1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nhân trường hợp chị thỏ bông"...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vmat, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp của chị trên đây thì cũng là may mắn, vì anh chồng thật ra trong lòng vẫn yêu thương vợ mình, chỉ có cái lâu ngày sinh tật "ham của lạ". Chứ còn tớ nói thật một khi chồng đã chán rồi á, thì mình thay đổi 180 chỉ hại cho bản thân. Thứ nhất là đánh mất sự tự trọng của mình. Thứ hai, biến mình thành đề tài để thiên hạ dèm pha.
    Thực sự đàn ông ai chẳng khoái đàn bà đẹp. Nhưng phụ nữ không cứ trẻ mới là đẹp. Trẻ thì có vẻ đẹp trong sáng, nhiệt thành của tuổi trẻ. Phụ nữ ngoài 30, 40 thì có vẻ đẹp hấp dẫn, chín chắn. Con gái 18, 20 muốn có vẻ đẹp mặn mà như đàn bà trên 30 cũng không được. Mà đàn bà muốn có vẻ đẹp trẻ trung, teenage của con gái thì cũng chạy không kịp. Quan trọng là mình biết độ tuổi của bản thân để mà ăn mặc sao cho phù hợp.
    Tớ có lần đi chơi với mấy anh bạn, nghe mấy ổng tán chuyện về đàn bà. Không biết mấy bạn có biết bà thẩm mỹ Bích Ngọc chuyên sửa sắc đẹp bên Mỹ không nhỉ. Một ông nói, "Trời mặt mũi thì nhìn già chát mà ăn mặc cứ như gái 18". Mà bà ấy thì thiếu gì trai thích, không phải thích vì yêu, mà thích vì tiền. Bởi nên thay đổi 180 nhiều khi biến mình thành kệch cỡm, khó coi.
    Lại kể chuyện tiếp. Tớ có biết một cặp vợ chồng, lấy nhau cũng thuở còn hàn vi. Mà cái thời bao cấp lam lũ, phụ nữ mình cực nhọc lắm, chả sướng như bây giờ. Thế nên cô vợ có nét xinh lắm, nhưng mà lấy chồng tg không có điều kiện chăm sóc bản thân nên nhìn vào cũng thấy chán. Hai vợ chồng làm ăn được trời thương nên khá dần lên. Thế là anh chồng đâm ra thay đổi. Bắt đầu thấy chán vợ mình rồi. Mà cái nghề nó vậy. Đàn ông mà đã chán thì họ thấy vợ như cái gai trước mắt. Ông ra ngoài thấy gái nào cũng đẹp cũng mơn mởn hết. Về nhà thì lại thấy bà vợ già. Hồi ấy tớ có đến chơi nhà họ. Bởi mới nói, người trong cuộc đôi khi không nhìn rõ bằng người ngoài cuộc. Tớ nghe cái cách anh chồng chê chị vợ, và khen con gái bên ngoài là đã biết "thôi rồi Lượm ơi". Chị vợ cũng cố gắng này nọ, cũng ăn mặc theo mốt, cũng se sua chưng diện, nhưng mà vô ích. Ông chồng chỉ muốn đẩy cái gai đi. Cuối cùng thì vợ chồng họ cũng rã.
    Vậy nên tớ thấy phụ nữ mình muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì quan trọng là phải thấy chồng mình có thái độ hợp tác. Chứ mà vợ chồng nó vậy. Người ta nói, "Chẳng ai thương nhau bằng vợ chồng, mà cũng chẳng ai ghét nhau bằng vợ chồng". Tớ thấy đúng là chí lí. Hai người không dưng khác họ, mà tự nguyện sống chung chăm sóc cho nhau thì phải thương nhau dữ lắm. Mà cũng bởi cái không máu thịt đó, lúc mà đã ghét nhau rồi thì chả có thuốc chữa.
    Hôm trước tình cờ tớ coi cái show trên TV, chiếu cảnh một cặp vợ chồng đang trong tư thế chuẩn bị li dị, phân chia tài sản. Ôi trời ơi, coi mới thấy cái mặt trái của nó. Bà vợ mướn luật sư, ông chồng cũng có luật sư. Hai bên tìm hết mọi cách để giành phần thắng về mình. Ông chồng thì trước khi li dị đã ngầm có ý đồ trong đầu nên gọi là thu băng tất cả mọi lời nói của vợ để làm bằng chứng trước toà. Lúc mà bà vợ nghe cuộn băng, thấy gương mặt với ánh mắt bả nhìn ông chồng như muốn ăn tươi nuốt sống, bả nói, "Tôi có thể tha thứ vì ổng không còn yêu tôi. Chứ tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ tiểu nhân như vậy". Nhưng mà cuối cùng dư luận lại đứng về chị vợ, vì thấy ông chồng làm nhiều trò tiểu nhân hèn hạ quá.
