau như thế này ehhe đề nghị lock cái topic này lại, nếu mod là đàn ông chân chính
  7. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ở box này có 3 mods thì phái đẹp chiếm 2/3 rồi bạn ạ còn mỗi bác vitdoi thì theo tớ biết là bác ấy rất "chân chính" (vì chưa thấy đi bằng "chân phụ" bao giờ); còn chuyện lock topic này thì cũng khó ngang "bắc thang lên hỏi ông trời" vì "chị xã" của vitdoi cũng lên đây "kiểm duyệt" bài hàng ngày.
    Mà tớ thấy topic toàn "dạy chị em khôn ra" đấy chứ đâu có xúi dại gì đâu. Có khi tớ phải cho ông xã đường link để đọc mà rút "kinh nghiệm" đừng bao giờ để vợ phải "hư" như chị thỏ bông.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận là vào đây em thấy khôn ra nhiều , ko ngu ngơ như ngày xưa nhà quê nữa..
    Được global sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 30/12/2004
  9. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đích thị là bác nói đúng. Phụ nữ đứng đắn đâu phải chỉ để giữ chồng , mà còn là giá trị của bản thân. Phản ứng 180 độ của chị kia rất nguy hiểm , 99,99% là thất bại đấy , chị ấy là trường hợp hiếm hoi may mà thành công. Tớ cũng nghĩ như bác này, mẫu phụ nữ lý tưởng là hết lòng vì chồng con nhưng lại rất tự tin và độc lập . Nhưng làm được như thế mới là vấn đề.
    Nhân tiện, xin bày tỏ là tớ rất thích văn của Phan Thị Vàng Anh và đã đọc gần hết các truyện của cô. Tinh tế và rất riêng biệt.
  10. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cô ơi là cô, cô hiểu thế này thì uổng công tôi kể quá. Thôi được rồi, nói thêm cho chị em mình sáng tỏ về trường hợp chị vợ kia.
    Chị đẹp và đầy nữ tính. Tự nhiên thì cũng có khối anh ngưỡng mộ rồi dù đã chẳng còn trẻ trung. Thế nhưng, chị là người phụ nữ của gia đình nên chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngã lòng với bất cứ ai ngoài chồng con mình. Thế nên khi phát hiện mình bị phản bội, chị đã shock đến mức không còn thiết gì nữa cả. Căm giận, chị điều tra thử con bé kia như thế nào mà chồng chị mê đến thế. Sau khi biết được mẫu người của cô bé đó rồi, chị cố gắng tạo ra một hình ảnh của mình giống hệt cô bé kia để thử xem phản ứng của chồng thế nào?(Trời ạ, đừng ai lên án chị, mỗi người có một cách ghen mà). Thế là như mọi người thấy phản ứng của ông chồng như tôi đã kể.
    Điều tôi muốn mọi người thấy ở đây là anh chồng dù thích cặp kè với kiểu người đấy nhưng khi vợ mình cũng thế thì sợ cuống quýt lên và phản đối kịch liệt. Mục đích cuối cùng của chị khi hành động như thế cũng chỉ để cho ông chồng thấy được ông ấy thật sự muốn gì và cần gì. Tôi thì nghĩ nếu bị động quá trong những trường hợp như thế này không khéo lại bị cho là chúng ta thiếu tự trọng, không cá tính, nhàm chán và tất cả những điều ấy lại là lý do để các anh đi ăn nem. Cuối cùng cho dù chúng ta có ...chằng như thế thì mục đích của chúng ta cũng là để giữ lại hạnh phúc gia đình.
    Các chị thấy đấy chị thỏ bông chỉ vì để được về với anh thỏ bông mà đã đành ở lại, cắn răng ở lại đấy một đêm, tặc lưỡi ở lại . với các anh thỏ kia đấy thôi. Thế thì vì chồng con, chúng ta có hư cũng chẳng sao, miễn là gia đình mình hạnh phúc,
    Chúc mọi người năm mới hạnh phúc!!! Hi vọng nghỉ lễ xong sang năm vào lại thấy nhiều topic ...yêu đời hơn của các chị nhé!

Chia sẻ trang này