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ người ta kêu gọi bình đẳng nam nữ. Nhưng thực lòng mà nói, muốn gì thì muốn, phụ nữ mình lúc nào cũng thiệt thòi hơn đàn ông. Ai trong đây có coi cái series "*** in the City" không nhỉ. Đại loại nội dung là thế này. Có 4 cô sau khi mà trải qua những chuyện tình cảm đau buồn với đàn ông, mới quyết định thử sống theo cách đàn ông sống: nghĩa là have *** mà coi như không có gì hết. Bởi đàn bà mình một khi đã có ******** thì đố mà có cái thái độ dửng dưng như đàn ông được. Đàn ông thì rõ lắm, *** là *** mà yêu là yêu. Phụ nữ thì *** và yêu nó cứ nhập nhằng. Thế nên khổ.
    Thế nên mà nhiều chuyên gia tư vấn hay khuyên phụ nữ khi bước vào vấn đề tình cảm nên tránh quan hệ ******** quá sớm, nếu mà muốn hướng tới hạnh phúc lâu dài. Chứ còn chỉ muốn chơi bời thì dễ, lúc nào chẳng quan trọng. Gặp nhau lần đầu have *** luôn cũng được. Nhưng mà để lâu dài thì phải từ từ, có cơ hội tìm hiểu thêm.
    Tớ thấy nhiều phụ nữ hay trách đàn ông đểu. Nhưng mà rất tiếc, bản chất đàn ông là vậy rồi. Bởi nên người ta nói, "Men from Mars, Women from Venus". Đàn ông với đàn bà hai tg khác nhau, không trách được. Đàn bà một khi quan hệ ******** quá sớm với đàn ông thì một tg sau đàn ông tự nhiên nảy sinh nghi ngờ, "Liệu cô ấy có đáng tin cậy không? Cô ấy dễ quan hệ với mình như vậy, liệu cô ấy có dễ với người khác". Mối nghi ngờ này nó lớn dần lên, cộng thêm quan hệ ******** sớm quá mà tình cảm thì chưa chín cũng khiến đàn ông mau chán hơn.
    Bởi nên đàn bà mình muốn bình đẳng với đàn ông thì phải biết cách bảo vệ mình. Nghĩa là trong quan hệ nam nữ phải cân nhắc tình cảm của mấy ông đến đâu. Nếu thấy mấy ông chui vào rọ rồi thì có thêm ******** chỉ càng cột chân chắc thêm mà thôi.
    Tớ ngày xưa quen một chị bạn, phải công nhận bà ấy đào hoa. Mà trong chuyện tình cảm, toàn là bà ấy thay đổi, chứ không phải đàn ông. Nhiều người bà ấy chia tay lâu, mà vẫn thương, vẫn mong chỉ quay trở lại. Sau này mới biết bí quyết: vì bả nắm control trong mối quan hệ. bả chỉ quan hệ ******** sau khi đã biết chắc người đàn ông thương yêu và không xa mình được.
    Bởi vậy hồi đó tớ có đọc một câu, thấy rất đúng" Don''t let men talk you into having ***. But you must decide when you want to have ***". Đại loại là: chuyện mà quan hệ ******** thì người phụ nữ phải tự quyết định khi nào muốn, chứ không phải chiều theo ý người đàn ông.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 01/01/2005
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Tớ lại đi lạc đề tài mất rồi.
    Trở lại cái chuyện vì sao tớ thấy đàn bà không nên thay đổi 180. Thật sự phụ nữ nên luôn luôn giữ cho bản thân mình hấp dẫn. Nhưng mà ngoài chồng bạn, bạn muốn hấp dẫn ai? Nếu bạn ăn mặc hở hang, lả lơi, thì bạn hấp dẫn dạng không tốt, hời hợt. Nếu bạn ăn mặc kín đáo, đàng hoàng thì bạn hấp dẫn đàn ông tốt.
    Mà cái này tớ chỉ nói đến trường hợp xấu nhất là khi chồng chán bạn rồi. Bạn có muốn sau một nỗi đau như thế, lại vác thêm vào một người đàn ông không ra gì nữa? Thế nên thay đổi 180 là vô cùng nguy hiểm.
    Mà để sống chung lâu dài với nhau, cái bề ngoài không phải là quan trọng. Thế nên khi chồng chán bạn vì bạn không tươi trẻ bằng con gái bên ngoài. Đó không phải là lỗi của bạn, mà do người chồng đó đã thay đổi rồi. Tớ biết nhiều cặp vợ chồng, ông chồng vừa đẹp, vừa tài, mà lấy nhiều người vợ nhìn bề ngoài cũng trung bình thôi. Vì cái bề ngoài thì hấp dẫn lúc đầu, nhưng về lâu dài thì không
  4. Ippon

    Ippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông thì đương nhiên là khốn nạn rồi, vấn đề là phụ nữ chúng ta thì không thể lấy đàn bà. Em thì em nghe nói là phụ nữ Việt Nam chỉ có hai loại, một loại ngu với cả một loại ngoại tình. Các chị cho ý kiến ạ

Chia sẻ trang này